Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Fatima: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- Sáng Chúa nhật, ngày 01.03.2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng của những ngày đầu Mùa Chay thánh, các thành viên Huynh đoàn Têrêsa Avila thuộc Giáo họ Fatima, Hạt Tân Sơn Nhì đã khởi hành trên hai xe 7 chỗ, hướng về Nhà dòng Nữ Tử Cát Minh Bình Dương để tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Chay.
Ngày tĩnh tâm có sự hiện diện của Linh mục (Lm) Tôma Nguyễn Văn Tình, thuộc Tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm, các sơ dòng Nữ Tử Cát Minh cùng đông đảo các thành viên Huynh đoàn. Sự hiệp thông của các linh mục và tu sĩ đã làm bầu khí ấm áp tình gia đình thiêng liêng trong linh đạo Cát Minh.
Chương trình chính thức khai mạc lúc 8g15. Cộng đoàn cùng cất cao lời ca với hai bài hát sinh hoạt vui tươi: “Chung một niềm tin” và “Hãy trỗi dậy”, như lời mời gọi mỗi người bước vào hành trình Mùa Chay với tâm thế hân hoan và quyết tâm đổi mới. Tiếp đó, hai MC hướng dẫn cộng đoàn hát “Hãy chiếu soi lửa hồng”, tha thiết xin Chúa Thánh Thần ngự đến, thắp lên trong tâm hồn mỗi người ngọn lửa yêu mến, canh tân đời sống đức tin và đổi mới con người cũ.
(1).jpg)
(1).jpg)
Đúng 9g, Lm Tôma bắt đầu chia sẻ đề tài Mùa Chay với những nội dung trọng tâm và sâu sắc. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa con số 40 trong Kinh Thánh - biểu tượng của thời gian thử thách, thanh luyện và chuẩn bị. Dân Israel đã trải qua 40 năm trong sa mạc để được thanh luyện trước khi vào Đất Hứa; ngôn sứ Êlia đi 40 ngày đêm đến núi Horeb gặp Chúa; và chính Chúa Giêsu đã ăn chay 40 ngày trong hoang địa trước khi khởi đầu sứ vụ công khai.
(1).jpg)
Vì thế, 40 ngày Mùa Chay không chỉ là khoảng thời gian theo lịch phụng vụ, nhưng còn là hành trình sa mạc thiêng liêng, nơi mỗi Kitô hữu được mời gọi bước ra khỏi những ồn ào, tội lỗi và thói quen cũ để trở về với Chúa, được thanh luyện và đổi mới tâm hồn.
Dấu tro - Khởi đầu của hy vọng
Cha Tôma cũng gợi lại ý nghĩa của nghi thức xức tro trong Lễ Tro: “Ngươi là bụi tro và sẽ trở về bụi tro”. Dấu tro nhắc nhở về thân phận mong manh của con người, đồng thời là dấu chỉ của lòng sám hối và khát vọng hoán cải. Tro không phải là biểu tượng của tuyệt vọng, nhưng là điểm khởi đầu của hy vọng; bởi khi nhìn nhận sự yếu đuối của mình, con người mở lòng đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cha Tôma mời gọi cộng đoàn sống Mùa Chay cách cụ thể bằng việc canh tân ba mối tương quan căn bản của đời sống Kitô hữu:
1. Tương quan với Thiên Chúa
Mùa Chay là thời gian trở về với Chúa qua cầu nguyện, chầu Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Trong linh đạo Cát Minh, đời sống nội tâm và cầu nguyện chiêm niệm là nền tảng. Mỗi người được mời gọi đi vào “nội tâm thành” của mình để gặp gỡ Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động. Khi tương quan với Chúa được đào sâu, đời sống đức tin sẽ được củng cố và sinh hoa trái.
2. Tương quan với tha nhân
Mùa Chay là thời gian thực hành bác ái cụ thể. Ăn chay không chỉ là bớt đi một bữa ăn, nhưng còn là biết chia sẻ với người nghèo, cảm thông với những ai đau khổ và tha thứ cho người xúc phạm mình. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện bằng hành động yêu thương anh chị em. Sống bác ái hôm nay còn là biết lắng nghe, nâng đỡ và xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn và giáo xứ.
3. Tương quan với chính bản thân
Sau cùng, Mùa Chay là hành trình nhìn lại chính mình. Mỗi người được mời gọi xét mình, nhận diện những thói quen xấu, những đam mê lệch lạc và tính ích kỷ còn tồn tại. Ăn chay và hy sinh giúp rèn luyện ý chí, làm chủ bản thân và sống kỷ luật hơn. Đây là thời gian để đổi mới “con người cũ”, tập sống khiêm tốn, đơn sơ và tín thác vào Chúa nhiều hơn.
Khép lại phần chia sẻ, cha Tôma nhấn mạnh: Mùa Chay là hành trình sống ba mối tương quan với Chúa trong cầu nguyện để đức tin được tôi luyện; với tha nhân trong yêu thương và chia sẻ, vì con người được dựng nên để sống cùng và sống cho người khác; và với chính mình, khi ý thức thân phận yếu đuối, mỏng giòn để biết khiêm tốn cậy trông vào ơn Chúa.
Sau đó, trong giờ cầu nguyện riêng và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, từng chị em bước vào khoảng lặng thiêng liêng, nơi tâm hồn đối diện trực tiếp với Chúa. Khi tâm hồn được gột rửa và trở nên nhẹ nhàng hơn, mỗi người sẵn sàng đón nhận ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa.
(1).jpg)
(1).jpg)
Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay kết thúc lúc 11g30 cùng ngày. Sau đó, cha Tôma, các sơ và các thành viên trong Huynh đoàn cùng dùng bữa cơm huynh đệ trong khuôn viên nhà dòng, khép lại một ngày hồng ân, củng cố tình hiệp thông và quyết tâm sống Mùa Chay thánh cách sâu sắc hơn trong đời sống thường ngày.
Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: Mưu Đức
bài liên quan mới nhất
- Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Sài Gòn: Hội Nghị Thường Niên Tuyên Úy - Huynh Trưởng - năm 2026
-
Tĩnh tâm Mùa Chay của giới Nghệ sĩ Công giáo, các Ca đoàn và thân nhân -
Nội san Lửa Mến tháng 03 năm 2026 -
Xuân Bính Ngọ - Một thoáng bên nhà tĩnh dưỡng các Linh mục -
Họp mặt tất niên Ứng Sinh Giáo hạt Tân Sơn Nhì -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ chúc Tết các linh mục - năm 2026 -
Doanh nhân Công giáo: Thánh lễ Tất niên và bầu Ban Đại Diện nhiệm kỳ VIII -
Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng thăm Nhà Bác ái của Dòng Thừa Sai Chúa Kitô -
Ban Mục vụ Giới trẻ TGP: Người trẻ thừa sai sống Tám Mối Phúc Thật
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023