Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa

TGPSG -- “Ai liều mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,23-26).

Trong tâm tình tạ ơn, lúc 18g30 Chúa Nhật ngày 16.11.2025, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê long trọng cử hành Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng của Ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa giáo xứ.

Thánh lễ do Linh mục Giuse Trần Hải Giang chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục phó Giuse Đỗ Trọng Luân và Linh mục Giuse Phạm Đăng Khải.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đi quanh thánh đường và tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế Giuse Trần Hải Giang nhắc nhớ:

“Hôm nay, khi mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta được khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đức tin. Chính sự anh dũng của các ngài đã làm triển nở hạt giống Tin Mừng trên quê hương đất Việt. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Ban Thừa Tác Viên, để mỗi người trở nên chứng nhân giữa đời qua chính bổn phận Chúa trao.”

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Luca, linh mục Giuse Phạm Đăng Khải chia sẻ bài giảng với hai điểm chính:

Sống lòng yêu mến Chúa cho đến cùng

Ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình theo Chúa: khi thuận lợi, người ta dễ gắn bó với Chúa; nhưng trước thử thách, ta lại dễ tìm đến sức mạnh trần gian hoặc đòi Chúa hành động theo ý mình. Mừng lễ hôm nay, đặc biệt trong Năm Thánh, là dịp mỗi người đào sâu đức tin: hiểu điều mình sống, điều mình cử hành và điều mình tuyên xưng với tư cách Kitô hữu.

Sống yêu thương nhau cho đến cùng

Cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khi tiếp kiến khách hành hương Việt Nam: đừng bao giờ quên tình huynh đệ, vì đó là cốt lõi của đức tin. Cha cũng gợi lại chứng tá của Thánh Anê Lê Thị Thành, người phụ nữ dù chịu tra tấn khốc liệt vẫn kiên trung tuyên xưng Chúa. Mẫu gương của Thánh nữ trở thành lời nhắc nhở sống đức tin và yêu thương đến cùng trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g30 trong bầu khí trang trọng và sốt sắng.

Tuy Thánh lễ đã khép lại, nhưng gương chứng nhân kiên trung của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vẫn còn vang vọng trong lòng cộng đoàn, như lời mời gọi mỗi người sống đức tin can đảm và yêu thương trong mọi hoàn cảnh.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top