Thiếu nhi giáo xứ Thị Nghè tĩnh tâm: Sống niềm hy vọng bằng lời nói và việc làm
TGPSG - “Sống niềm hy vọng bằng lời nói và việc làm” là chủ đề buổi tĩnh tâm mà linh mục (Lm) Antôn Trần Hồng Phúc dành cho các thiếu nhi trong Thánh lễ lúc 8g ngày 14-12-2025, tại nhà thờ Thị Nghè.
Sống niềm hy vọng
Bắt đầu bài giảng, Lm Antôn nhắc cho thiếu nhi nhớ lại Tin Mừng tuần trước nói về Gioan Tẩy Giả với sứ vụ mở đường cho Chúa đến, ông ở trong rừng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng da, ăn châu chấu uống mật ong rừng. Chúa Giêsu nói về Gioan như là một tiên tri.
Gioan ở trong ngục nhưng vẫn nghe biết về Chúa Giêsu. Thời đó, dân Do Thái bị đô hộ bởi dân La Mã, họ mong ngóng Đấng Messia đến giải phóng dân tộc, cho dân được tự do. Chúa Giêsu đến chỉ làm các phép lạ. Ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “người què được đi, kẻ điếc được nghe, người nghèo được loan báo Tin Mừng...”

Lời nói và hành động
Lm Antôn dẫn giải: “Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi với dân chúng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? ...” Cây sậy được ví như một người không có chính kiến, trái với Gioan Tẩy Giả cứng rắn, có chính kiến, làm phép rửa. Gioan đã ngăn cản vua không được lấy vợ của anh mình và Gioan bị mất đầu vì sống hết mình với sứ mạng, Thiếu nhi Thánh Thể phải biết sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Gioan không quan trọng việc ăn mặc, các thiếu nhi cũng đừng hoang phí, biết tiết kiệm để quyên góp cho các bạn đang gặp khó khăn.”
Một tiên tri là một người ở với Chúa, lắng nghe Thiên Chúa, nói lời của Chúa. Gioan Tẩy Giả tuyên bố: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc.” Cha mẹ cần nói Lời Chúa cho con cái, dạy các con không nói hành nói xấu người khác. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói: “Khi thấy những tật xấu, cái xấu nơi người khác; con lẳng lặng tự kiểm thảo xem mình có những tật xấu, cái xấu đó không và hãy tìm cách diệt trừ chúng nếu có.”
Huynh trưởng hướng dẫn các thiếu nhi biết nói lời yêu thương tốt đẹp với các bạn. Khi biết nói lời yêu thương sẽ đem niềm vui và niềm hy vọng cho người khác. Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ chúng ta sẽ đem chúng ta về với Người.
Cầu chúc cho các thiếu nhi luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, biết nói Lời Chúa, biết làm gương cho các bạn qua những lời nói và những việc làm tốt đẹp.
Bài: Tóc Ngắn (TGPSG)
Ảnh: Lan Trúc
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân mẫu của cha Đaminh Phạm Khắc Duy qua đời
-
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ - năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh -
Giáo xứ Hòa Hưng: Ave Maria - Mẹ là Mùa Xuân -
Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Cầu Kho: Ban Caritas trao quà Tết mừng Xuân Bính Ngọ -
Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Nhân Hòa: Ban Caritas phát quà Tết 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa