Thánh lễ Tro - 2026 tại giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Tro - 2026 tại giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Tro - 2026 tại giáo xứ Bùi Phát

TGPSG -- “Lễ Tro khởi đầu Mùa Chay nhắc nhở các tín hữu về thân phận cát bụi và sự mỏng giòn của con người, đồng thời mời gọi mỗi người sống tâm tình sám hối qua cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.”

Đó là lời mời gọi đầu lễ của linh mục Giuse Lê Ngọc Đa, chánh xứ, khi chủ tế Thánh lễ Tro tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, vào lúc 17g00 ngày 20.02.2026. Hiệp dâng Thánh lễ có ban Thừa tác viên và đông đảo Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế nhấn mạnh: Thánh lễ hôm nay đánh dấu khởi đầu Mùa Chay - thời gian Giáo Hội mời gọi các tín hữu ý thức thân phận mong manh của mình để sống tâm tình ăn năn thống hối bằng đời sống cầu nguyện, bác ái và gia tăng lòng đạo đức. Ngài cầu xin Chúa cho mỗi người biết bước vào Mùa Chay với ước nguyện chia sẻ cuộc khổ nạn cùng Chúa Giêsu, để được hưởng ơn cứu độ của Ngài.

Phụng vụ Lời Chúa:

Bài giảng: 

Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro (mùng 2 Tết). Nghi thức xức tro trên đầu nhắc nhở mỗi người biểu lộ lòng sám hối và quyết tâm trở về với Chúa. Trên hết, đó là khát vọng được cùng Chúa bước vào bốn mươi ngày chay tịnh, chia sẻ cuộc khổ nạn của Ngài.

Trích lời thánh Phaolô: “Nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Chúa, chúng ta sẽ cùng hiển trị; nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài”, cha Giuse mời gọi cộng đoàn sống Mùa Chay cách sâu xa và ý nghĩa hơn.

Giáo Hội mời gọi người Kitô hữu thực hành ba việc đạo đức căn bản: cầu nguyện, ăn chay và làm việc bố thí.

Cầu nguyện không chỉ dành riêng cho Mùa Chay, nhưng phải trở thành nhịp sống hằng ngày, vì đó là hơi thở của linh hồn, là sự gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và lời thống hối chân thành dâng lên Ngài. “Lạy Chúa, một tâm hồn thống hối tan nát, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” Nhờ cầu nguyện, con người có sức mạnh đứng vững trước cám dỗ.

Ăn chay giúp tiết chế bản thân, thanh luyện tâm hồn, gia tăng sức mạnh thiêng liêng, để biết chia sẻ với người nghèo và hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Qua đó, người tín hữu được thêm ân sủng để chiến thắng sự dữ.

Kết thúc bài giảng, cha chủ tế cầu xin Chúa cho mỗi người biết bước vào Mùa Chay với tâm tình sám hối chân thành, cùng Đức Kitô sống bốn mươi ngày chay tịnh, để được cùng Ngài bước vào vinh quang Phục Sinh.

Sau bài giảng, cha Giuse làm phép tro, Cha và các thừa tác viên cử hành nghi thức xức tro với lời đọc: “Hãy ăn năn và tin vào Tin Mừng.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và kết thúc lúc 18g00.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

Top