Thánh Phaolô Hạnh và hành trình người ca viên Hòa Hưng

Thánh Phaolô Hạnh và hành trình người ca viên Hòa Hưng

Thánh Phaolô Hạnh và hành trình  người ca viên Hòa Hưng

TGPSG -- “Ca đoàn không chỉ làm đẹp cho phụng vụ, mà chính là người phục vụ Lời Chúa qua lời ca, tiếng hát.”

Linh mục (Lm) phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong đã nói như thế trong Thánh lễ cử hành lúc 17g30, chiều thứ Tư, ngày 28/5/2025, tại nhà thờ Hòa Hưng khi cùng ca đoàn mừng bổn mạng thánh Phaolô Hạnh - vị chứng nhân đức tin, tử vì đạo dưới triều vua Tự Đức. Cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng quy tụ trong bầu khí sốt sắng như một lời chúc lành đầy ân sủng cho ca đoàn trong ngày lễ bổn mạng.

 Ca viên ca đoàn Phaolô Hạnh - những người âm thầm phục vụ suốt 32 năm qua - hôm nay  cùng nhau dâng lễ, tạ ơnThiên Chúa  và chiêm ngắm hình ảnh thánh Phaolô Hạnh như một lời mời gọi kiên định hành trình dấn thân.

Lời mời gọi bước theo

Ngay từ đầu lễ, cha chủ tế đã chúc mừng bổn mạng ca đoàn và gợi lại hình ảnh mạnh mẽ, trung kiên của thánh Phaolô Trần Văn Hạnh - một tín hữu giáo dân đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đức tin. Đồng thời, ngài nhấn mạnh vai trò đặc biệt của các ca viên trong cộng đoàn: “Ca đoàn không chỉ làm đẹp cho phụng vụ, mà chính là người phục vụ Lời Chúa qua lời ca, tiếng hát.”

Được sinh động nhờ Thánh Thần

Trong bài giảng, Lm chủ tế dẫn cộng đoàn chiêm ngắm vai trò của Chúa Thánh Thần - Đấng làm cho các tông đồ ghi nhớ lời Chúa Giêsu, củng cố niềm tin và làm chứng nhân giữa trần gian. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta là dòng dõi của Thiên Chúa. Trong Ngài, chúng ta được hiện hữu, được sống, được hoạt động.”

Cha chia sẻ thêm: “Cũng như dân thành Athen trước đây thờ đủ mọi vị thần để thỏa mãn nhu cầu của mình, chúng ta hôm nay cần ý thức rằng Thiên Chúa không do con người tưởng tượng ra, mà là Đấng yêu thương, ban sự sống, ban Thánh Thần để hướng dẫn và sai chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu Phục sinh giữa thế giới hôm nay.”

Gương sáng vị tử đạo

Tiếp nối dòng suy niệm, cha kể lại cuộc đời thánh Phaolô Trần Văn Hạnh - một giáo dân cương trực và đầy lòng bác ái. Trong một lần bênh vực người phụ nữ bị cướp, ông bị tố giác vì là người “có đạo”. Bị bắt với hai tội danh: “theo đạo Giatô” và “theo Tây”, ông Hạnh vẫn một lòng xác tín: “Tôi không theo Tây. Tôi là người Kitô hữu, là người thuộc về Thiên Chúa tôi tin.”

Được hứa tha nếu bước qua Thánh Giá, ông đã kiên quyết từ chối, quả quyết: “Tôi là người Kitô hữu. Làm sao tôi có thể chối bỏ Chúa tôi!”
Ngày 28/5/1859, ông bị xử trảm tại Chí Hòa khi mới 32 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi ấy lại trở thành lời chứng trường tồn cho niềm tin vào Đấng Phục sinh.

Năm 1988, thánh Phaolô Hạnh được Giáo hội Công giáo Rôma phong Hiển Thánh, cùng với 116 vị tử đạo Việt Nam.

Sứ vụ thầm lặng nhưng cao quý

Gương sáng thánh nhân là nguồn cảm hứng và là lời mời gọi dành cho từng ca viên trong ca đoàn. Bỏ lại sau lưng những mỏi mệt, vượt qua quãng đường xa, bất kể mưa nắng - mỗi người đến tập hát, đến dâng lễ không chỉ bằng tiếng hát mà bằng cả niềm tin và lòng yêu mến Chúa. Vì hơn ai hết, họ hiểu: “Chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Và lời ca của chúng ta là một phần của lời loan báo Tin Mừng.”

Cha chủ tế nhắn gửi đầy sâu xa: “Ước gì mỗi lần anh chị em cất tiếng hát là mỗi lần Tin Mừng được vang lên nơi cộng đoàn.”

Lễ dâng trọn tâm tình

Ca đoàn hôm ấy không biểu diễn nhưng từng lời ca, tiếng hát  được cất lên như lời nguyện chân thành  trong một tâm tình chung: tạ ơn và dâng hiến.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Sau lễ, ca đoàn cùng chụp hình lưu niệm với cha chủ tế và chia sẻ bữa ăn nhẹ thân tình. Một buổi chiều đơn sơ nhưng thấm đẫm ơn thiêng.

Ngày mừng kính thánh Phaolô Hạnh không chỉ là một cột mốc, mà là một lời mời gọi mỗi ca viên nhìn lại chính mình - để sống đức tin như ngài đã sống, để bước theo Đức Kitô với lòng quảng đại và tín thác. Nguyện xin thánh bổn mạng luôn đồng hành và chuyển cầu  để ca đoàn ngày một hiệp nhất, đơn sơ và kiên vững trong sứ vụ thầm lặng mà cao quý: làm cho lời ca trở thành lời cầu - làm cho âm nhạc trở thành lời loan báo Tin Mừng giữa đời.

Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh Joshep Huy

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top