Thánh Aristobulus: Bước Chân Người Gieo Giống Trên Đất Khách

Thánh Aristobulus: Bước Chân Người Gieo Giống Trên Đất Khách

TGPSG -- Trong khi Thánh Louise và Thánh Clement là những vị Thánh của thời cận đại, thì Thánh Aristobulus đưa chúng ta trở về nguồn cội của đức tin. Ngài là một trong 70 môn đệ của Chúa Giêsu và là người đã mang hạt giống Tin Mừng đầu tiên đến vùng đất xa xôi của nước Anh.

​1. Người cộng sự của các Thánh Tông đồ:

Thánh Aristobulus được nhắc đến trong Thư gửi tín hữu Rôma của Thánh Phaolô (Rm 16,10). Ngài không chỉ là một người tin theo Chúa, mà còn là một người anh em, một cộng sự đắc lực đã cùng sát cánh với các Tông đồ trong những ngày đầu đầy gian khó để xây dựng nền móng cho Giáo hội.

​2. Hành trình truyền giáo đầy gian nan:

Theo truyền thống, ngài được Thánh Phaolô cắt cử đi truyền giáo tại Britannia. Vào thời đó, đây là một vùng đất hoang sơ. Ngài đã phải đối mặt với sự chống đối quyết liệt, những trận đòn roi và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Thế nhưng, với đức tin sắt đá, ngài đã kiên trì ở lại và đặt những viên gạch đầu tiên cho đức tin Công giáo tại nơi này.

​3. Vị Giám mục tiên khởi:

Sự dấn thân của ngài đã đem lại hoa trái ngọt ngào. Thánh Aristobulus được tôn vinh là vị Giám mục đầu tiên của vùng đất Anh Quốc. Ngài không quản ngại tuổi già, đi khắp các bộ tộc để giảng dạy về tình thương và thiết lập các cộng đoàn tín hữu. Ngài đã qua đời trong sự bình an (khoảng cuối thế kỷ I), để lại một di sản đức tin bền vững.

Ngài vẫn được tôn kính như một biểu tượng của lòng can trường, sẵn sàng lên đường mang ánh sáng Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi nhất.

​Khép lại những trang sử về cuộc đời dấn thân của Ngài, xin mượn đôi dòng thơ để hồi tưởng lại hình bóng vị tông đồ năm xưa người mà dấu chân truyền giáo vẫn còn vang vọng mãi qua những vần điệu đầy cảm xúc dưới đây:"

Vị Giám Mục tiên khởi của vùng Britannia

Từ miền đất thánh, bước chân đi,
Gieo hạt Tin Mừng, quản ngại chi.
Britannia sóng gầm, sương phủ,
Lời ngài sưởi ấm những sầu bi.
​Màu áo đơn sơ, một tấm lòng vàng,
Vượt qua bão tố, vạn gian nan.
Hạt giống năm xưa ngài vun xới,
Nay đã xanh màu, tỏa ngát hương.

 

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top