Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Vĩnh Hòa - năm 2025
TGPSG -- “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Vào lúc 20g, thứ Tư ngày 24.12.2025, tại nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa đã diễn ra Thánh lễ Vọng Giáng Sinh do linh mục chánh xứ Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm chủ tế.
Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tín - Dòng Đaminh và linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiên, Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời, cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.
Thánh lễ được mở đầu bằng cuộc rước tượng Chúa Hài Đồng từ khuôn viên trước sân nhà thờ tiến vào cung thánh, trong niềm hân hoan và bầu khí thánh thiêng của cộng đoàn Dân Chúa mừng đón Con Thiên Chúa giáng sinh.
Sau bài công bố Tin Mừng (Lc 2,1-14), linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiên đã diễn giảng về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.
Ngài nhấn mạnh rằng: "Thiên Chúa không còn là Đấng xa lạ hay huyền bí, nhưng đã trở nên giống chúng ta, mang lấy thân phận con người bằng xương bằng thịt và ở giữa nhân loại. Con Thiên Chúa xuống thế để đem ánh sáng, bình an và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Chúa Giêsu đã từ trời cao hạ sinh trong cảnh nghèo hèn, cô đơn và âm thầm, không được ai đón tiếp. Ngài sinh ra nơi thấp hèn nhất của kiếp người, chấp nhận đau khổ và thiếu thốn, tất cả chỉ vì tình yêu dành cho nhân loại, là những người con mà Thiên Chúa hết mực yêu thương.
Quả thật, Chúa đến để đem tình yêu và lòng thương xót cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và tội lỗi, như chính Lời Người đã nói: 'Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi biết ăn năn sám hối và quay trở về với Thiên Chúa.'”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 21g15 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, linh mục chánh xứ Martinô đã thay mặt cộng đoàn phụng vụ bày tỏ lời tri ân đến quý linh mục đồng tế, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cùng các đoàn thể đã góp phần trang trí hang đá trong và ngoài khuôn viên nhà thờ, cũng như tổ chức Thánh lễ đêm nay được diễn ra tốt đẹp. Lời cảm ơn được cộng đoàn đáp lại bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Sau đó, linh mục chánh xứ cũng gửi tặng mỗi người tham dự Thánh lễ một gói bánh nhỏ nhân dịp mừng Chúa Giáng Sinh.
Mọi người vui mừng đón nhận và cùng nhau hát vang bài ca “Hang Belem”, khép lại một đêm Vọng Giáng Sinh đầy ân sủng và niềm vui.
Bài & Ảnh: Văn Minh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Canh thức Vọng Giáng Sinh
-
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ đêm Giáng Sinh 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Giáo xứ Bắc Hà: Chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Bước vào niềm hy vọng biến đổi và hành trình làm mới "máng cỏ tâm hồn" -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm diễn nguyện Thánh ca “Thanh Âm Hy Vọng” -
Giáng Sinh của những "sứ giả" hồi sinh tượng cổ -
Giáo xứ Trung Bắc sống tinh thần Mùa Vọng -
Giáo xứ Nhân Hòa rực rỡ ánh sáng và niềm vui, chào đón Đấng Emmanuel -
Giáo Xứ Tân Đức: Thiếu nhi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa