Tiễn biệt vị Cha Chung dịu hiền - Đức Thánh Cha Phanxicô
TGPSG --- Những ngày cuối tháng Tư, khi niềm vui Phục Sinh vừa mới rạng lên, cộng đoàn Dân Chúa trên khắp thế giới đã bàng hoàng, lặng người trước tin buồn: Đức Thánh Cha Phanxicô đã được Chúa gọi về Nhà Cha. Sự ra đi của ngài để lại một khoảng trống lớn lao trong lòng Hội Thánh và trong trái tim của từng người tín hữu. Tuy nhiên, biến cố này cũng nhắc nhở mỗi người tín hữu về đích điểm của hành trình đức tin - đó là được gặp gỡ Thiên Chúa trong ánh sáng vĩnh cửu không bao giờ tắt.
Hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Hòa Hưng - Hạt Phú Thọ đã cử hành ba Thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện và tưởng nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô:
- Thánh lễ cầu nguyện (Thứ Tư, 23/4)
- Thánh lễ tiễn đưa (Thứ Bảy, 26/4)
- Thánh lễ cầu hồn (Thứ Hai, 28/4)
Thứ Tư (23/4) - Cầu nguyện: Lời nguyện ngập tràn liên đới
Trong Thánh lễ đầu tiên, Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng mời cộng đoàn cùng suy niệm đoạn Tin Mừng về hai môn đệ trên đường Emmau. Họ mang trong lòng nỗi thất vọng, bước đi nặng nề và thốt lên: “Chúng tôi đã hy vọng…”
Ngài chia sẻ:
“Hôm nay, cũng như hai môn đệ năm xưa, những tín hữu trong lòng thầm thì:
Chúng ta đã hy vọng ngài sẽ mãi ở bên, nâng đỡ Hội Thánh bằng trái tim bao dung.
Chúng ta đã hy vọng sẽ được nghe thêm những lời nhắn nhủ dịu dàng, thấy nụ cười hiền hậu, và chứng kiến những cử chỉ yêu thương như ngọn đèn sáng giữa thế gian.
Nhưng rồi, cũng như hai môn đệ ấy, chúng ta nhận ra: Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành. Sự ra đi không phải là kết thúc, mà là chiếc cầu vững chắc dẫn vào sự sống đời đời. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Người chết nối linh thiêng vào đời.”
Sự ra đi của Đức Thánh Cha không làm lu mờ ánh sáng sứ điệp của ngài để lại - trái lại, càng làm cho sứ điệp ấy vang vọng mạnh mẽ hơn trong lòng nhân loại. Ngài đã để lại cho Giáo hội và thế giới di sản của tình yêu thương, lòng khiêm nhường và sự đồng cảm sâu sắc, thể hiện qua những hành động cụ thể: thăm viếng người nghèo, chăm sóc bệnh nhân, kêu gọi hòa bình và bảo vệ môi trường.
Thứ Bảy (26/4) - Tiễn đưa: Lễ tiễn biệt đầy hy vọng
Trong Thánh lễ kính Thánh sử Marcô, Linh mục Gioan Baotixita tiếp tục mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin của Đức Thánh Cha Phanxicô, qua hình ảnh Maria Mađalêna - người được tha thứ và yêu mến Chúa bằng một trái tim trọn vẹn.
Ngài chia sẻ:
“Đức Thánh Cha đã yêu thế giới bằng trái tim rộng mở. Dù sức khỏe ngày một yếu đi, ngài vẫn sống trọn niềm tin vào tình thương vô biên của Thiên Chúa. Giờ đây, ngài đã trở thành một người hành hương của niềm hy vọng - được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.”
Tại quảng trường Thánh Phêrô, đoàn người từ khắp nơi đã quy tụ để tiễn biệt ngài. Hình ảnh ấy là một chứng từ sống động cho niềm tin vào sự sống lại:
“Hội Thánh, dù than khóc, vẫn là Hội Thánh của những người tin vào sự sống đời đời.”
Trong âm vang tiếng chuông cầu hồn, lời ngài vẫn vọng lại:
“Hãy tiếp tục hành trình hy vọng. Hãy làm bừng sáng thế gian này bằng lòng thương xót và sự khiêm nhường.”
