Sống trong giờ của Thiên Chúa

TGPSG -- Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay (Ga 7,1-2.10.25-30)

Giữa bầu khí căng thẳng của thù nghịch và đe dọa, Đức Giêsu vẫn bước đi. Người không tìm cách né tránh sứ mạng, nhưng cũng không vội vàng hành động theo ý riêng. Người chọn sống trong “giờ” của Thiên Chúa - một “giờ” không do con người quyết định, nhưng được ấn định bởi tình yêu và chương trình cứu độ của Chúa Cha.

Người Do Thái tìm giết Đức Giêsu. Sự thật mà Người loan báo trở nên khó chấp nhận, ánh sáng Người mang đến lại làm lộ ra bóng tối trong lòng họ. Và điều đó luôn gây nên phản kháng. Thế nhưng, giữa những âm mưu ấy, Tin Mừng cho thấy một sự thật đầy bình an: “Giờ của Người chưa đến.”

Một câu nói ngắn, nhưng mở ra một chiều sâu đức tin lớn lao.

Đức Giêsu không bị cuốn theo nỗi sợ hãi của con người, cũng không bị điều khiển bởi áp lực bên ngoài. Người hoàn toàn tự do, vì Người đặt trọn đời mình trong tay Chúa Cha. Chính sự tín thác tuyệt đối ấy làm nên sự bình an giữa bão tố, và sức mạnh giữa những chống đối.

Nhìn lại cuộc sống của mình, nhiều khi con cũng bị chi phối bởi “giờ của thế gian”: giờ của áp lực, của thành công, của lo âu, của sự công nhận. Con vội vàng, nóng nảy, hoặc sợ hãi, vì con muốn mọi sự xảy ra theo ý mình, đúng thời điểm mình mong muốn.

Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi con dừng lại.

Có những điều chưa xảy ra, không phải vì Thiên Chúa quên con, mà vì “giờ” của Ngài chưa đến.

Có những cánh cửa chưa mở, không phải vì con bị từ chối, mà vì con chưa sẵn sàng bước qua.

Và có những thử thách con đang đối diện, không phải là dấu chấm hết, mà là hành trình chuẩn bị cho một điều lớn lao hơn trong chương trình của Chúa.

Đức Giêsu biết rõ mình từ đâu đến và thuộc về ai. Chính căn tính ấy giúp Người đứng vững trước mọi hiểu lầm và chống đối. Còn con, nhiều khi đánh mất bình an chỉ vì quên rằng mình cũng thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đầy vội vã và bất an, xin dạy con biết sống chậm lại trong sự hiện diện của Chúa.

Xin cho con biết tin rằng: mọi sự trong đời con đều có “giờ” của Ngài,
một “giờ” tốt đẹp, đúng lúc và đầy yêu thương.

Khi con lo lắng vì tương lai, xin nhắc con rằng Chúa đang dẫn dắt.
Khi con nóng vội vì chưa đạt được điều mình mong muốn,xin giúp con biết kiên nhẫn chờ đợi.

Xin cho con không sống theo áp lực của thế gian, nhưng biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, Đấng luôn trung tín trong mọi kế hoạch của Ngài.

Và giữa những thử thách, hiểu lầm hay chống đối, xin cho con can đảm bước đi, bình an như Chúa, vì biết rằng đời con đang nằm trong tay Chúa. Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top