Thiếu nhi giáo xứ Hòa Hưng: Hành Hương và bác ái

Thiếu nhi giáo xứ Hòa Hưng: Hành Hương và bác ái

Thiếu nhi giáo xứ Hòa Hưng: Hành Hương và bác ái

TGPSG --- Vào lúc 8g sáng Chúa Nhật, ngày 27.04.2025, tại giáo xứ Hòa Hưng, Thánh lễ thiếu nhi kính Lòng Chúa Thương Xót đã được cử hành, do Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong, phó xứ Hòa Hưng, chủ tế, cầu nguyện để các em cảm nhận được Lòng Chúa Thương Xót trong cuộc đời mình, như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Nhân loại không có nguồn hy vọng nào khác ngoài Lòng Chúa Thương Xót.”

Sau Thánh lễ, vào lúc 11g30, các em khởi hành với hai xe, gồm 80 em thiếu nhi, cùng với linh mục phó xứ, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, và các anh chị Huynh trưởng giáo xứ Hòa Hưng. Đoàn bắt đầu chuyến hành hương bằng xe, hướng về nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường.

Khoảng 12g30, đoàn đã đến nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường. Tại đây, các em cầu nguyện và nghe các linh mục chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển giáo xứ tại vùng đất Thủ Dầu Một. Linh mục phó xứ Hòa Hưng cũng giải thích cho các em về đặc điểm của ngôi nhà Chánh Tòa của một giáo phận, nơi có chiếc ghế, hình ảnh ngai tòa của Giám mục Giáo phận.

Sau đó, các em tiếp tục lên xe và mang theo những phần quà, hiện vật và tiền để chia sẻ với các em tại nhà tình thương giáo xứ Búng, nơi tiếp nhận và chăm sóc cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đa số các em ở đây là người dân tộc, với khoảng 88 em được các cha và các thầy Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (OMI) nuôi dạy. Cơ sở hoạt động từ ngày 03-09-2002, tại địa chỉ 137A KP. Hưng Phước, Thuận An, Bình Dương.

Bầu khí tại khuôn viên nhà tình thương trở nên rộn ràng và vui tươi hơn. Khi đến thăm, các em thiếu nhi giáo xứ Hòa Hưng đã tạo thành vòng tròn sinh hoạt cùng các bạn tại nhà tình thương. Các bạn ở đây và các em thiếu nhi Hòa Hưng trò chuyện gần gũi như những người bạn thân thiết. Các em không chỉ mang đến những món quà tiền mặt, bánh kẹo, và các vật dụng cần thiết, mà còn mang đến niềm vui và những nụ cười thân thiện. Chính khi cho đi, các em cũng nhận lại được tình thương. Thực ra, cho đi vật chất không phải là mất đi, mà là nhận được nhiều hơn, đó là tình thương của Chúa và mọi người. Số tiền thiếu nhi Hòa Hưng chia sẻ từ heo đất các em để dành trong Mùa Chay vừa qua, cùng với tiền của ông bà, quý phụ huynh và ân nhân của giáo xứ, thể hiện tình yêu thương và lòng chia sẻ sống theo Tin Mừng.

Tại các địa điểm hành hương, ở các mái ấm cũng như trên xe, các anh chị Huynh Trưởng không chỉ điều hành, hướng dẫn các em mà còn tổ chức cho các em gặp gỡ, vận chuyển quà, hàng hóa, làm quản trò cho các em vui chơi sinh hoạt, và quan tâm chăm lo cho các em ăn uống, đảm bảo sức khỏe để tham gia ngày hành hương.

Sau khi trao quà và vui chơi với các em tại nhà tình thương, các em thiếu nhi Hòa Hưng tiếp tục đến Mái Ấm Tình Mẹ 2, một cơ sở cách đó không xa. Mái ấm này tọa lạc tại địa chỉ 333 khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, do Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô quản lý. Hiện nay, nơi đây có 17 sơ đang nuôi dạy 80 em từ độ tuổi 3 tháng đến 18 tuổi, cùng với một bà mẹ và nhiều nhân viên cộng tác hỗ trợ.

Tất cả mọi người làm việc theo lời Chúa Giêsu, nhìn nhận những người bé nhỏ, túng thiếu và đang gặp khó khăn là hình ảnh của Chúa Kitô:

"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu" (Mc 9,41).  

Các nữ tu phục vụ theo linh đạo của Mẹ Têrêsa Calcutta:  

"Đức tin trong hoạt động là tình yêu, tình yêu trong hành động chính là phục vụ."

Các em thiếu nhi giáo xứ Hòa Hưng đã hòa mình vui vẻ vào vòng tròn chơi cùng các em tại mái ấm. Niềm vui của ngày đại lễ Lòng Chúa Thương Xót hôm nay không chỉ dừng lại ở ngôi thánh đường mà còn hiện rõ trên khuôn mặt của các bạn nhỏ tại những mái ấm. Đó là niềm vui của sự chia sẻ và gặp gỡ. Chúng ta đã cảm nhận được Chúa Thương Xót mình và cũng mau mắn ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người xung quanh.

Trong ngày hành hương hôm nay, với sự hướng dẫn của linh mục phó xứ, các em cũng không quên dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top