Trại hè Ngành Chiên - Ấu của giáo xứ Martino

Trại hè Ngành Chiên - Ấu của giáo xứ Martino

Trại hè Ngành Chiên - Ấu của giáo xứ Martino

TGPSG -- “Trại hè Jerusalem” là chủ đề mà Xứ đoàn các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Thánh Martino, hạt Gia Định chọn cho trại hè của ngành Chiên - Ấu trong giáo xứ, được diễn ra vào lúc 7h00 ngày 21-6-2025, tại khuôn viên giáo xứ. 

Tham dự có hơn 30 em thiếu nhi 2 ngành Chiên - Ấu, các bạn tông đồ đội trưởng, các anh chị Huynh Trưởng - Dự Trưởng (HT-DT), với sự đồng hành của linh mục (Lm) Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn.

Trại hè tổ chức nhằm giúp các em hiểu rõ về đời sống thiêng liêng của Dân Chúa, cũng như các trò chơi nêu rõ tinh thần rèn luyện, tự giác, có kỷ luật và trách nhiệm trong sự hiệp hành đời sống của chính mình.

Đây là lần đầu tiên được tổ chức tại khuôn viên nhà thờ sau rất nhiều nỗ lực của các bậc phụ huynh cùng nhau dọn dẹp, chỉnh trang lại khuôn viên sau nhiều năm bừa bộn.

Ngay từ 7h00 sáng, các em đã có mặt đông đủ xếp hàng theo từng đội của mình sau khi được các Huynh trưởng và Dự trưởng chia thành 4 đội:

+ Đội 1: Đaminh Hạnh

  + Đội 2: Vinh Sơn Liêm

  + Đội 3: Phêrô Văn

  + Đội 4: Anrê Dũng Lạc


Sau một vài phút hội ý mỗi đội đều tìm được khẩu hiệu riêng cho đội mình như là “Yêu Chúa”, “Yêu người”, “Khiêm nhường” để tăng thêm nhiệt huyết cho đội nhà.

Đúng 8giờ15, trại hè mở đầu là nghi thức chào cờ của Thiếu nhi Thánh Thể, các em đã được huấn luyện cách chào cờ từ trước nên tư thế rất trang nghiêm.
Câu chuyện dưới cờ Lm Tuyên úy Giuse khuyến khích các em hoà đồng cùng mọi người và tuyên bố khai mạc trại hè.


Sau khi chụp hình lưu niệm, các em đã rất hào hứng tham gia nhập trại với các thử thách: trả lời câu hỏi Kinh Thánh, trườn qua các dây leo, bò qua vòng tròn, và chạy nhanh về đích.


Biết một vài em chưa kịp ăn sáng, các anh chị HT-DT đã kịp thời tiếp sức sữa, bổ sung năng lượng trước khi bắt đầu trò chơi lớn ở sân sau vừa được các cô chú dọn dẹp sạch sẽ. Các em lần lượt chơi những trò chơi thú vị…


 Chơi đã thấm mệt, lúc 11h30 các em xếp hàng đi xuống nhà ăn, nhận một phần ăn riêng cho mình, đã được các mẹ trong hội Hiền Mẫu chuẩn bị. Các em rất ý thức, ăn xong là biết tự dọn khay của chính mình.


Sau khi ăn xong, các em di chuyển vào phòng Thánh để nghỉ trưa. Sau một buổi chơi thấm mệt, phần lớn các em nằm xuống là ngủ ngay,

Đúng 14 giờ45, toàn thể các em được gọi dậy, rửa mặt tỉnh táo, và được nạp ngay những phần sữa chua thơm ngon để bắt đầu phần chơi buổi chiều. Trò chơi tiếp theo được chia thành 4 trạm, mỗi trạm có một ý nghĩa riêng biệt.
   + Trạm 1: Rời Giêrrusalem - Môn đệ buồn bã - Sân bóng đá (gốc cây bàng)

   + Trạm 2: Gặp người lạ - Chúa đi bên cạnh - Sân trước bảng thông báo
   + Trạm 3: Nghe Lời Chúa - Tim bừng cháy - Hành lang Đức Mẹ
   + Trạm 4: Bẻ Bánh - Nhận ra Chúa - Sân bóng đá


Sau vài phút bỡ ngỡ với hình thức chơi mật thư khi phần đông các em còn nhỏ tuổi và chưa từng tham gia hoạt động hướng đạo sinh. Với sự hướng dẫn của các anh chị HT-DT, mỗi đội được chỉ dẫn cách giải mật thư của đội mình.Sau khi giải được mật thư thì đi tìm các trưởng trạm theo đúng từ khóa, mỗi trạm sẽ có một ý nghĩa và trò chơi khác nhau. Giải được mật thư các em sẽ được trưởng trạm tặng cho một hình dán.

Đến 16giờ15, sau khi thu thập đủ hình dán, các em sẽ quay về vị trí bắt đầu nghe công bố kết quả và trao thưởng.

Với tinh thần học hỏi và yêu thương, ban tổ chức không công bố thứ hạng của các đội, mà thay vào đó sẽ có  4 phần thưởng cho 4 đội: Ngoan, Kỷ luật, Đoàn kết, Hiền lành, dành riêng cho từng đội đã có thành tích xứng đáng cho cuộc trại.

Trại ngành Ấu kết thúc vào lúc 17 giờ10, sau khi  chụp hình lưu niệm. Sau một ngày vui chơi hết mình, các em ra về, hí hửng tươi cười, chào đón phụ huynh và tạm biệt mọi người.


Nguyện xin Chúa Giêsu luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ các anh chị Huynh Trưởng - Dự trưởng, để các trưởng giúp các em thiếu nhi tiến bước trên hành trình Đức tin.

Bài: Phêrô Lê Nguyễn Trọng Nghĩa
Ảnh: BTT Thiếu Nhi GX (TGPSG)

 

    

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top