Đức Lêô XIV trao tác vụ giáo lý viên cho 39 người trong dịp cử hành Năm Thánh

Đức Lêô XIV trao tác vụ giáo lý viên cho 39 người trong dịp cử hành Năm Thánh

Đức Lêô XIV trao tác vụ giáo lý viên cho 39 người trong dịp cử hành Năm Thánh

Tác giả: Victoria Cardiel

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CNA

TGPSG/CNA -- Chúa Nhật vừa qua, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trao tác vụ giáo lý viên cho 39 nam nữ giáo dân tại Quảng trường Thánh Phêrô, đích thân trao cho mỗi người một thánh giá như dấu chỉ sứ vụ của họ trong sự kiện Năm Thánh dành cho các giáo lý viên.

Các ứng viên, đại diện cho nhiều quốc gia, được xướng tên và đáp lại “Con đây” trước khi lãnh nhận thánh giá. Nghi thức diễn ra trong Thánh lễ, nhấn mạnh ơn gọi dạy giáo lý cũng như lời mời gọi phổ quát của Giáo Hội trong việc truyền đạt đức tin.

Trong số những người được trao tác vụ có bà Catherine Miles-Flynn, một người Mỹ, mẹ của 8 người con, đã sống tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất từ năm 1995. Trong 2 thập kỷ, bà đảm nhiệm vai trò giám đốc đào tạo Kitô giáo tại Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập. Bà chia sẻ với các phóng viên trước dịp Năm Thánh: “Công việc của tôi mang lại nhiều niềm vui vì tôi được nói về Chúa Giêsu suốt cả ngày”, đồng thời cho biết các nhà thờ Công giáo tại Abu Dhabi “luôn chật kín người.”

Sự kiện Năm Thánh dành cho các Giáo lý viên là một trong nhiều dịp cử hành chuyên đề trong Năm Thánh 2025, với chủ đề trung tâm là niềm hy vọng. Hơn 20.000 khách hành hương từ 115 quốc gia đã đến Rôma tham dự sự kiện cuối tuần này, bao gồm buổi canh thức cầu nguyện tại Đền Thờ Thánh Phêrô và các cuộc hành hương qua Cửa Thánh trước Thánh lễ Chúa Nhật.

Trong bài giảng về dụ ngôn người phú hộ và anh Ladarô nghèo khó, Đức Giáo Hoàng nói rằng “những lời của Chúa Giêsu diễn tả cho chúng ta thấy cái nhìn của Thiên Chúa về thế giới, trong mọi thời điểm và mọi nơi chốn.” Ngài cảnh báo rằng đoạn Tin Mừng này vẫn “rất thích hợp cho hôm nay” khi “ngay trước cửa sự giàu sang hôm nay lại là cảnh khốn cùng của cả một dân tộc, bị tàn phá bởi chiến tranh và sự bóc lột.”

Đức Giáo Hoàng nhắc các giáo lý viên rằng: tác vụ của họ bắt nguồn từ chứng tá: “Tên gọi của tác vụ này đến từ động từ Hy Lạp katēchein, nghĩa là ‘dạy công khai, làm vang vọng.’ Điều này có nghĩa giáo lý viên là con người của Lời - một Lời được thốt lên bằng chính cuộc đời mình. Cũng như chúng ta học tiếng mẹ đẻ, việc loan báo đức tin cũng không thể phó thác cho người khác; nó diễn ra ngay nơi chúng ta sống, nhất là trong gia đình, quanh bàn cơm.”

Đức Giáo Hoàng Lêô cũng mô tả sách giáo lý như một “cẩm nang du hành,” bảo vệ các tín hữu khỏi “chủ nghĩa cá nhân và sự chia rẽ,” bởi nó diễn tả đức tin của toàn thể Giáo Hội. Ngài kêu gọi Kitô hữu đừng rơi vào tham lam và dửng dưng, khẳng định rằng “những ‘Ladarô’ của thời nay nhắc chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu” và trở thành một bài giáo lý về sự hoán cải, tha thứ và hy vọng.

Trong bài giảng về dụ ngôn người phú hộ và anh Ladarô nghèo khó, Đức Giáo Hoàng nói rằng “những lời của Chúa Giêsu diễn tả cho chúng ta thấy cái nhìn của Thiên Chúa về thế giới, trong mọi thời điểm và mọi nơi chốn.” Ngài cảnh báo rằng đoạn Tin Mừng này vẫn “rất thích hợp hôm nay” khi “ngay trước cửa sự giàu sang hôm nay lại là cảnh khốn cùng của cả một dân tộc, bị tàn phá bởi chiến tranh và sự bóc lột.”

Đức Giáo Hoàng nhắc các giáo lý viên rằng tác vụ của họ bắt nguồn từ chứng tá: “Tên gọi của tác vụ này đến từ động từ Hy Lạp katēchein, nghĩa là ‘dạy công khai, làm vang vọng.’ Điều này có nghĩa giáo lý viên là con người của Lời - một Lời được thốt lên bằng chính cuộc đời mình. Cũng như chúng ta học tiếng mẹ đẻ, việc loan báo đức tin cũng không thể phó thác cho người khác; nó diễn ra ngay nơi chúng ta sống, nhất là trong gia đình, quanh bàn cơm.”

Đức Giáo Hoàng Lêô cũng mô tả sách giáo lý như một “cẩm nang du hành,” bảo vệ các tín hữu khỏi “chủ nghĩa cá nhân và sự chia rẽ,” bởi nó diễn tả đức tin của toàn thể Giáo Hội. Ngài kêu gọi Kitô hữu đừng rơi vào tham lam và dửng dưng, khẳng định rằng “những ‘Ladarô’ của thời nay nhắc chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu” và trở thành một bài giáo lý về sự hoán cải, tha thứ và hy vọng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top