Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình đức tin giữa đời thường (16/11/2025)
TGPSG -- Chúa nhật, ngày 16/11/2025 trở thành một dấu ấn đặc biệt trong đời sống đức tin của Giáo xứ Hòa Hưng. Lòng yêu mến các thánh tử đạo Việt Nam được thể hiện cách thắm thiết và sâu lắng tại ngôi thánh đường Hòa Hưng thân yêu. Từ buổi sáng, cộng đoàn đã trang trọng cử hành lễ kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam - cũng là bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và kỷ niệm 30 năm thành lập Xứ đoàn.
Trước Thánh lễ, lúc 8g00, các em thiếu nhi và cộng đoàn đã có cuộc rước trọng thể Xương Thánh diễn ra trong bầu khí linh thiêng, để lại âm hưởng thiêng liêng lan tỏa suốt cả ngày.
Chính trong dòng chảy ấy, vào lúc 17g00, cộng đoàn lại một lần nữa quy tụ đông đảo trước sân nhà thờ, để bước vào cuộc cung nghinh ảnh các Thánh Tử đạo Việt Nam - như một nhịp nối thiêng liêng giữa lịch sử cứu độ và đời sống hiện tại của giáo xứ. Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, chánh xứ Hòa Hưng, chia sẻ: “Chúng ta vui mừng vì ơn Chúa, chỉ có thể là ơn Chúa mới khiến các ngài vượt qua được những thử thách đau thương, chịu trăm ngàn thương khó vẫn vượt qua. Khi chúng ta mừng kính thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy được gương anh hùng của các ngài, nhất là ơn Chúa và ngày hôm nay ơn Chúa tiếp tục nâng đỡ chúng ta can đảm sống đức tin trong thời đại ngày hôm nay.”
Cuộc cung nghinh - bước chân tri ân cha ông
Tiếng trống, tiếng chuông nhà thờ vang vọng mở đầu đoàn rước. Dẫn đầu là Bình hương, Thánh giá nến cao, tiếp đến là Thiếu nhi - những người kế thừa đức tin của cha ông, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), các hội đoàn, các sơ, kiệu các Thánh Tử đạo, các em lễ sinh, các linh mục và sau cùng là cộng đoàn dân Chúa thinh lặng sốt mến bước theo.



.png)

.png)
Đặc biệt, cộng đoàn hân hoan cung nghinh Thánh tích của ba vị Thánh Tử đạo Việt Nam: Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (Lm), Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (Lm), và Thánh Giuse Trần Văn Tuấn.
Mỗi bước chân như chạm vào lịch sử, mỗi lời kinh như gói trọn lòng biết ơn dành cho những chứng nhân đã dám đánh đổi mạng sống để bảo vệ đức tin.
Tiếng hát “Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm đượm máu hồng…..” vang lên, khiến bầu khí càng linh thiêng và sâu lắng. Trước và trong cuộc rước, vị đại diện HĐMV đã lần lượt đọc tiểu sử các Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Matthêu Lê Văn Gẫm, Anê Lê Thị Thành và các vị có Thánh tích hiện diện, giúp cộng đoàn không chỉ chiêm ngắm hình ảnh, mà còn được thấm sâu gương sống của từng vị Thánh.
Đoàn rước trở về thánh đường trong sự trang nghiêm. Ánh chiều buông xuống như làm lộ rõ nét đẹp của một cộng đoàn đang sống đức tin bằng cả tâm tình tri ân và lòng biết ơn.
.png)
Thánh lễ - Lửa đức tin được tiếp nối
Thánh lễ kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam được cử hành trang trọng lúc 17g30 do linh mục Gioan B. chủ tế, cùng với một linh mục thân hữu. Ánh nến lung linh trước bàn thờ như lời nhắc: ngọn lửa đức tin không hề tắt, dù các tín hữu Việt Nam đã phải trải qua những thế kỷ bách hại.
Mở đầu buổi lễ, Lm chủ tế chia sẻ: “Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam đã hân hoan ra đi để rồi với những đau thương, nhọc nhằn nhưng không nản chí và đi lên mỗi mùa gặt, thật là vui mừng. Các thánh trải qua biết bao thương khó, thế nhưng với ơn Chúa, các ngài đã vượt qua tất cả. Hội thánh Việt Nam được khai sinh từ đức tin mạnh mẽ nơi các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta vui mừng vì khí phách của người Việt Nam, vì các bậc tiền bối, cha ông đã anh dũng sống đức tin, và đã truyền lại cho con cháu.”
Trong bài giảng, linh mục giảng lễ mời gọi cộng đoàn suy niệm ba điều:
- Biết ơn các bậc tiền nhân vì nhờ họ, chúng ta nhận Thiên Chúa tình yêu chính là nguồn sống của cuộc đời.
- Tự hào là con cái của các thánh tử đạo.
- Sống chứng nhân của tình yêu và đức tin.
Và chính nơi đời thường hôm nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên một “tử đạo của tình yêu”:
Hạt giống Tin Mừng được gieo bằng máu
Cuộc cung nghinh chiều nay không chỉ tái hiện một truyền thống, mà còn là lời nhắc mạnh mẽ: “Đức tin chúng ta đang sống hôm nay được tưới bằng máu của tổ tiên.”
Ngày hồng ân hôm nay trở thành cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp giữa sự hồn nhiên của thiếu nhi và sự anh dũng của các Thánh Tử đạo: một bên là mầm xanh đang lớn lên; một bên là cội rễ vững chắc của đức tin.
Hai ngọn lửa - tinh tuyền và kiên trung - làm nên sức sống của giáo xứ Hòa Hưng.
- Xin cho các em thiếu nhi luôn lớn lên trong ân sủng Chúa.
- Xin cho các bậc cha anh biết tiếp tục gìn giữ ngọn lửa phục vụ.
- Xin cho mỗi người trong giáo xứ biết sống chứng tá Tin Mừng bằng những hy sinh âm thầm mỗi ngày.
Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử đạo Việt Nam, mỗi người chúng ta biết tiếp tục viết nên trang sử đức tin của giáo xứ bằng tình yêu thương, hy sinh và lòng trung thành với Chúa trong từng việc nhỏ bé mỗi ngày.
Bài: Maria Kim Chi (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Gia: Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể
-
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng 17 năm cung hiến thánh đường -
Đức tin và tiếng gọi trở về của giới trẻ Xóm Chiếu -
Caritas giáo xứ Nhân Hòa mừng Bổn Mạng Thánh Elisabeth Hungary - 2025 -
Giáo xứ Bình An: Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ -
Giáo xứ Hàng Xanh: Thánh lễ kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Tân Lập Kỷ Niệm 10 Năm Cung Hiến Thánh Đường 2015 - 14.11 - .2025) -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Ban Giới trẻ -
Giáo xứ Tân Trang mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Môi Khôi mừng lễ trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa