Thông điệp từ Đất Thánh: Hòa bình không phải ảo tưởng mà là một lựa chọn sống
Tác giả: Ibrahim Faltas
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Bạo lực sinh ra cái chết và sự hủy diệt, trả thù sinh ra thù hận và đau khổ. Tin tức và hình ảnh từ Gaza cũng như các vùng chiến tranh khác cho thấy nỗi đau thể xác và tinh thần của những người vô tội và không có khả năng tự vệ.
Lễ Giáng Sinh Thánh đang đến gần. Hành trình Mùa Vọng chuẩn bị cho chúng ta đón Đấng mang lại hòa bình.
Tại Đất Thánh, có một khát vọng sâu xa về hòa bình, và mong muốn đạt được hòa bình ấy đòi hỏi câu trả lời.
Nhiều năm qua, và đặc biệt kể từ ngày 7 tháng 10, chúng ta đã nói và viết về bạo lực sinh ra cái chết và sự hủy diệt, và về sự trả thù sinh ra thù hận và đau khổ.
Dường như đó là một vòng luẩn quẩn, nơi mà những khía cạnh tối tăm nhất của con người chiếm ưu thế, một con đường đóng kín đối với sự đoàn kết và thấu hiểu, và không thể phá vỡ chuỗi sự dữ tiếp tục phát sinh sự dữ.
Tin tức và hình ảnh từ Gaza cũng như các vùng chiến tranh khác phơi bày nỗi đau thể xác và tinh thần của vô số người vô tội và không tự vệ được.
Những phản ứng ngay lập tức thường gắn liền với sự phẫn nộ và sự tham gia đầy cảm xúc của phần lớn nhân loại.
Một tình trạng tuyệt vọng
Hiện nay, đôi khi, ngưỡng bạo lực có thể chịu đựng đã bị vượt quá. Ở Gaza, chúng ta đã chứng kiến nhiều nguyên nhân gây chết chóc và hủy diệt: bom đạn, các vụ va chạm, vụ nổ, và sự thiếu hụt các hàng hóa thiết yếu, chăm sóc y tế và thuốc men.
Vô số lời kêu gọi, cùng với các nỗ lực hòa giải của các vị Giáo Hoàng và các nguyên thủ quốc gia, đã không thay đổi hay giải quyết được tình trạng tuyệt vọng này.
Việc viện trợ đã vào Gaza, cùng khả năng hạn chế trong việc sơ tán những người cần cứu chữa khẩn cấp, cũng chỉ là một giọt nước giữa đại dương.
Điều gì thúc đẩy con người tiếp tục gây ra đau khổ? Làm thế nào để cảm giác bất lực có thể được vượt qua bằng những hành động cụ thể giúp đỡ và đoàn kết?
Sau nhiều lời nói và quá nhiều đau khổ, dường như có một sự thờ ơ ngày càng gia tăng trước cái ác của chiến tranh.
Nỗi sợ dường như ngăn con người lên tiếng với những ai có thể can thiệp nhưng lại không làm. Chúng ta khó nhận ra rằng sự im lặng làm tất cả chúng ta trở thành đồng phạm.
Những bức tường vật lý và dễ nhận thấy đã được dựng quanh Gaza và Nhà nước Palestine ở Bờ Tây nhằm ngăn chặn sự tiếp cận của các “người không được phép”: nhân viên cứu trợ, tình nguyện viên, nhà báo và quan sát viên quốc tế.
Xung quanh các vùng chiến sự ở Đất Thánh, dường như một bức rào chắn cũng được dựng lên để ngăn bất cứ con đường nào dẫn đến sự thật, điều có thể cho phép công lý cứu sống và phục hồi phẩm giá con người cho một dân cư kiệt quệ.
Điều gì hay ai đang ngăn cản nhân loại giúp đỡ những người tuyệt vọng bị buộc phải sống trong những điều kiện phi nhân?
Liệu sự yếu đuối của họ có đáng sợ? Liệu sự tuyệt vọng của họ có làm day dứt lương tâm chúng ta?
Ai chọn đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu? Ai tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự, dẫn đến cái chết và sự hủy diệt?
Ai coi những mục tiêu dễ bị bạo lực tấn công – những người đau khổ, trẻ em, người già, người bất lực và người bệnh - là kẻ thù?
Tại sao lại từ chối cho ăn, chữa bệnh, hay sưởi ấm, khi nguồn lực dồi dào và có sẵn?
Tại sao không trao cơ hội sống cho những người phụ thuộc vào thuốc men có thể dễ dàng tiếp cận ngay phía ngoài các chốt kiểm soát?
Liệu cái lạnh của mùa đông thứ ba ở Gaza, không có hơi ấm của sự đoàn kết, có khiến trái tim con người băng giá trong sự thờ ơ?
Một Đứa Trẻ Thánh đến để làm hòa
Những câu hỏi chưa được trả lời này gửi tới mọi người, không phân biệt, vì tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về tình trạng phi nhân này. Thế nhưng có một câu trả lời: Một Đứa Trẻ được quấn trong khăn, sinh ra trong bóng tối lạnh lẽo của máng cỏ, mang hòa bình đến cho những trái tim không có hòa bình.
Ngài là Đứa Trẻ Thánh đến để hòa giải các anh chị em, nâng đỡ những người vô tội và yếu đuối, và khẳng định rằng yêu thương tha nhân là chân lý duy nhất.
Hãy mừng Chúa Hài Nhi bằng cách ghi nhớ, mỗi ngày và không chỉ trong mùa Giáng Sinh, thông điệp phát ra từ máng cỏ tại Bethlehem, một thông điệp vẫn đúng và còn giá trị hơn hai ngàn năm sau.
Hòa bình không phải là ảo tưởng, mà là một lựa chọn cho sự sống. Hòa bình không chỉ là một từ ngữ mất đi ý nghĩa ngay sau khi được phát ra.
Hòa bình là sự dũng cảm, dũng cảm giúp đỡ và làm chứng cho chân lý của Đấng Cứu Thế.
Cha Ibrahim Faltas, tu sĩ Dòng Phanxicô thuộc Phủ Thánh Địa.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Ước gì mọi trẻ em trên thế giới được sống trong hòa bình!
-
Đức Lêô XIV: Thầy Lawrence dạy chúng ta vui sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa -
Đức Lêô XIV gửi lời chúc Giáng Sinh tới các bệnh nhân -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công tại Sydney -
Khai mạc Cây Thông Giáng Sinh và Hang Đá tại Quảng trường Thánh Phêrô -
Đức Lêô XIV kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Cộng hòa Dân chủ Côngô -
Đức Lêô XIV: Hoa vẫn có thể nở trong chốn lao tù -
Đức Lêô XIV: Lời của Chúa Giêsu “giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của tuyệt vọng” -
Những dải ruy-băng trên hang đá Vatican tượng trưng cho những sinh mạng được cứu khỏi nạn phá thai -
Campuchia: Giữa vòng xoáy xung đột, người trẻ lên tiếng kêu gọi hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y