Giáo xứ Hàng Xanh: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kỷ niệm 15 năm thành lập

Giáo xứ Hàng Xanh: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kỷ niệm 15 năm thành lập

Giáo xứ Hàng Xanh: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kỷ niệm 15 năm thành lập

TGPSG -- “Noi gương Mẹ Maria lắng nghe và suy niệm trong lòng, các chị được mời gọi chuyên cần mở Kinh Thánh mỗi ngày để kín múc Lời Chúa.”

Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, chánh xứ An Thới Đông, nguyên phó xứ Hàng Xanh, đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG), được cử hành vào lúc 17g30, thứ Sáu ngày 09.01.2026, tại nhà thờ Hàng Xanh.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Hoàng Kim Toan chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Maria Phạm Hồng Thái, Hạt trưởng Xóm Chiếu, nguyên chánh xứ Hàng Xanh; linh mục Giuse Đinh Quang Lâm, Linh giám CBMCG hạt Gia Định; linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, chánh xứ An Thới Đông, nguyên phó xứ Hàng Xanh; linh mục phó xứ Martinô Trịnh Quang Khải, cùng bốn linh mục khách.

Hiệp dâng Thánh lễ có các hội viên Hội CBMCG đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Gia Định và đông đảo tín hữu giáo xứ Hàng Xanh.

Mở đầu bài giảng, linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Toàn chia sẻ:

“Tại sao hôm nay Chúa Giêsu chữa bệnh cho dân chúng lũ lượt kéo đến, nhưng Người lại lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện? Bởi vì Chúa mang thân phận con người, phải đón nhận nhiều cám dỗ, sợ quên đi ơn gọi thi hành thánh ý Chúa Cha. Trong cơn cám dỗ, ma quỷ muốn làm lệch hướng Chúa, nên Người đã vào nơi hoang vắng để cầu nguyện.”

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Hội CBMCG mang hai tâm tình:

Thứ nhất, nhìn về quá khứ với hành trình 15 năm phát triển để nhận ra rằng các bà mẹ đã giữ vững đời sống đức tin bằng đời sống cầu nguyện.

Ngài chia sẻ, tại nhiều nơi, các bà mẹ thường là những người đón nhận và gìn giữ đức tin sâu sắc. Ngọn lửa đức tin trong gia đình được duy trì phần lớn nhờ các bà mẹ, những giáo lý viên đầu tiên của con cái.

Sau 15 năm, đời sống cầu nguyện cần được nâng lên tầm mức sâu xa hơn, như thánh Phaolô nói: “Do ân sủng của Thiên Chúa, lời cầu nguyện được dâng lên trong tư cách là con cái Thiên Chúa, gọi Người là Cha.” Cầu nguyện vì thế là một ân sủng lớn lao và là sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha.

Thứ hai, trước khi đặt ra những phương hướng phát triển, mỗi người cần chìm sâu trong đời sống cầu nguyện. Linh mục mời gọi các hội viên và cả các bạn trẻ noi gương Chúa Giêsu trong đời sống cầu nguyện, bởi sự phát triển của Giáo Hội và các đoàn thể được xây dựng trên nền tảng cầu nguyện.

Về chiều sâu đời sống nội tâm, các chị em được mời gọi noi gương Mẹ Maria luôn lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mỗi ngày, việc mở Kinh Thánh để kín múc Lời Chúa, so sánh và suy niệm sẽ giúp giữ gìn đời sống nội tâm như Mẹ Maria, làm đẹp lòng Chúa và giúp mọi sự tăng trưởng.

Kết thúc bài giảng, linh mục cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban cho cộng đoàn tâm tình cầu nguyện bền bỉ ấy.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, đại diện Hội CBMCG đã dâng lời cảm ơn quý linh mục cùng các ban ngành, đoàn thể đã cộng tác để buổi lễ kỷ niệm được diễn ra tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày trong niềm vui, được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top