Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Người biết tôi, và tôi thuộc về Người
TGPSG -- “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)
Giữa một thế giới đầy những âm thanh hỗn độn, con người dễ bị cuốn theo biết bao “tiếng gọi”: tiếng của danh vọng, tiền bạc, hơn thua, hưởng thụ… Những tiếng gọi ấy có thể hấp dẫn, có thể làm ta phấn khích trong chốc lát, nhưng rồi cũng dễ khiến tâm hồn trở nên trống rỗng và lạc hướng.
Trong bối cảnh đó, hình ảnh Chúa Giêsu - Mục Tử Nhân Lành vang lên như một lời mời gọi dịu dàng mà sâu sắc. Người không gọi chúng ta bằng mệnh lệnh, nhưng bằng tình yêu. Người không dẫn dắt bằng áp lực, nhưng bằng sự thấu hiểu. Điều đặc biệt nhất chính là: Người biết từng con chiên.
Biết không chỉ là nhận diện mà là hiểu rõ từng niềm vui, nỗi buồn, từng yếu đuối, từng khát khao sâu kín của mỗi người chúng ta. Có thể trong cuộc sống, có lúc ta cảm thấy mình bị lãng quên, bị hiểu lầm, hay không được trân trọng. Nhưng trước mặt Chúa, không ai là vô danh. Mỗi người đều có một chỗ trong trái tim của Người.
Và không dừng lại ở đó, Chúa còn khẳng định: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi.”

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Tôi có thực sự nhận ra tiếng Chúa không?
Tiếng Chúa không ồn ào, không áp đảo, tiếng của Chúa thường rất nhẹ nhàng, nhưng lại sâu lắng và bền bỉ. Đó là tiếng gọi mời yêu thương khi ta muốn ích kỷ, tiếng gọi tha thứ khi ta muốn giữ hận thù, tiếng gọi hy sinh khi ta muốn chọn an toàn cho riêng mình.
- Là một lời nhắc nhở trong lương tâm
- Là một thao thức khi ta làm điều chưa đúng
- Là một sự bình an khi ta chọn điều thiện
- Là một lời mời gọi yêu thương, tha thứ, và sống tốt hơn mỗi ngày
Nhưng để nghe được tiếng ấy, ta cần biết thinh lặng. Không phải chỉ là thinh lặng bên ngoài, mà là thinh lặng trong tâm hồn để không bị lấp đầy bởi lo toan, giận hờn hay những ồn ào vô nghĩa.
Chúa Giêsu còn đi xa hơn: Người không chỉ dẫn dắt, mà còn hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Đây không phải là một hình ảnh tượng trưng, mà là một tình yêu cụ thể, đến tận cùng. Người không bỏ chạy khi nguy hiểm đến, nhưng ở lại, chiến đấu và chấp nhận mất mát để bảo vệ chiên.
Điều đó cho thấy: tình yêu của Chúa dành cho chúng ta không phải là tình yêu điều kiện, nhưng là tình yêu trao ban trọn vẹn.
Trong ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, những người được mời gọi trở nên hình ảnh sống động của vị Mục Tử giữa lòng thế giới hôm nay. Nhưng đồng thời, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi sống tinh thần “mục tử” trong chính môi trường của mình:
- Tập lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, qua Lời Chúa, qua cầu nguyện, qua những biến cố đời thường.
- Tin tưởng bước theo Ngài, ngay cả khi con đường phía trước còn mờ mịt.
- Và để mình được Chúa biết đến, nghĩa là dám sống thật, dám trao phó, dám để Chúa chạm đến cuộc đời mình.
Bởi vì, khi sống yêu thương, tôi cũng đang trở nên dấu chỉ của Chúa giữa đời.
“Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, giữa bao nhiêu tiếng gọi của cuộc sống, xin cho con biết nhận ra tiếng Chúa. Xin cho con một tâm hồn đủ lắng đọng để nghe, đủ tin tưởng để bước theo và đủ yêu thương để sống cho người khác. Xin đừng để con lạc xa đàn chiên của Chúa, nhưng luôn ở lại trong tình yêu và sự chăm sóc của Người.” Amen.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành
-
Chúa là cửa -
Bài học đức tin từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” -
Hộp sữa dở dang -
Từ bối rối đến hy vọng và trở thành chứng nhân -
Nhận ra Chúa đồng hành -
Trên đường Emmaus họ đã gặp Đấng Phục Sinh -
Chúa Cha giao phó nhân loại cho Đức Giêsu -
Lòng Thương Xót - Hơi thở của Phục Sinh -
Ra đi rao giảng Đấng Phục Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?