Thứ Hai (28/4) - Cầu hồn: Nhớ và tiếp nối
Thánh lễ cầu hồn do Linh mục Gioan Baotixita cùng hai linh mục đồng tế - Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong và Linh mục Carôlô Vũ Anh Quốc - cử hành như một khoảng lặng thiêng liêng, giúp cộng đoàn hồi tưởng về một đời sống phục vụ âm thầm mà rực rỡ của Đức Thánh Cha.
“Hình ảnh Đức Giáo hoàng Phanxicô hôn người bệnh, rửa chân cho tù nhân, thăm viếng nhà giam…” - những hành động khiêm hạ ấy giờ đây đọng lại trong giọt nước mắt biết ơn và niềm cảm phục sâu sắc của cộng đoàn.
Ngài không chỉ để lại những giáo huấn sâu sắc, mà còn trao tặng cho thế giới một chứng từ sống động về một đời giản dị, gần gũi và tràn đầy yêu thương.
Từ quảng trường Thánh Phêrô rộng lớn đến từng mái nhà nhỏ bé nơi các tín hữu âm thầm cầu nguyện, lời kinh Tiệc Ly vẫn vang lên:
“Xin cho con được ở cùng Cha, nơi Cha ngự.”
Mọi người đều xác tín rằng: Đức Thánh Cha Phanxicô đã an nghỉ trong vòng tay Thiên Chúa, nơi chỉ còn ánh sáng và bình an vĩnh cửu.
Những ngày cuối cùng - Ánh sáng không tắt
Trước khi khép lại lời tiễn biệt, cộng đoàn đã dõi theo từng ngày cuối đời của Đức Thánh Cha - lặng lẽ, đơn sơ nhưng vẫn tràn đầy tình yêu:
- 10/4: Cầu nguyện tại mộ Thánh Piô X và viếng các vị tiền nhiệm.
- 14/4: Nhập viện Gemelli vì viêm phế quản.
- 15/4: Soạn bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseum.
- 16/4: Gặp Ban giám đốc bệnh viện để cảm ơn.
- 17/4: Thăm nhà tù Regina Coeli, chúc lành cho 70 tù nhân.
- 18/4: Bác sĩ chẩn đoán viêm phổi hai bên. Ngài xin trở về Nhà Thánh Matta để tiếp tục điều trị.
- 20/4: Trưa Chúa nhật Phục Sinh, ngài xuất hiện lần cuối trên ban công Đền Thánh Phêrô, giữa muôn ánh mắt dõi theo, và ban phép lành cuối cùng: “Anh chị em thân mến, chúc mừng Phục Sinh!”
- 21/4 - 5:30 sáng: Sức khỏe chuyển biến xấu.
- Khoảng 7:35 sáng: Đức Thánh Cha nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng tại phòng riêng, sau khi giơ tay chào từ biệt.
Tin buồn được Đức Hồng y Kevin Farrell loan báo:
“Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi xin thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta đã về Nhà Cha.”
Vĩnh biệt người hành hương hy vọng
Sự ra đi của ngài không chỉ là một mất mát lớn lao, mà còn là một lời mời gọi mạnh mẽ gửi đến mỗi chúng ta:
“Hãy yêu thương hơn, tin tưởng hơn, và hy vọng hơn.”
Xin vĩnh biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - vị Cha Chung hiền lành, khiêm tốn, đã sống trọn cuộc đời như một hành trình về Nhà Cha.
Xin vĩnh biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - người hành hương hy vọng giữa lòng nhân thế, người đã thắp lên ngọn lửa yêu thương và hy vọng giữa thế gian chao đảo.
Mong sao những yêu thương nhỏ bé mỗi ngày của chúng ta sẽ tiếp nối bước chân ngài.
Bài: Maria Phạm Kim Chi & Ảnh: Vatican News (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Nam Thái: Học theo gương lao động và yêu mến Chúa của Thánh Giuse Thợ
-
Lễ kính Thánh Giuse khai mạc tháng Hoa - Bổn mạng giáo khu Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Mừng lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn mạng Ban Trật Tự và Khai mạc Tháng Hoa -
Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng Hội Gia trưởng giáo xứ Bắc Dũng -
Hai mẫu gương đẹp đầu tháng Năm -
Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 58 năm hồng ân linh mục của Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ -
Giáo xứ Thăng Long: Mừng lễ Thánh Tử đạo Phêrô Hiếu -
Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh -
Thiếu nhi giáo xứ Hòa Hưng: Hành Hương và bác ái -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa