Chân Phước Philip (1208 - 1246): Người Giữ Lửa Tin Mừng

Chân Phước Philip (1208 - 1246): Người Giữ Lửa Tin Mừng

TGPSG -- Trong số 12 môn đệ đầu tiên theo chân Thánh Phanxicô Assisi vào thế kỷ XIII, là môn đệ thứ 7 của Thánh Phanxicô Assisi. Chân phước Philip (thường được gọi thân thương là Anh em Philip) hiện thân như một biểu tượng của trí tuệ và lòng khiêm hạ. Dù được biết đến với sự am tường sâu sắc về Kinh Thánh, Ngài luôn chọn lối sống hèn mọn, dùng chính cuộc đời mình để minh chứng cho vẻ đẹp của Tin Mừng.

1. Người cộng sự đắc lực của Thánh Phanxicô

​Gia nhập cộng đoàn từ những ngày đầu (khoảng năm 1208), Philip là người môn đệ thứ 7 đáp lại lời mời gọi của Thánh Phanxicô. Ngài được Thánh phụ tin tưởng tuyệt đối không chỉ vì đức khiêm nhường mà còn nhờ khả năng diễn thuyết đầy sức thuyết phục, góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho tinh thần của dòng.

2. Sự hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh

Khác với vẻ ngoài giản dị, Anh em Philip sở hữu một trí tuệ mẫn tiệp. Ngài nổi tiếng với khả năng giải thích những đoạn Kinh Thánh khó hiểu một cách rõ ràng, biến những lời dạy cao siêu thành niềm an ủi gần gũi cho dân chúng.

3. Vị linh hướng cho Dòng Thanh Bần

Một chi tiết lịch sử khẳng định uy tín đạo đức của Philip chính là việc Ngài được Thánh Phanxicô chỉ định làm vị linh hướng đầu tiên cho các nữ tu dòng Thanh Bần (Dòng Poor Clares) của Thánh nữ Clara. Ngài chính là nhịp cầu tinh thần giúp các nữ tu thấm nhuần lý tưởng nghèo khó và lòng mến Chúa.

​​Ngài dành trọn đời mình để rao giảng và hòa giải. Với phong thái từ tốn, Philip đã giúp nhiều người tìm lại đức tin trước khi về với Chúa vào năm 1246.

Suy niệm:

Cuộc đời Chân phước Philip nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện không luôn gắn liền với những điều phi thường. Đôi khi, đó chỉ là sự trung thành âm thầm mỗi ngày: mở Lời Chúa ra đọc, suy niệm, rồi đem Lời ấy sống trong từng việc nhỏ bé. Trong một thế giới dễ bị cuốn vào ồn ào và thành công bề ngoài, chứng tá của ngài mời gọi chúng ta trở về với điều cốt lõi: để Lời Chúa trở thành ánh sáng dẫn lối đời mình.

Xin Chân phước Philip cầu bầu cho chúng ta biết yêu mến Kinh Thánh hơn mỗi ngày, sống tinh thần đơn sơ nghèo khó và trở thành những ngọn đèn nhỏ mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người.

Ngày lễ kính Chân phước Philip thành Turin thường được các cộng đoàn Phan Sinh ghi nhớ như một tấm gương về việc dùng tri thức để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Xin gửi đến bạn đọc đôi dòng lục bát, như một đóa hoa lòng kính dâng lên Chân phước Philip - bậc thầy của tri thức và sự khiêm nhường:

GƯƠNG SÁNG PHILIP

Theo chân Thánh phụ đường xa,
Philip một dạ mặn mà đức tin.
Kinh văn thông tỏ giữ gìn,
Trí cao, lòng sáng, soi tìm nẻo chân.
Cho dù dâu bể gian truân,
Vui đời nghèo khó, chuyên cần thực thi.
Bao người cảm mến bước đi,
Bởi lời rao giảng, thực thi Tin Mừng.
​Turin nguồn cội xa khơi,
Về đây gieo hạt, đất trời nở hoa.
Khiêm nhường đức độ bao la,
Sáng gương môn đệ, trọn đời hiến dâng.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top