Thánh Lễ Tiệc Ly tại giáo xứ Tân Phước

Thánh Lễ Tiệc Ly tại giáo xứ Tân Phước

Thánh Lễ Tiệc Ly tại giáo xứ Tân Phước

TGPSG -- "Yêu như Thầy Giêsu, tự hạ và yêu đến cùng"

Trên đây là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước, chủ tế lễ thứ Năm Tuần Thánh vào lúc 19g30 17/04/2025, tại giáo xứ Tân Phước.

Rước đầu lễ

Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước đoàn đồng tế gồm Lm Đaminh Maria, Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ Tân Phước, thầy Phó tế Giuse cùng các Tông Đồ từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Đaminh M. nhắc nhThánh lễ Tiệc Ly tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục là thánh lễ đầu tiên, với Chúa Giêsu chính là Tư tế, cũng là hiến tế.

Phụng vụ Lời Chúa

Bài giảng:

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm Đaminh M. Nguyễn Văn Minh nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13, 34). “Yêu như Thầy” là dám chấp nhận chết để người mình yêu được sống và chết cho kẻ thù của mình. Chúa đã chịu chết vì tội lỗi con người và để cứu chuộc con người.

Vì yêu đến cùng nên Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta, qua đó Mình và Máu Thánh Chúa trở nên nguồn sống nuôi dưỡng chúng ta. Chúa GiêsuThánh Thể tự hạ, Ngài ở nơi nhà tạm hàng ngày, hàng giờ để chờ đợi mỗi người đến để kết hợp với Chúa, để cho Chúa đến ở với chúng ta, để được Chúa nuôi dưỡng bằng  lương thực trường sinh, mang lại sự sống vĩnh cữu trên Thiên đàng.

Cha chủ tế tiếp tục chia sẻ: Chúa Giêsu chọn các Tông đồ và thiết lập chức Linh mục, để qua bàn tay Linh mục để Chúa có thể tiếp tục hiện diện ở giữa dân của Ngài. Linh mục là đôi tay nối dài qua các Thánh lễ được cử hành, là đôi chân cùng Chúa trên các nẻo đường đem Tin mừng đến với muôn dân. Chúa đã yêu đến cùng, mà thần học gọi là tính tự hạ, mầu nhiệm tự hủy (Kenosis) của Đức Kitô.

Hành động Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ là công việc chỉ dành cho người đầy tớ. Chúa nói: “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau."(Ga 13, 13-14).

Bí tích Thánh thể là Bí tích tình yêu mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đổ máu mình làm giao ước trong mỗi Thánh lễ. Qua Bí tích Rửa tội, mỗi người đều mang trong mình chức Tư tế chung. Lm Đaminh M. Nguyễn Văn Minh giải thích ý nghĩa câu chúc kết thúc Thánh lễ: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi trong bình an” theo nguyên gốc tiếng Latinh  “Ite missa est” nghĩa là anh em ra đi rao giảng những điều đã nghe và nhận được trong Thánh lễ. Chúng ta chỉ có thể phục vụ trong yêu thương và sự khiêm hạ. Một khi đã yêu thì có thể làm tất cả những gì tốt nhất cho nhau.

Kết thúc bài chia sẻ, Lm Chủ tế nhắn gửi tâm tình cùng cộng đoàn: “Xin Chúa ban cho chúng ta thêm đức tin để nhận ra được tình yêu của Chúa, năng chạy đến với Bí tích Thánh Thể và mau mắn phục vụ anh chị em chung quanh là những chi thể của Thân Mình Chúa Kitô, như Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng ta.”

Tiếp đến, nghi thức Rửa chân cho các Tông đồ mang ba ý nghĩa: khiêm hạ, yêu thương và phục vụ. Hành động cúi mình xuống của Chúa Giêsu để rửa chân cho các môn đệ là dấu chỉ của tình yêu khiêm nhường và tự hiến của Chúa Giêsu, vì yêu thương và muốn cứu độ con người mà Ngài đã tự hạ mình, diễn tả một tình yêu hạ mình trọn vẹn. Hành động ấy cũng báo trước cái chết của Ngài trên thập giá, nơi tình yêu được trao ban đến tận cùng.

Thánh lễ tiếp nối phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ có kiệu Mình Thánh Chúa đến nhà tạm phụ.

Đoàn rước với Thánh giá nến cao đi trước, cùng với các thiếu nhi tung hoa, theo sau là các tông đồ cùng Linh mục chủ tế cung nghinh kiệu Mình Thánh Chúa.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chầu Thánh Thể  canh thức trong giờ phút trước khi Chúa đi vào cuộc tử nạn và cũng  để được hưởng ơn Toàn Xá theo quy định: Dự Thánh lễ, Rước lễ, Hát kinh “Đây Nhiệm tích vô cùng cao quý”, chầu Thánh Thể. Sau đó các Hội đoàn trong giáo xứ sẽ phụ trách các phiên chầu lượt từ 21g20 đến 22g45 đêm ngày thứ năm Tuần Thánh.

Bài: Lâm Chính (TGPSG)
Ảnh: MVTTGX Tân Phước

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top