Tu hội đời Đa Minh Orléans Việt Nam & Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhân Hòa hướng về miền Trung

Tu hội đời Đa Minh Orléans Việt Nam & Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhân Hòa hướng về miền Trung

Tu hội đời Đa Minh Orléans Việt Nam  & Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhân Hòa hướng về miền Trung

TGPSG -- Trong bầu khí tháng 11, tháng mà Giáo hội đặc biệt dành để cầu nguyện cho các linh hồn, tinh thần liên đới và bác ái Kitô giáo lại được thắp lên cách cụ thể nơi cộng đoàn. Từ tâm tình ấy, Tu hội đời Đa Minh Orléans - Việt Nam cùng Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình - Liên Gia Nhân Hòa đã hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình trong thiên tai, mang theo ước mong đem đến một chút hơi ấm và niềm nâng đỡ cho những gia đình chịu nhiều mất mát.

Vào lúc 21g00 ngày 28.11.2025, hai nữ tu đại diện Tu hội, cùng các thành viên Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình - Liên Gia Nhân Hòa đã lên đường trong chuyến hành trình xuyên đêm, mang theo yêu thương và những phần quà thiết thực gửi trao cho bà con vùng lũ.

Đoàn đã đến thăm và hỗ trợ tại các địa điểm:

  • Khánh Lê - Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), thuộc Giáo điểm Phanxicô Xaviê – nơi vừa trải qua lũ quét gây thiệt hại nặng nề, cuốn trôi tài sản và làm sập nhiều mái nhà. Tại đây, Đoàn đã trao 100 phần quà (mỗi phần 300.000đ), cùng 80 cái mền, quần áo, cá hộp, kẹo và bánh cho các em nhỏ.
  • Diên Điền, Giáo xứ Đại Điền (tỉnh Khánh Hòa), khu vực bị ngập sâu, cuộc sống bà con gần như tê liệt sau nhiều ngày mưa lớn. Đoàn đã trao 150 phần quà (mỗi phần 300.000đ).

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chất chứa tình yêu thương, sự cảm thông và lời cầu nguyện tha thiết xin Chúa nâng đỡ những anh chị em đang gặp gian nan. Không chỉ là lương thực, nước uống, thuốc men hay đồ dùng thiết yếu, mà còn là sự hiện diện, sẻ chia và ánh sáng hy vọng giữa thử thách. Chính sự đồng hành ấy đã đem lại niềm an ủi lớn lao cho những gia đình đang nỗ lực gượng dậy sau thiên tai.

Tu hội đời Đa Minh Orléans - Việt Nam và Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình - Liên Gia Nhân Hòa chân thành tri ân các ân nhân đã quảng đại chung tay, âm thầm hay công khai, để chuyến đi được thực hiện trong bình an và đầy ý nghĩa.

Ước mong tinh thần yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau tiếp tục lan tỏa, để “thương nhau khi hoạn nạn, tìm nhau lúc gian nguy” luôn là dấu ấn đẹp của cộng đoàn.

Bài: Micael Đình Thiên & Ảnh: Hội Thăng tiến Hôn nhân gia đình (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top