Giáo chức Công giáo Sài Gòn: Hành hương trong gắn kết, cầu nguyện và chia sẻ
TGPSG -- “Phúc thay ai biết chọn những nẻo đường đưa họ về với Chúa.” (Tv 84,6)
Đoàn giáo chức Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn đã khởi sự cuộc hành hương từ Nhà thờ Chợ Quán trong ánh bình minh ngày 2-7-2025. Chuyến đi này là hành trình của nội tâm và đức tin, hành trình của những tâm hồn tha thiết với sứ mạng giáo dục, cùng lên đường học lại bài học của con tim: gắn kết – cầu nguyện – và chia sẻ.
Chặng dừng chân đầu tiên là Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Cần Thơ - nơi hội tụ của những mục tử đã từng cống hiến trọn cuộc đời cho đoàn chiên.
Nơi đây, đoàn được đón tiếp ân cần bởi Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - vị chủ chăn hiền lành, đầy lòng khôn ngoan và tình phụ tử. Bằng những lời chia sẻ thâm trầm và sâu sắc, ngài khơi dậy trong lòng người nghe một cảm thức linh thiêng về sự trung tín trong sứ vụ.
Những món quà nhỏ trao tay, những ánh mắt lắng nghe, từng bước chân rảo quanh khu nhà hưu... là những dấu chỉ yêu thương dâng tặng các cha - những chứng nhân âm thầm của Tin Mừng.
Buổi chiều, đoàn tiếp tục hành trình về Tắc Sậy - nơi mộ phần Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lặng lẽ tỏa hương thánh thiện. Trong khung cảnh thánh thiêng giữa ánh nến lung linh và lời kinh dâng cao, mọi tâm hồn dường như tan chảy, mềm đi trong sự hiện diện kỳ diệu của ân sủng. “Chính trong sự thinh lặng, Chúa nói với lòng người” – và rất nhiều tâm hồn đã được chạm đến, được nâng đỡ, được biến đổi nơi mộ Cha Diệp - vị linh mục tử đạo vì đoàn chiên.
Khi bóng tối dịu dàng buông xuống trên khuôn viên, cả đoàn giáo chức lặng lẽ quy tụ bên linh đài Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Dưới ánh sáng khuôn viên như ánh trăng, trong tiếng gió thì thầm như lời kinh từ cõi lòng, từng người cúi đầu nguyện gẫm Kinh Năm Thánh - như những người con bé nhỏ hành hương trở về bên người cha nhân hậu, mang theo bao nỗi niềm khát khao được chở che, hướng dẫn và nâng đỡ. Lời kinh cầu dâng lên Mẹ Maria và Cha Diệp không chỉ là ngôn ngữ của môi miệng, mà là hơi thở của một cộng đoàn đang khẩn thiết xin ơn hoán cải và hiệp nhất - xin cho tâm hồn được tràn đầy ân sủng, để sống gắn bó trong tình yêu thương và biết quảng đại chia sẻ như những chứng nhân của Tin Mừng.
Rồi như một nhịp chuyển nhẹ nhàng, đoàn cùng nắm tay nhau, ngân nga, vui cười trong những bài ca sinh hoạt, tiếng cười, tiếng hát, lời chia sẻ từ trái tim đến trái tim.
Dẫu thời gian bên nhau chẳng dài, nhưng từng khoảnh khắc đều là dấu ấn của ơn thiêng Năm Thánh – nơi mỗi người đều nhận được một bài học thẳm sâu mà có lẽ suốt bao năm trong cuộc đời chưa từng chạm đến từ chính trải nghiệm sống động hôm nay.
Dẫu tuổi tác, đường xa, hay sức yếu, nhưng không ai thấy mình nặng nề. Bởi một niềm bình an lạ thường - "bình an mà thế gian không thể ban tặng" (x.Ga 14,27) - đang âm thầm thấm vào tâm hồn mỗi người. Một niềm vui khó gọi thành tên, nhưng ai nấy đều cảm được rõ ràng: rằng Chúa đang hiện diện, và chính Ngài đã dắt tay đoàn con qua hành trình của ân sủng.
Sáng 3/7, Thánh lễ tạ ơn trang nghiêm diễn ra ngay tại ngôi đền kính cha Diệp. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ánh - vị linh mục đồng hành của đoàn - chủ sự trong dịp kỷ niệm 47 năm hồng ân linh mục. Một cột mốc không chỉ của riêng ngài, mà như một lời mời gọi mỗi người hiện diện hãy sống lại ơn gọi của mình – làm muối men và ánh sáng giữa đời (Mt 5,13-16).
Trên đường trở về, đoàn ghé viếng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima tại Vĩnh Long - như một điểm sáng, lần nữa thắp lên lời khẩn xin tha thiết nơi người Mẹ luôn che chở đoàn con lữ thứ.
Viếng dâng lời cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ Fatima, đoàn đặc biệt được sự tiếp đón và chia sẻ đầy niềm vui và ý nghĩa của cha Gioan Lê Tiến Thiện.
Cuộc viếng thăm linh đài Đức Mẹ đã khép lại một hành trình ơn phúc, đong đầy chia sẻ và niềm vui hiệp thông. Chuyến đi kết thúc, nhưng lời kinh - nụ cười - ánh mắt - và những gắn kết yêu thương vẫn tiếp tục ngân vang nơi tâm hồn từng người tham dự."
Chuyến đi khép lại, nhưng nhiều điều còn đọng mãi không phải chỉ là kỷ niệm, mà là niềm biết ơn sống động: biết ơn Chúa - biết ơn nhau - biết ơn “ơn gọi giáo chức”. “Chúng ta yêu vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Ga 4,19) - Và từ tình yêu ấy, mỗi thầy cô, mỗi thành viên hành hương lại trở về với công việc của mình, bằng một trái tim đầy lửa - lửa của Tin Mừng - để tiếp tục hành trình gieo hạt giống chân lý và yêu thương giữa trần thế.
Bài: Phêrô Nguyễn Thế Long (TGPSG)
Ảnh: Giáo chức Công giáo TGP.SG
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ mừng kính Thánh Josemaría Escrivá, “Vị Thánh Đời Thường”, đấng sáng lập Opus Dei
-
Giới Doanh nhân Công giáo hành hương Năm Thánh và chia sẻ bác ái -
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Thánh Gẫm -
Các Hiệp hội tín hữu Công giáo -
"Cuộc chiến" của Đoàn Thiếu Nhi -
Nội san Lửa Mến tháng 7.2025 -
Học yêu thương như Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Tân Quy -
Mừng kính bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt Tân Định - 2025 -
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023