Đừng sợ cái chết - Hãy tin vào sự sống
TGPSG -- Tin Mừng Chúa Nhật tuần V Mùa Chay - năm A (Ga 11,1-45) đưa chúng ta đến một trong những phép lạ cảm động và mạnh mẽ nhất của Chúa Giêsu: cho ông Ladarô sống lại. Đây không chỉ là một phép lạ, mà còn là mạc khải sâu xa về căn tính và quyền năng của Chúa.
Ladarô - người bạn thân của Chúa - đã chết và được chôn trong mồ bốn ngày. Khi Chúa đến, chị Mácta thốt lên trong niềm tiếc nuối: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết.” Đó cũng là lời than của rất nhiều người khi gặp đau khổ, mất mát hay thất vọng trong cuộc sống.
1. Bối Cảnh: Tình bạn và sự trì hoãn
Chúa Giêsu yêu mến Mácta, Maria và Ladarô. Tuy nhiên, khi nghe tin Ladarô đau nặng, Người không đến ngay mà ở lại thêm hai ngày.
Sự trì hoãn của Chúa không phải là sự thờ ơ, mà là để chuẩn bị cho một vinh quang lớn hơn. Đôi khi trong cuộc sống, lời cầu nguyện của chúng ta chưa được đáp lời ngay lập tức là để Thiên Chúa thực hiện một phép lạ sâu sắc hơn trong tâm hồn chúng ta.
2. Lời tuyên xưng đức tin:
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Mácta là trọng tâm của bài Tin Mừng: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống." (Ga 11,25)
Mácta đã thể hiện một đức tin phi thường khi thưa: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa." Đây là lời mời gọi mỗi chúng ta xác tín vào quyền năng của Người ngay cả khi đối diện với cái chết hay sự tuyệt vọng.
3. Nhân Tính và Thiên Tính của Chúa Giêsu:
Đoạn Tin Mừng này cho thấy một hình ảnh rất "con người" của Chúa Giêsu: "Chúa Giêsu khóc" (Ga 11,35).
Người thổn thức và xúc động trước nỗi đau của con người.
Nhưng ngay sau đó, Người thể hiện uy quyền Thiên Chúa qua lệnh truyền: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!"
Ý nghĩa sâu xa cho Mùa Chay:
Phép lạ cho Ladarô sống lại là "tiên báo" cho sự Phục Sinh của chính Chúa Giêsu.
Tháo cởi băng cuộn: Chúa bảo những người xung quanh: "Hãy tháo cởi cho anh ấy và để anh ấy đi." Chúng ta cũng cần được Chúa tháo cởi những "băng cuộn" của tội lỗi, sự ích kỷ và những nỗi sợ hãi đang giam cầm tâm hồn mình.
Bước ra khỏi nấm mồ: Mùa Chay là cơ hội để nghe tiếng Chúa gọi chúng ta bước ra khỏi bóng tối của những thói hư tật xấu để trở về với ánh sáng sự sống.
Gợi ý thực hành:
- Cầu nguyện: Hãy thưa với Chúa về những "nấm mồ" trong tâm hồn bạn (sự tuyệt vọng, hận thù, hay một thói quen xấu).
- Hành động: Giúp một ai đó "tháo cởi" gánh nặng của họ thông qua sự lắng nghe hoặc giúp đỡ cụ thể.
Lạy Chúa, xin cho con dám để Ngài bước vào nấm mồ của đời con, tháo cởi cho con những băng cuộn của ích kỷ và yếu đuối, để con được sống lại thật sự trong ân sủng của Ngài ngay từ hôm nay. Amen.
Khép lại trang Tin Mừng hôm nay, ước mong mỗi người chúng ta đều có thể thưa với Chúa như Mácta: 'Thưa Thầy, con tin!'. Xin Chúa tháo cởi những xiềng xích tội lỗi đang trói buộc tâm hồn, để chúng ta tự do bước đi trong ánh sáng của Đấng là sự sống lại và là sự sống đời đời."
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chay lòng - Chay miệng - Chay “spotlight”
-
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A: Niềm xác tín về sự Phục Sinh -
Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? -
Đừng để cái "biết" ngăn cản cái "tin" -
Tìm lại khoảng lặng cho tâm hồn -
Sống sự sống được ban - trở nên khí cụ của lòng thương xót -
Sống trong giờ của Thiên Chúa -
Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria -
Ta không phải trung tâm -
Thánh Giuse: Mẫu gương đức tin, vâng phục và trung thành
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?