Tuần tĩnh tâm thường niên 2025 của linh mục đoàn Sài Gòn

Tuần tĩnh tâm thường niên 2025 của linh mục đoàn Sài Gòn

Tuần tĩnh tâm thường niên 2025 của linh mục đoàn Sài Gòn

TGPSG -- "Là muối đất và ánh sáng thế gian, không dính bén và hết lòng loan báo Tin Mừng”; Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang đã chia sẻ những nội dung này trong tuần tĩnh tâm năm 2025 của linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn (TGPSG).

Tuần Tĩnh tâm diễn ra từ sáng thứ Hai 24-11-2025 đến trưa thứ Sáu 28-11-2025 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Đức cha giảng phòng Giuse Đỗ Quang Khang - Giám mục Giáo phận Bắc Ninh - và 374 linh mục của TGPSG.

Trong tuần tĩnh tâm, các linh mục đã dâng Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, lắng nghe các bài giảng, cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, sám hối, xưng tội, gặp gỡ nhau trong các bữa ăn, đặc biệt là cầu nguyện cho các Đức Giám mục, linh mục trong Tổng giáo phận đã qua đời.

Trước khi chính thức bước vào thời gian tĩnh tâm, linh mục đoàn đã lắng nghe chia sẻ của cha Trưởng ban Mục vụ Giáo dân nhằm lượng giá lại những sinh hoạt mục vụ tại các giáo xứ trong năm 2024-2025.

Sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse đưa ra những nhận định, và chia sẻ về kế hoạch mục vụ năm 2025-2026 tập trung vào hai chủ đề:

  1. "Giai đoạn thực hiện" tại mỗi địa phương 2025-2028 của Thượng Hội đồng Giám mục
  2. Sứ vụ loan báo Tin Mừng theo Thư Chung 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Qua hai chủ đề nhưng thực chất chỉ là một này, Đức Tổng đã đưa ra nhiều gợi ý để các linh mục có thể thực hành cụ thể tại cộng đoàn giáo xứ.

Trong 5 ngày tĩnh tâm, Đức cha giảng phòng đã giúp linh mục đoàn đi vào những giây phút thân tình bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để làm mới lại bản thân và để nhận ra “linh mục năm nay là ai” qua 6 điểm gợi ý:

  1. Linh mục, lữ khách đang lữ hành
  2. Linh mục, người nghèo trong tinh thần
  3. Linh mục, người nghèo của Đức Chúa
  4. Linh mục, muối đất
  5. Linh mục, ánh sáng trần gian
  6. Linh mục, người môn đệ thừa sai.

Với 6 điểm gợi ý suy niệm và cầu nguyện này, Đức cha giảng phòng nhắn nhủ với linh mục đoàn: "Vài ngày bên Chúa có lẽ cũng chỉ là một chút, nhưng là cần thiết, để trước rất đông dân chúng đang chờ đợi, người linh mục có thể chạnh lòng như Chúa Giêsu".

Kết thúc bài giảng chiều thứ Năm, cũng là bài giảng cuối cùng trong Tuần tĩnh tâm, cha Tổng đại diện đã gửi lời cám ơn đến Đức cha giảng phòng, và hứa sẽ cầu nguyện cho Đức cha, cũng như xin Đức cha cầu nguyện cho anh em linh mục đoàn Tổng giáo phận, để có thể trở nên muối đất, ánh sáng trần gian và là người môn đệ thừa sai nơi mình được sai đến.

Vào sáng thứ Sáu, Đức Tổng đã chia sẻ những lưu ý về mục vụ, phụng vụ và lịch sinh hoạt sắp tới của TGPSG.

Trong Thánh Lễ lúc 10g kết thúc Tuần tĩnh tâm, Đức Giám mục phụ tá TGPSG đã mời gọi linh mục đoàn lấy câu tung hô Tin Mừng như một quyết tâm sống - "Chúa phán: Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống" - qua đó chú ý đời sống nội tâm, đời sống hiệp thông, phải biến đổi và tiến về phía trước.

Tuần tĩnh tâm thường niên 2025 của linh mục đoàn Sài Gòn đã kết thúc lúc 12g cùng ngày sau bữa ăn trưa thân ái với nhau.

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top