Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng 17 năm cung hiến thánh đường

Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng 17 năm cung hiến thánh đường

Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng 17 năm cung hiến thánh đường

TGPSG -- “Đến nhà thờ chúng ta phải gặp được Chúa, đi dự lễ sẽ thấy vui tươi phấn khởi hơn nhiều”

Đó là chia sẻ của linh mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa, trong Thánh lễ long trọng mừng 17 năm cung hiến thánh đường giáo xứ, do ngài chủ tế, được cử hành vào lúc 16g30 Chúa Nhật 16.11.2025, với sự tham dự đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Rước kiệu và khai mạc Thánh lễ

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự cuộc rước long trọng Thánh Cả Giuse – bổn mạng giáo xứ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Dẫn vào Thánh lễ, linh mục chủ tế bày tỏ niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, đặc biệt là cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng, vị mục tử đã xây dựng ngôi thánh đường hiện nay – công trình tâm huyết và là gia sản đức tin quý giá của giáo xứ.

Trong bài giảng, dựa theo Tin Mừng thánh Luca thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu gặp ông Giakêu, Lm Vinh Sơn đã triển khai nhiều điểm sâu sắc và gần gũi với đời sống đức tin của mỗi người.

Ngài chia sẻ:

“Giakêu là người bị xem thường, bị coi là tội lỗi vì cộng tác với ngoại bang. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu lại đi ngang qua cuộc đời ông, nhìn thấy ông, và đến nhà ông. Chính ánh nhìn đầy yêu thương ấy đã đổi mới Giakêu.”

Từ cuộc gặp gỡ ấy, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình:

- Chúng ta có tìm gặp Chúa không?

Nhiều khi không phải chúng ta tìm Chúa, mà chính Chúa đang tìmđang nhìn thấy chúng ta.

- Chúng ta có mở cửa lòng để Chúa bước vào không?

Chúa vẫn kiên nhẫn gõ cửa qua những bữa ăn, sinh hoạt, biến cố đời thường.
“Đã bao lần trong đời, chúng ta thực sự mời Chúa vào nhà mình?” - ngài đặt vấn đề.

- Gặp Chúa là để đổi mới

Giakêu đã thực sự thay đổi: ông đền bù gấp bốn, chia sẻ tài sản cho người nghèo.
“Hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà này”, Chúa nói với ông.

Lm Vinh Sơn nhấn mạnh rằng:

“Chúng ta cũng được mời gọi giống Giakêu: mở lòng ra cho Chúa, để Chúa ở trong gia đình ta, trong đời sống ta, trong từng quyết định và cách ta đối xử với nhau.”

Cung hiến thánh đường – mời gọi mỗi người trở nên đền thờ của Chúa

Nhân ngày mừng cung hiến thánh đường, cha chủ tế khẳng định:
“Ngôi thánh đường này được thánh hiến, nhưng quan trọng hơn, chính mỗi người phải trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa.”

Muốn như thế, ta cần:

- dọn sạch tâm hồn,
- gắn bó với nhà thờ,
- siêng năng tham dự Thánh lễ,
- và yêu mến ngôi thánh đường giáo xứ mà các cha cố đã dày công xây dựng.

“Khi lòng ta mở ra cho Chúa, đi lễ sẽ trở nên niềm vui, nhà thờ trở thành nơi thân thiết với mỗi người.”

 Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tâm tình tri ân và kết lễ

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân linh mục chánh xứ  và các cha xứ đã phục vụ giáo xứ qua nhiều thời kỳ, các cha cố đã để lại những nền tảng tinh thần và vật chất quý báu.

Đáp từ, Lm Vinh Sơn cũng chia sẻ:

“Tôi sẽ cùng cộng đoàn gìn giữ và làm đẹp ngôi thánh đường này mỗi ngày, tiếp tục phát triển những giá trị tốt đẹp mà các cha cố đã để lại.”

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí vui tươi tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các cha cố cùng tất cả  mọi người đã góp phần xây dựng giáo xứ không chỉ vật chất và tinh thần để  ngày càng phát triển như hôm nay.

Sau Thánh lễ, các chương trình mừng kỷ niệm cung hiến thánh đường tiếp tục diễn ra tại khuôn viên nhà thờ.

Được biết:

Nhà thờ hiện tại của giáo xứ Tân Phú Hòa được xây dựng thời cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng, khởi công ngày 24.09.2006 và được Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn khánh thành, cung hiến ngày 16.11.2008.

 Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top