Thánh lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ Bùi Phát

TGPSG -- “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3)

Thánh lễ tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, được cử hành trọng thể vào lúc 10g00 ngày 28.6.2025 do linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Trọng Tín chủ tế.

Trước Thánh lễ, vào lúc 09g45, linh mục Giuse cùng rất đông các đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) và cộng đoàn đã sốt sắng tham dự cuộc rước tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh thánh đường, tiến vào cung thánh.

Hiệp dâng trong Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát, đại diện các hội đoàn, ban thừa tác viên, ban chấp hành các giáo xứ bạn trong giáo hạt Tân Định, các khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Sau phần đầu lễ là nghi thức làm phép phù hiệu và tuyên hứa lại của các đoàn viên. Tất cả đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát đồng thanh đọc kinh tuyên hứa.

Tiếp theo là Thánh lễ Tạ ơn.

Lời đầu lễ của linh mục chủ tế:

“Cùng với tất cả các đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bùi Phát mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin trao cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Ngài.”

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ:

“Hôm nay, mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chương 15 của Tin Mừng theo Thánh Luca có thể được gọi là quả tim của Thánh sử Luca. Toàn bộ chương này nói về tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Trong bài đọc hai, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta. Trái tim của Chúa hoàn toàn khác với trái tim nhân loại - đó là trái tim khơi nguồn tình yêu, biểu tượng của nhân tính.

Thế giới ngày nay, người ta có thể thay thế con người bằng những con robot được lập trình bằng phần mềm và năng lượng do con người tạo ra. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Liệu phần mềm AI và robot có thể thay thế con người không? Thưa không! Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người và đặt để con người làm chủ vạn vật. Robot không thể làm chủ được con người. Bởi nơi con người có nhân tính - xuất phát từ tình yêu - và điều quan trọng là chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được thụ hưởng nơi Ngài tình yêu mà Ngài dành riêng cho con người. Tình yêu đó không gì có thể thay thế được - đó là trái tim bằng thịt, biết yêu thương, luôn chảy dòng máu nóng.

Chúng ta cảm nghiệm và cảm tạ Chúa vì chính Ngài đã ban nguồn sự sống nơi trái tim Người, dạy cho con người biết yêu thương và sống quảng đại.

Trên đỉnh cao thập giá, lưỡi đòng đã đâm thâu cạnh sườn Người, tức thì Máu và Nước chảy ra - khơi nguồn ơn cứu độ và để lại cho Giáo hội những bí tích đem lại sự sống thần linh. Hãy sống Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến - con người sẽ nhận ra rằng ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’. Chúng ta được mời gọi sống chứng nhân tình yêu bằng một quả tim biết cho đi.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, biết ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa - lòng thương xót từ trái tim luôn rỉ máu để hiến dâng cho nhân loại - để mọi người đạt được nguồn ơn cứu độ từ Thánh Tâm Chúa Giêsu.”

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g10 cùng ngày, trong niềm vui được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài: Maria Loan-Phượng & Ảnh: Viết Luyện  (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top