Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh

Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh

Giáo xứ Tân Lập: Thiếu nhi tham dự Thánh lễ Hiển Linh

TGPSG -- “Mỗi thiếu nhi hãy là một ánh sao soi đường dẫn đưa mọi người đến với Chúa.”

Đó là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Chánh xứ Tân Lập, trong Thánh lễ Chúa Hiển Linh được cử hành lúc 6g30 sáng Chúa nhật, ngày 04-01-2026, tại nhà thờ Tân Lập.

Tan-Lap (1)

Theo dấu ngôi sao: hành trình đức tin của Ba Vua

Tan-Lap (2)

Khởi đi từ hình ảnh Ba Vua trong hang đá Belem, Lm chủ tế Phêrô đã nhẹ nhàng dẫn các em thiếu nhi ngược dòng thời gian, cùng hòa mình vào cuộc hành trình đức tin của ba nhà chiêm tinh năm xưa. Ba Vua là hình ảnh tượng trưng cho các dân tộc trên toàn thế giới, không phân biệt màu da, giai cấp. Qua đó, Tin Mừng khẳng định ơn cứu độ của Thiên Chúa được trao ban cho hết mọi người. 

Tan-Lap (3)

Ngôi sao biến mất và niềm tin được thử thách

Giữa đêm tối mịt mùng, các ngài lên đường tìm kiếm Chúa Hài Nhi, với dấu chỉ dẫn đường là ngôi sao lạ. Lm Phêrô gợi lại chi tiết đầy ý nghĩa khi Ba Vua đến Giêrusalem thì ngôi sao lạ bỗng biến mất, buộc các ngài phải dừng lại để hỏi thăm vua Hêrôđê. Nhưng khi rời khỏi thành, ngôi sao lạ lại xuất hiện, tiếp tục dẫn lối đưa các ngài đến gặp Đấng Cứu Thế nơi máng cỏ nghèo hèn. Tại đây, Ba Vua đã sấp mình bái lạy và dâng tiến những lễ vật quý giá: vàng, nhũ hương và một dược, diễn tả lòng tin, sự tôn kính và tình yêu dành cho Con Thiên Chúa làm người. Hình ảnh ấy nhắc các em rằng: có lúc trong cuộc sống, đức tin sẽ gặp thử thách, nhưng ai kiên trì tìm Chúa thì chắc chắn sẽ gặp được Ngài.

Ánh sáng từ Bí tích Rửa Tội: mỗi thiếu nhi là một ánh sao

Từ câu chuyện Tin Mừng, Lm Phêrô mời gọi các em thiếu nhi nhìn lại chính đời sống đức tin của mình. Ngài nhắc đến hình ảnh cây nến sáng được trao trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội - biểu trưng cho ánh sáng của Đức Kitô đã được thắp lên trong tâm hồn mỗi người. Ánh sáng ấy cần được gìn giữ và lan tỏa qua lời nói, việc làm và cách sống hằng ngày, để mỗi Kitô hữu trở thành một “ánh sao nhỏ” soi đường cho người khác đến với Chúa.

Tan-Lap (3)

“Đếm ánh sao” - lời mời gọi sống đức tin nhẹ nhàng

Tan-Lap (4)

Đặc biệt, ở phần cuối bài giảng, Lm Phêrô đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu nhi, cùng cất lên hát bài “Đếm ánh sao”. Giai điệu quen thuộc, trong trẻo cùng ca từ giản dị đã giúp các em dễ dàng ghi nhớ sứ điệp của ngày lễ Chúa Hiển Linh: giữa cuộc sống đời thường, mỗi người đều được mời gọi trở nên những ánh sao tỏa sáng bằng những việc tốt lành, để dẫn đưa mọi người đến gần Chúa hơn.

Phụng vụ Thánh Thể: nguồn mạch của ánh sáng và tình yêu

Tan-Lap (4)

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.

Tan-Lap (5)

Tan-Lap (6)

Ra về mang theo ánh sáng Đức Kitô

Tan-Lap (7)

Thánh lễ kết thúc lúc 7g30 cùng ngày. Sau Thánh lễ, các em thiếu nhi trở về các lớp giáo lý trong niềm vui rạng rỡ, mang theo lời nhắn nhủ thân thương từ vị chủ chăn giáo xứ: mỗi người là một ánh sao, và không có ngôi sao nào là ngôi sao đen, nếu biết hướng trọn đời mình về ánh sáng của Đức Kitô.

Bài: Anna Tường Vy (TGPSG)
Ảnh: Vincente Trọng Tới

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top