Xứ đoàn Đức Tin mừng kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - 2025

Xứ đoàn Đức Tin mừng kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - 2025

Xứ đoàn Đức Tin mừng kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - 2025

TGPSG -- Chiều thứ Sáu, ngày 27/6/2025, lúc 17giờ30, giáo xứ Đức Tin, hạt Gò Vấp đã cử hành Thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTT CGS) xứ đoàn Đức Tin.

Trước Thánh lễ, vào lúc 16g40, các đoàn viên đã cùng nhau sốt sắng hiệp thông trong giờ kinh nguyện và ngắm Đàng Thánh Giá - như một bước chuẩn bị tâm hồn sâu lắng để bước vào Thánh lễ trọng đại.

Thánh lễ do linh mục Đaminh Phạm Khắc Duy - quản nhiệm giáo xứ - chủ tế. Đồng tế với Ngài có cha Giuse Vũ Minh Trực (Dòng Bửu Huyết) và cha Vincente Nguyễn Quốc Bảo (Dòng Don Bosco). Hiện diện trong Thánh lễ là các thành viên GĐPTTT CGS, khách mời, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Tâm tình mục tử từ Trái Tim Chúa Giêsu

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ: Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đấng vừa là Thiên Chúa, vừa là con người thật, mang trọn tâm tình của một vị Mục Tử yêu thương nhân loại. Chính vì yêu thương, Chúa Gieessu đã vâng phục Chúa Cha, xuống thế làm người, luôn đến với những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, đặc biệt là những con chiên lạc. Ngài băng bó vết thương, đưa họ trở về trong vòng tay yêu thương.

Tình yêu ấy được thể hiện cách trọn vẹn nơi trái tim Chúa Giêsu - bị đâm thủng trên thập giá, để từ đó tuôn trào máu và nước, ban nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình cảm mến và tạ ơn vì trái tim yêu thương đó - nơi phát xuất Lời Hằng Sống.

Hôm nay cũng là ngày Thánh hóa các linh mục, chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn tại Việt Nam và toàn thế giới, để các ngài luôn biết mở rộng trái tim như Chúa Kitô và trung thành thi hành sứ vụ Chúa trao.”

Sau bài Tin Mừng, Cha Giuse quảng diễn:

“Câu đáp ca mà chúng ta vừa cất lên: "Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì" đã gợi lên hình ảnh thật đẹp về Chúa Giêsu - vị Mục Tử nhân lành. Người không chỉ là Đấng dẫn dắt, mà còn là Đấng yêu thương và chăm sóc từng con chiên trong đoàn chiên của mình. Người biết rõ từng con chiên: con nào lạc mất, con nào bị thương, con nào yếu đuối, con nào mạnh khỏe… và không con nào bị bỏ quên.

Hình ảnh đó đã được thể hiện rõ qua lời ngôn sứ Êdêkien mà chúng ta vừa nghe: vị mục tử luôn dọn sẵn đồng cỏ xanh tươi cho đàn chiên, để chúng được sống và sống dồi dào.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người có một trăm con chiên, nhưng khi có một con lạc mất, ông đã để lại chín mươi chín con để đi tìm cho bằng được con chiên lạc ấy. Khi tìm thấy rồi, ông vui mừng, mở tiệc ăn mừng và mời mọi người chung vui.

Chúa Giêsu kết luận: Cũng vậy, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn trở về, hơn là vì chín mươi chín người tự cho mình là công chính mà không cần sám hối. Qua dụ ngôn ấy, Chúa bày tỏ lòng thương xót vô bờ của Người - một vị Mục Tử không muốn mất một ai, kể cả con chiên bị xem là tệ nhất.

Chúa Giêsu không chỉ là mục tử tốt lành, mà còn là Đấng luôn hành động theo thánh ý Chúa Cha. Người đã từng nói: "Những ai Chúa Cha ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai." Chính vì yêu thương, Người sẵn sàng hiến mạng sống mình cho đàn chiên.

Đó không phải là một tình yêu bình thường, mà là tình yêu vượt mọi hiểu biết, tình yêu không bờ bến, như thánh Gioan đã định nghĩa: "Thiên Chúa là tình yêu." Ngài không định nghĩa Thiên Chúa là quyền năng, là sức mạnh, hay là sự khôn ngoan, mà chính là Tình Yêu.

Như lời thư thánh Phaolô Tông đồ gởi giáo đoàn Rôma mà chúng ta vừa nghe: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người… Trong khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta." Chỉ có tình yêu siêu phàm mới dám hy sinh vì người mình yêu.

Tình yêu của Thiên Chúa cũng giống như tình yêu của cha mẹ trong gia đình: một tình yêu không điều kiện. Đứa con ngoan thì cha mẹ vui mừng, đứa con hư thì cha mẹ buồn khổ, nhưng không bao giờ từ bỏ. Nếu cha mẹ nào chỉ thương con khi nó ngoan, còn bỏ rơi khi nó sai lỗi, thì đó chưa phải là tình yêu thật. Tình yêu đích thực là tình yêu biết mở rộng trái tim để đón nhận và tha thứ.

Khi nhắc đến Trái Tim Chúa Giêsu, có người từng hỏi: “Tại sao trái tim Chúa lại nằm ở giữa ngực, chứ không bên trái như của con người?” Câu hỏi ấy dường như muốn nhấn mạnh rằng: trái tim của Chúa là trái tim dành cho tất cả mọi người - không phân biệt đạo hay không, tốt hay xấu, thánh thiện hay tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương hết thảy nhân loại.

Hôm nay, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - nguồn mạch tình yêu, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và học nơi trái tim của Người. Cách riêng, đây cũng là lễ bổn mạng của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các thành viên trong hội đoàn luôn biết noi gương vị Mục Tử Tình Yêu - để trái tim mỗi người cũng trở nên quảng đại, luôn mở rộng để đón nhận, tha thứ và yêu thương như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.”

Thánh lễ đước tiếp nối với phần lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ45 cùng ngày trong niềm vui của ngày mừng bổn mạng của GĐPTTT CGS Xứ Đoàn Đức Tin và chụp hình lưu niệm với các cha trước cung thánh.

                                       Bài & Ảnh: Giuse Nguyễn Huy Hoàn (TGPSG )                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top