Giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- Sáng Chúa Nhật, ngày 08.03.2026, trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay thánh, Giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn đã quy tụ về Nhà nguyện cổ của Trung tâm Mục vụ TGPSG để tham dự Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Chay 2026. Đây không chỉ là một cuộc hẹn thường niên, nhưng là điểm dừng thiêng liêng giữa hành trình phục vụ, để mỗi người lắng lại, nhìn sâu vào tâm hồn và kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa.
Ngay từ 8g00 sáng, các thầy cô giáo, những người đang âm thầm gieo hạt giống tri thức và đức tin giữa đời đã hiện diện đông đủ. Những lời chào thăm thân tình, những ánh mắt chan chứa niềm vui gặp gỡ tạo nên bầu khí hiệp thông ấm áp, chuẩn bị tâm hồn bước vào giờ tĩnh tâm.
1. Tĩnh tâm: Trở về để được soi sáng
Lúc 8g30, Đức Cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã chia sẻ đề tài tĩnh tâm với tâm tình sâu lắng và thực tế. Ngài mở đầu bằng một xác quyết giản dị nhưng đầy ý nghĩa: tĩnh tâm không phải là tách mình khỏi cuộc đời, nhưng là trở về với chính mình để học cách đón nhận cả niềm vui lẫn thử thách.

Trong phần chia sẻ, Đức Cha nhắc lại Sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Lêô nói với chúng ta hai điều quan trọng là Lắng Nghe Tiếng Chúa và tiết chế lời nói.
Trong đời sống, chúng ta chỉ có thể sáng mãi, chỉ có thể trở nên tốt khi chúng ta nối liền với nguồn mạch là Thiên Chúa. Ai cũng có thể hiểu rõ, bỏ Chúa là tắt bóng liền. Chúng ta cần ơn Chúa trong ơn gọi “biết lắng nghe tiếng Chúa”, để xóa tan sự mù lòa và có thể trở nên ánh sáng của Chúa.
Ngài nhấn mạnh thêm một điều rất cụ thể nhưng đầy thách đố trong đời sống hôm nay: hãy tiết chế lời nói. Có những lời gây tổn thương, những lời xét đoán, nói xấu người vắng mặt… dễ dàng buông ra trên mạng xã hội. Nhiều khi ta không biết rõ đúng sai, nhưng lại vội vàng phán xét, làm tổn thương người khác bằng những lời thiếu cân nhắc. Vì thế, ngài mời gọi mọi người “ăn chay miệng lưỡi” biết kỷ luật bản thân trong lời nói, trong tranh luận, trong các tương quan gia đình, bạn bè, nơi làm việc và trên truyền thông. Khi lời nói được thanh luyện, hận thù sẽ nhường chỗ cho cảm thông, bất an sẽ nhường chỗ cho bình an. Sống đức tin không chỉ là việc lớn lao, mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói hiền hòa, một thái độ tôn trọng, một nụ cười bao dung.
Từ đó, Đức Cha gợi lại hình ảnh Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi văn Đọc, nhân ngày giỗ 8 năm, vị mục tử đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều người. Câu châm ngôn đời Giám mục của ngài là: “Chúa là niềm vui của con” Không chỉ là khẩu hiệu, đó là linh đạo sống động được thể hiện qua chính con người và cung cách mục vụ của Đức Tổng.

Cuộc đời của Đức Tổng được nhìn lại không chỉ bằng những biến cố, mà bằng ánh sáng đức tin. Ngài ra đi, nhưng niềm vui của ngài vẫn còn đó, niềm vui phát xuất từ việc gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Chính sự kết hợp ấy làm nên nét rạng rỡ trong đời sống mục tử của ngài, rạng rỡ của đức tin, của bình an, của hy vọng.
Từ gương sáng ấy, Đức Cha mời gọi cộng đoàn suy nghĩ: Khi chúng ta nối kết đời mình với Chúa, Chúa là niềm vui của con, nối nguồn với Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ khác hẳn và trở nên tông đồ của ngài, nơi đây ta không còn bị chi phối bởi hận thù, ghen ghét hay kiêu căng. Ta biết sống chân thành, quảng đại và nhân hậu hơn.
Đức Cha nhắc lại sứ điệp của Giáo hội Việt Nam trong việc Loan báo Tin Mừng: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Ngài kết thúc bằng một lời cầu nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc:
Xin Chúa cho đời con là ánh sáng,
sống yêu thương bác ái với mọi người
Xin cho con luôn biết sống vui tươi
Sống chân thật, hiền lương không giả dối
Xin cho con đừng sống trong bóng tối
Không ghét ghen, chì chiết hay hận thù
Không tự cao coi người khác là ngu
Mà khiêm tốn mà yêu thương gần gũi
Bài chia sẻ khép lại nhưng đã đọng lại nơi người nghe một lời mời gọi thiết thực: Hãy biết lắng nghe tiếng Chúa, hãy để Chúa trở thành niềm vui thật của đời mình. Và từ niềm vui ấy, hãy sống hiền hòa hơn, nói lời yêu thương hơn, để ánh sáng Tin Mừng thực sự lan tỏa giữa đời.
2. Gợi ý xét mình: Giữ linh hồn trong ánh sáng
Tiếp nối, lúc 9g15 Lm Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ - Cha Đồng hành Giới GCCG TGP.SG đã giúp cộng đoàn bước vào giờ xét mình với những lời tâm tình đầy chất thơ và chiều sâu nội tâm.

