Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay

Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay

Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại Vatican cùng với Giáo triều Rôma và các Hồng y cư ngụ tại Rôma, mời gọi các tín hữu sống xứng đáng với Tin Mừng.

Kết thúc tuần Linh thao tại Vatican, vào thứ Sáu, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ lời tri ân và suy tư, tổng kết những chủ đề nổi bật của Tuần tĩnh tâm do Đức cha Erik Varden giảng phòng.

Ngài mô tả những ngày ấy là “một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc”, đồng hành với Giáo triều Rôma trên hành trình Mùa Chay, khởi đi từ suy niệm về “các cơn cám dỗ” và tiếp tục với những suy tư về đời sống đan tu cùng chứng tá của thánh Bernard thành Clairvaux.

Một khoảnh khắc mời gọi suy tư

Nhắc lại những khoảnh khắc chạm đến tâm hồn mình, Đức Thánh Cha nhớ lại bài suy niệm về việc tuyển chọn Đức Giáo hoàng Eugenius III, và trích lời thánh Bernard: “Con đã làm gì vậy? Xin Thiên Chúa thương xót con.”

Ngài cũng nhắc đến chính nhà nguyện ấy, nhớ lại ngày 8 tháng 5, khi ngài cùng các Hồng y anh em quy tụ nơi đó để cử hành Thánh Thể. Trên cao có khắc câu trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.”

“Trong bối cảnh này và với tinh thần hiệp thông này,” ngài nói, “tất cả chúng ta, dù thường làm việc rất riêng lẻ, nhưng vẫn cùng nhau cộng tác.” Gặp gỡ nhau trong cầu nguyện, ngài thêm, là “khoảnh khắc rất quan trọng trong đời sống chúng ta”, và là thời điểm để suy tư về những vấn đề thiết yếu cho đời sống cá nhân và cho Giáo Hội.

Thánh Newman, tự do và hy vọng

Trong các chủ đề do Đức cha Varden chọn lựa trong tuần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vị Tiến sĩ Hội Thánh, thánh Gioan Henry Newman, và thi phẩm The Dream of Gerontius. Trong tác phẩm ấy, ngài lưu ý, thánh Newman trình bày cái chết và cuộc phán xét “như một lăng kính”, qua đó người đọc đối diện với nỗi sợ hãi và sự bất xứng trước mặt Thiên Chúa.

Ngài nói thêm rằng tự do và chân lý cũng nổi bật như những chiều kích thiết yếu của đời sống Kitô hữu được đề cập trong các bài suy niệm.

Trở lại với thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê, Đức Thánh Cha đọc lời vị Tông đồ nói về tình trạng “bị giằng co” giữa ước muốn ra đi để được ở với Đức Kitô và lời mời gọi ở lại vì “sự tiến bộ và niềm vui trong đức tin” của người khác.

Ngài nhấn mạnh lời khuyên của thánh Phaolô: “Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô.”

Đức Thánh Cha nói: “Đó là lời mời gọi vào cuối những ngày cầu nguyện và suy tư này, Lời mà chính Thiên Chúa gửi đến tất cả chúng ta.”

Lòng tri ân và ân ban của âm nhạc

Thay mặt những người hiện diện, Đức Thánh Cha Lêô XIV cảm ơn Đức cha Varden vì những bài giảng của ngài, cũng như các suy tư, sự khôn ngoan và chứng tá của ngài, cùng với chứng tá đời đan tu của thánh Bernard, như một nguồn phúc lành và ân sủng lâu bền.

Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Văn phòng Cử hành Phụng vụ và ca đoàn.

“Âm nhạc,” ngài nhận xét, “rất quan trọng trong lời cầu nguyện của chúng ta… Âm nhạc nâng tâm hồn chúng ta lên cùng Chúa theo cách mà lời nói không thể diễn tả hết.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top