Trung Thu Yêu Thương tại Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai

Trung Thu Yêu Thương tại Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai

Trung Thu Yêu Thương tại Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai

TGPSG – “Ánh Trăng Hy Vọng” là chủ đề buổi vui Trung Thu do Hội Caritas Hạt Xóm Mới (HXM) tổ chức cho các em tại Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Hoàng Mai, thuộc Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể (SSS).

Với chủ đề này, các thành viên Caritas HXM mong muốn lan tỏa yêu thương và qua việc trao tặng những phần quà Trung Thu, mang đến niềm vui, sự hứng khởi và hy vọng trở lại bình thường trong cuộc sống của các em, giống như các bạn đồng trang lứa.

Buổi gặp gỡ diễn ra lúc 8g ngày 6-10-2025 tại trường GDCB Hoàng Mai. Đúng 7g30, các thành viên Caritas có mặt và được Nữ tu Maria Trần Thị Ân, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các nữ tu chào đón nồng hậu. Hội viên tham dự gồm Ban Liên kết Hạt Xóm Mới và các thành viên Caritas từ 14 giáo xứ trong hạt, đến trao gửi yêu thương và mang niềm vui Trung Thu đến các em.

Thánh lễ Tết Trung Thu

Thánh lễ Tết Trung Thu được cử hành lúc 8g, do Linh mục Phó xứ Tân Đông, Giuse Phạm Văn Nam, Hạt Hóc Môn, chủ tế.

Vui Trung Thu cùng các em

Đến 9g, các em cùng các thành viên Caritas được các nữ tu hướng dẫn xuống hội trường để tham gia văn nghệ, xem múa lân và chơi những câu hỏi vui nhộn do chú Cuội và chị Hằng dẫn dắt. Không khí rộn rã tiếng cười, ánh mắt các em rạng ngời, tạo nên một buổi Trung Thu đầy niềm vui và hạnh phúc.

Nữ tu Maria Trần Thị Ân giới thiệu sơ lược về trường: đây là trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật tại giáo xứ Hoàng Mai, hiện có hơn 100 em chậm phát triển trí tuệ, gồm hội chứng Down, bại não nhẹ và trẻ bại liệt. Các em được học kỹ năng sinh hoạt hàng ngày, hướng nghiệp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Trao quà và tri ân

Anh trưởng Hội Caritas gửi lời cảm ơn đến các nữ tu đã tạo điều kiện để hội có dịp hòa mình cùng các em. Hội đã trao tận tay 180 phần quà, tuy nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn.

Đáp lại, Nữ tu Maria Trần Thị Ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thành viên Caritas HXM.

Buổi gặp gỡ kết thúc lúc 10g30 với phần chụp hình lưu niệm cùng các sơ và lời ca “Gặp nhau đây rồi chia tay… hẹn mai ta sum vầy”. Mọi người ra về trong niềm vui và hạnh phúc vì một buổi Trung Thu đầy ý nghĩa, tràn ngập tiếng cười và ánh sáng hy vọng.

Bài & ảnh: Joseph Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top