Cha gợi lên hình ảnh những “đêm rất xa”, khi lòng người chênh vênh, khi con người mải miết chạy theo bao điều mà chính mình cũng chưa hiểu rõ. Trong những khoảnh khắc ấy, ta có thể nghe vang vọng một tiếng gọi dịu dàng như tiếng đàn trong đêm, mời gọi quay về, nhắc nhớ về điều thiện hảo đã từng được gieo vào tâm hồn. Có những lúc con người bước xuống những đoạn đường tối, đối diện với khó khăn, thất bại và cả những lần vấp ngã. Ta nhận ra mình không đủ mạnh, không đủ quyền năng để làm mọi điều tốt đẹp như mong muốn. Có khi ta đánh mất chính mình, đánh rơi cả phẩm giá và niềm tin. Nhưng chính trong sự yếu đuối ấy, ta khám phá ra mình cần một điểm tựa lớn hơn bản thân. Đức tin không chỉ là kiến thức hay lý trí, nhưng là sự chạm đến của ân sủng. Khi con người buông bỏ kiêu ngạo và mở lòng, họ nhận ra Thiên Chúa vẫn đang trao cho mình cơ hội, niềm tin và sức mạnh để đứng dậy.
Giữa bao va chạm của đời sống giáo dục, điều quan trọng không phải là chạy theo số đông hay những thành tích bề ngoài, nhưng là giữ được linh hồn trong sáng, giữ lấy lòng nhân hậu, sự công chính và tình yêu thương. Đó mới là gia sản quý giá nhất mà người thầy để lại cho học trò.
3. Thánh lễ: Nước hằng sống cho hành trình phục vụ
Đúng 10g00, Thánh lễ đồng tế được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng do ĐGM Giuse chủ tế. đồng tế với ngài có Lm Giuse Têrêsa và Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGPSG. Hiệp thông trong Thánh lễ là cộng đoàn giới Giáo chức Công giáo TGPSG.


Trong bài giảng, Đức Cha Giuse tiếp tục khai triển hình ảnh đầy ý nghĩa: nước là yếu tố thiết yếu cho sự sống. Con người có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu nước. Thân thể chúng ta phần lớn là nước; thiếu nước, sự sống nhanh chóng tàn lụi. Từ thực tại sinh học ấy, Đức Cha dẫn cộng đoàn đến chiều kích thiêng liêng: “nước hằng sống” mà Đức Giêsu ban tặng. “Nước hằng sống” không phải là thứ nước vật chất, nhưng là ân sủng, là tình yêu, là sự tha thứ và hy vọng. Ai đón nhận nguồn nước ấy sẽ không còn khô cạn trong tâm hồn, nhưng được tái sinh và sống một đời sống mới. Như nước nuôi dưỡng thân xác, ân sủng nuôi dưỡng linh hồn. Khi biết quay về với nguồn mạch yêu thương nơi Đức Kitô, con người tìm lại bình an, vượt qua sợ hãi và có sức mạnh để yêu thương tha nhân. Sự hy sinh của Chúa trên thập giá là minh chứng cao cả cho tình yêu trao ban, một tình yêu làm cho con người được sống.
.jpg)
Đối với những người đang dấn thân trong sứ mạng giáo dục, lời mời gọi ấy mang ý nghĩa đặc biệt: không chỉ tồn tại, nhưng sống đúng nghĩa; không chỉ truyền đạt kiến thức, nhưng trao ban sự sống; không chỉ đào tạo trí tuệ, nhưng nuôi dưỡng tâm hồn. Khi mỗi người để “nguồn nước hằng sống” tuôn chảy trong mình, họ sẽ trở nên nguồn mạch yêu thương cho gia đình, học đường và xã hội.
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

4. Hiệp thông và tri ân
Cuối Thánh lễ, thầy Phaolô Lê Quang Hùng, đại diện Giới Giáo chức, đã dâng lời cảm ơn Đức Cha Giuse, các linh mục và toàn thể cộng đoàn. Những lời tri ân chân thành nói lên tâm tình biết ơn đối với sự đồng hành mục tử và sự hiệp thông trong đại gia đình Giáo phận. Hôm nay, cũng nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thầy gửi lời chúc mừng đến các cô trong gia đình GCCG/TGPSG.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha và quý cha trong niềm vui tươi phấn khởi. Những bức ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ, nhưng còn lưu giữ một quyết tâm: tiếp tục bước đi trong Mùa Chay với tâm hồn được soi sáng và được tưới mát bởi ân sủng.


Buổi Tĩnh tâm khép lại, nhưng hành trình Mùa Chay vẫn tiếp diễn. Từ Nhà Nguyện cổ kính của Trung tâm Mục vụ, mỗi giáo chức ra về với một lời nhắc nhở âm vang:
đón nhận ánh sáng, sống trong ánh sáng, và trở nên ánh sáng giữa môi trường mình đang phục vụ.
Bài: Phêrô Nguyễn Thế Long (TGPSG)
Ảnh: Bá Hạnh
bài liên quan mới nhất
- Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo trong Mùa Chay Thánh
-
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Thiêm tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Sài Gòn: Hội Nghị Thường Niên Tuyên Úy - Huynh Trưởng - năm 2026 -
Tĩnh tâm Mùa Chay của giới Nghệ sĩ Công giáo, các Ca đoàn và thân nhân -
Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Fatima: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Gia đình Thăng tiến Hôn nhân: Thánh lễ Tân niên - 2026 -
Nội san Lửa Mến tháng 03 năm 2026 -
Xuân Bính Ngọ - Một thoáng bên nhà tĩnh dưỡng các Linh mục -
Họp mặt tất niên Ứng Sinh Giáo hạt Tân Sơn Nhì -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023