Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Vĩnh Hội

Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Vĩnh Hội

Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Vĩnh Hội

TGPSG -- Vào lúc 6g00 sáng thứ Sáu, ngày 20.02.2026 nhằm mùng 4 Tết Bính Ngọ, cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hội đã cử hành Thánh lễ Tro, khai mạc Mùa Chay Thánh.

Thánh lễ do linh mục Giuse Vũ Minh Trực, C.PP.S., chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương, linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tín, OP., và linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng, cùng với sự tham dự các tu sĩ và rất đông giáo dân trong giáo xứ.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, bài đọc trích sách ngôn sứ Isaia nhắc đến ý nghĩa đích thực của việc ăn chay. Giữ chay không chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng gắn với thực hành công bằng và bác ái, biết quan tâm đến người nghèo và người bị áp bức.

Tin Mừng theo thánh Mátthêu đề cập ba việc đạo đức quen thuộc trong Mùa Chay: cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Chúa Giêsu dạy các môn đệ thực hiện những việc ấy cách kín đáo, với lòng ngay thẳng, tránh tìm lời khen hay sự chú ý từ người khác.

Chia sẻ trong bài giảng, linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng nói về ý nghĩa của Mùa Chay trong đời sống đức tin. Đây là khoảng thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình, nhận ra những điều còn thiếu sót và quyết tâm sửa đổi. Ba việc cầu nguyện, ăn chay và bác ái cần được cụ thể hóa trong đời sống thường ngày, chứ không dừng lại ở các nghi thức phụng vụ.

Để minh họa, ngài kể câu chuyện về một vị ẩn sĩ và một em bé. Câu chuyện nhắc đến giá trị của những hy sinh âm thầm. Có khi chỉ là nhường nhịn một lời trong gia đình, bớt đi một phản ứng nóng nảy, hay dành chút thời gian quan tâm đến người đang gặp khó khăn. Những việc nhỏ bé ấy, nếu được thực hiện với tấm lòng chân thành, đều trở nên ý nghĩa trước mặt Chúa.

Nói về nghi thức xức tro, linh mục Giuse nhắn nhủ đây là dấu chỉ bên ngoài giúp mỗi người ý thức thân phận mỏng giòn của mình. Tro bụi nhắc con người nhớ đến nguồn gốc và điểm kết của đời sống trần thế. Từ lời ngôn sứ Giô-en: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”, cha mời gọi cộng đoàn thay đổi từ bên trong. Sự hoán cải không chỉ thể hiện ở việc giữ chay hay tham dự đầy đủ các nghi thức, nhưng bắt đầu từ việc điều chỉnh suy nghĩ và thái độ sống: biết kiềm chế cơn giận, bớt đi tính ích kỷ, hạn chế lòng tham và sự kiêu ngạo, quan tâm hơn đến những người chung quanh.

Ngài cũng nhắc đến ý nghĩa thực tế của việc ăn chay. Ăn chay không chỉ là bớt một bữa ăn hay giảm phần ăn trong ngày, nhưng còn là bớt đi những điều làm mình xa Chúa và xa anh chị em. Khi biết tiết chế và hy sinh, phần tiết kiệm được có thể trở thành sự sẻ chia cụ thể với những người cần giúp đỡ. Nhờ đó, việc ăn chay gắn liền với bác ái, đúng với tinh thần mà Lời Chúa mời gọi.

Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào nghi thức Xức Tro. Từng người tiến lên lãnh nhận tro trên trán trong thinh lặng. Linh mục xức tro, nhắc lại: “Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro.” Những lời ấy như lời khởi đầu cho hành trình sám hối của bốn mươi ngày Mùa Chay.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm.

Trước khi kết lễ, linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương mời gọi cộng đoàn sống Mùa Chay cách cụ thể trong gia đình và giáo xứ. Việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái cần được duy trì mỗi ngày, trở thành thói quen trong đời sống, chứ không chỉ thực hiện trong một vài thời điểm.

Thánh lễ kết thúc lúc 7g15. Cộng đoàn ra về, bắt đầu Mùa Chay với tâm tình sám hối và quyết tâm đổi mới đời sống đức tin.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top