Sức mạnh của niềm tin vào lời Đức Giêsu
TGPSG -- “Ông cứ về đi, con ông sống.” (Ga 4,50) Tin Mừng thứ Hai tuần 4 Mùa Chay (Ga 4,43–54) thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một viên sĩ quan có con trai đang bị bệnh nặng tại Caphácnaum.
Trong nỗi đau và lo lắng của một người cha khi thấy con mình đang cận kề cái chết, ông đã tìm đến Đức Giêsu với một niềm hy vọng mong manh. Ông khẩn khoản xin Người xuống chữa cho con mình, vì ông nghĩ rằng chỉ khi Đức Giêsu đến tận nơi thì phép lạ mới có thể xảy ra.
Thế nhưng Đức Giêsu đã không đi theo cách mà ông mong đợi. Người chỉ nói với ông một lời đơn sơ nhưng đầy quyền năng: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Điều làm cho câu chuyện Tin Mừng trở nên sâu sắc không chỉ là phép lạ xảy ra, nhưng chính là đức tin của người cha.
Khi nghe lời Đức Giêsu, ông đã tin và ra về, dù chưa thấy bất cứ dấu chỉ nào. Ông chấp nhận trở về chỉ với một lời hứa của Đức Giêsu. Trên đường trở về, ông được gia nhân báo tin rằng con ông đã khỏi bệnh. Khi hỏi rõ thời điểm, ông nhận ra rằng chính vào giờ đó Đức Giê-su đã nói với ông: “Con ông sống.” Nhờ vậy, không chỉ riêng ông mà cả gia đình ông đều tin vào Đức Giêsu.
Qua câu chuyện này, Tin Mừng cho thấy hành trình của đức tin: từ một niềm hy vọng mong manh, đến một sự tín thác hoàn toàn vào lời Chúa. Người cha đã tin trước khi thấy phép lạ, và chính niềm tin ấy đã mở đường cho ân sủng của Thiên Chúa.
Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn tin khi đã thấy rõ ràng dấu lạ hoặc khi lời cầu xin của mình được đáp lại ngay lập tức. Chúng ta dễ cầu xin, nhưng lại khó phó thác. Chúng ta muốn Chúa hành động theo cách chúng ta mong muốn, trong thời gian mà chúng ta chờ đợi. Thế nhưng Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước vào một đức tin sâu xa hơn: tin vào lời của Người, ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả.
Cuộc sống mỗi người đều có những lúc lo lắng, thử thách và bất an: lo cho gia đình, cho tương lai, cho sức khỏe, cho những khó khăn tưởng chừng không có lối thoát. Trong những lúc ấy, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần một lời của Đức Giêsu cũng đủ đem lại sự sống, niềm hy vọng và bình an. Người cha trong Tin Mừng đã ra về chỉ với một lời của Đức Giêsu, và chính niềm tin sâu sắc ấy đã trở thành nguồn ân phúc cho cả gia đình ông.
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi có thực sự tin vào lời Đức Giêsu trong cuộc sống của mình hay không? Tôi có dám phó thác những lo lắng và khó khăn của mình cho Chúa, ngay cả khi tôi chưa thấy câu trả lời rõ ràng?
Ước gì mỗi người chúng ta biết học nơi viên sĩ quan trong Tin Mừng một đức tin đơn sơ nhưng vững vàng: tin vào lời Chúa, bước đi trong niềm hy vọng, và kiên trì phó thác cuộc đời mình cho Người.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi đức tin của chúng con còn yếu đuối. Chúng con dễ tin khi thấy dấu lạ, nhưng lại chần chừ khi chỉ nghe lời Chúa.
Xin ban cho chúng con một đức tin đơn sơ và vững mạnh, để chúng con biết tin tưởng vào lời Chúa ngay cả khi chưa thấy điều mình cầu xin được thực hiện. Xin giúp chúng con biết phó thác mọi lo âu và thử thách trong cuộc sống cho Chúa, và luôn xác tín rằng Lời Chúa là nguồn sự sống, là niềm hy vọng và bình an cho chúng con. Amen.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Hãy trỗi dậy, hỡi những ai còn ngủ mê!
-
Viên Sĩ Quan - Hình ảnh của Hội Thánh -
Quyền năng Lời Chúa và sự đáp trả của con người -
“Hãy trỗi dậy” - Lời mời gọi bước ra khỏi sự tê liệt của tâm hồn -
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật: Từ bóng tối đến ánh sáng -
Sáng mắt - Sáng lòng - Sáng đức tin -
Thiên Chúa nhìn thấy tận đáy lòng -
“Kẻ Mồ Côi” bên Chúa -
Niềm vui giữa mùa sám hối -
Câu chuyện anh mù bẩm sinh và bài học đức tin
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?