Thánh Đaminh Saviô (1842-1857)
TGPSG -- Lý tưởng sống của một vị thánh trẻ: “Thà chết chứ không phạm tội”
Trong lịch sử Giáo Hội, có những vị thánh sống rất lâu, làm nhiều việc lớn lao. Nhưng cũng có những vị thánh chỉ sống một thời gian rất ngắn, âm thầm và đơn sơ, mà vẫn để lại ánh sáng cho biết bao thế hệ. Đaminh Savio chính là một cuộc đời như thế: một cậu thiếu niên nhỏ bé nhưng mang trong mình một lý tưởng sống thật mạnh mẽ: “Thà chết chứ không phạm tội.”
Đaminh Saviô sinh năm 1842 tại nước Ý, trong một gia đình nghèo nhưng đạo đức. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, yêu mến cầu nguyện và rất kính mến Thiên Chúa. Khi được rước lễ lần đầu lúc mới bảy tuổi, Đaminh đã viết ra những quyết tâm cho đời mình. Trong đó có câu nổi tiếng: “Thà chết chứ không phạm tội.”
Đó không phải là lời nói bốc đồng của một đứa trẻ, nhưng là lý tưởng mà cậu đã cố gắng sống mỗi ngày.
Đaminh được gửi đến học với Don Bosco tại Torino. Don Bosco sớm nhận ra nơi cậu bé này một tâm hồn rất đặc biệt: trong sáng, hiền lành và khao khát nên thánh. Đaminh không làm những việc phi thường; cậu chỉ sống rất tốt trong những điều nhỏ bé: chăm học, vui tươi với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn tránh xa tội lỗi.
Có lần, khi thấy hai bạn sắp đánh nhau, Đaminh đã bước đến đặt cây Thánh giá giữa họ và nói:“Trước khi đánh nhau, hãy nhìn lên Chúa Giêsu đã chịu chết vì chúng ta.”
Lời nói đơn sơ ấy đã khiến hai bạn xúc động và hòa giải với nhau.
Cuộc đời của Đaminh rất ngắn. Vì sức khỏe yếu, cậu qua đời vào năm 1857 khi mới 14 tuổi. Trước khi ra đi, cậu đã nói với cha mình một câu thật bình an:“Cha ơi, con thấy những điều thật đẹp!”
Sau này, Giáo Hội đã tuyên phong Đaminh Saviô lên hàng hiển thánh, và ngài trở thành một trong những vị thánh trẻ tuổi nhất không phải là vị tử đạo.
Cuộc đời của Thánh Đaminh Saviô nhắc chúng ta một điều rất đơn giản nhưng sâu sắc: nên thánh không phải là làm những điều vĩ đại, nhưng là sống trung thành với Chúa trong những điều nhỏ bé mỗi ngày.
Giữa một thế giới dễ thỏa hiệp với điều xấu, lời quyết tâm của cậu thiếu niên Đaminh Saviô vẫn vang lên mạnh mẽ: “Thà chết chứ không phạm tội.” Một cuộc đời chỉ 14 năm, nhưng đủ để chứng minh rằng: khi một trái tim thật sự yêu Chúa, tuổi trẻ cũng có thể trở nên thánh thiện và rực sáng.
Có những cuộc đời rất ngắn, nhưng ánh sáng của họ lại chiếu rọi thật lâu. Thánh Đaminh Saviô đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tấm gương trong sáng của ngài vẫn âm thầm nhắc nhở chúng ta: Tuổi trẻ đẹp nhất khi biết sống cho chúa và cho điều thiện.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh Phanxica Rômana: Quả phụ – nữ tu (1384-1440)
-
Thánh Gioan Thiên Chúa (1495 - 1550): Người cha của những bệnh nhân -
Perpetua và Felicita: hai người mẹ trên con đường Tử Đạo -
Thánh Colette Thành Corbie (1381- 1447): Người phụ nữ nhỏ bé thắp lại ngọn lửa khó nghèo -
Thánh Gioan Giuse Thánh Giá (1654-1734): Vị bề trên khiêm hạ và nhà cải tổ âm thầm -
Thánh Casimirô (1458–1484): Cuộc đời ngắn ngủi, ánh sáng muôn đời -
Thánh nữ Catarina Drexel (1858-1955): Giàu có nhất là khi biết trao ban -
Vị thánh bảo trợ cho người trầm cảm -
Thánh Anê Bôhêmia (1205-1282): Công chúa chọn nghèo và phục vụ -
Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria
bài liên quan đọc nhiều
- Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma -
Thánh Valentine thực sự là ai? -
Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống -
Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót -
Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ? -
Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được phong chân phước -
Tại sao Thánh Cêcilia được chọn làm bổn mạng các ca đoàn? -
5 vị thánh đã từng tan vỡ cõi lòng sẽ phù giúp bạn trong ngày Valentine