Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân

Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân

Giáo xứ Tử Đình: Thánh lễ Chúa Hiển Linh - Nơi những trái tim người mẹ gặp gỡ Hồng Ân

TGPSG -- “Mỗi người mẹ được mời gọi trở thành ‘một ngôi sao lạ’ giữa đời thường, bằng đời sống đức tin, hy sinh và cầu nguyện.”

Linh mục Giuse Nguyễn Thế Anh, Dòng Thánh Thể, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Chúa Hiển Linh được cử hành lúc 17g00 ngày 03.01.2026, tại giáo xứ Tử Đình. Đây là Thánh lễ luân phiên lãnh ơn Đại Xá của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Xóm Mới.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ Dòng Đaminh và đông đảo giáo dân, đặc biệt là các thành viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong và ngoài giáo xứ Tử Đình.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse nhấn mạnh: “Mỗi người mẹ là một ngôi sao lạ.” Ngài quảng diễn:

“Các đạo sĩ năm xưa nhờ nhìn lên bầu trời mà thấy ánh sao dẫn lối. Còn con cái chúng ta ngày nay, chúng nhìn vào đâu để thấy Chúa? Chúng nhìn vào chính cuộc đời của các bà mẹ. Mỗi hội viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hãy trở thành một ngôi sao lạ giữa đời thường. Không cần phải làm những điều lớn lao, mà chính sự nhẫn nại, lòng bao dung và lời kinh nguyện hằng đêm của người mẹ là ánh sáng dẫn đưa chồng con vượt qua những tối tăm của cám dỗ, để tìm về với Chúa.”

Ngài cũng không quên nhắc nhớ đến đặc ân cao quý mà các bà mẹ lãnh nhận trong ngày lễ hôm nay: Ơn Toàn Xá là ơn chữa lành và canh tân tâm hồn, để từ đó, mỗi người mẹ trở thành một máng cỏ ấm áp cho Chúa ngự trị.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã có lời cảm ơn linh mục chủ tế và cộng đoàn đã sốt sắng hiệp dâng, đồng thời cầu chúc cho Hội ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và yêu thương phục vụ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15 cùng ngày trong bầu khí hân hoan, được lưu dấu qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung.

Niềm vui của ngày mừng Chúa Hiển Linh, khép lại trong tâm tình tạ ơn, để mỗi người mẹ tiếp tục trở nên ánh sao dẫn lối, chiếu tỏa tình yêu Chúa trong gia đình và giữa đời sống thường ngày.

Bài & Ảnh: Luca Đặng Hiếu Trị (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top