Thánh Lễ Tiệc Ly 2025 tại giáo xứ Lam Sơn

Thánh Lễ Tiệc Ly 2025 tại giáo xứ Lam Sơn

TGPSG -- “Tình yêu của vua Giêsu, mong muốn chúng ta hạ mình phục vụ anh chị em, và yêu thương họ cho đến cùng.

Linh mục (Lm) chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm, chủ tế, đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng của Thánh lễ Rửa chân, cử hành lúc 17giờ thứ Năm ngày 17.04.2025 tại giáo xứ Lam Sơn.

Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 12 tông đồ, còn có các sơ, thiếu nhi, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX), bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, cùng ca đoàn Thiện Chí.

 Sau bài Tin Mừng, linh mục chánh xứ  Gioan Baotixita chia sẻ:

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến cùng. Chúa Giêsu đã thực hiện một cử chỉ làm mỗi chúng ta phải ngạc nhiên: Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, “Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13, 4-5). Đó là Tình yêu của vua Giêsu: mong muốn chúng ta hạ mình phục vụ anh chị em, và yêu thương họ cho đến cùng. 

Chúa Giêsu đã một lần khiêm hạ giáng trần làm người, và hôm nay Ngài đã rửa chân cho 12 Tông đồ để rồi hóa mình là người tôi tớ. Điều này nhắn nhủ chúng ta về tinh thần trách nhiệm với anh em như Chúa đã dạy cho các Tông đồ: “Con Người đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống chứ không phải để được phục vụ” (Mc 10,45). 

Chúa Giêsu không dừng lại nơi việc làm gương cho các môn đệ về sự tự hạ, làm người phục vụ; nhưng Ngài còn mời gọi các môn đệ cũng hãy thực hành giống như vậy, Giáo hội sống giáo huấn của Chúa Giêsu, nên Giáo hội muốn thực hiện 7 di ngôn của Chúa, qua việc biết khiêm nhường và phục vụ người khác.

Mỗi chúng ta, những tín hữu cần học nơi Chúa Giêsu sự hạ mình phục vụ người khác, nhất là những người bé nhỏ. Con Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta đến cùng, nên Ngài đã không bận tâm đến địa vì, mà dành trọn cả tình yêu cho nhân loại qua việc hạ mình. 

Linh mục chánh xứ nhấn mạnh về lòng khiêm hạ của Chúa, biết học nơi Chúa sự hạ mình phục vụ anh chị em, và yêu thương họ cho đến cùng. Xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con có thể thực hiện di ngôn của Ngài: “Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 13,15). Amen. 

Sau bài giảng, chủ tế lập lại cử chỉ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong đêm tiệc ly năm xưa.

 

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g10. Lm Phó xứ Giuse xông hương Mình Thánh Chúa, sau đó cùng các sơ, Ban Lễ sinh, các em tung hoa và cộng đoàn kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm phụ để cùng canh thức trước cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô.

Trong bầu không khí của Thứ Năm Thánh, cộng đoàn ra về với quyết tâm sống theo gương Chúa Giê su dạy biết Khiêm hạ, sống hy sinh để phục vụ anh chị em từ đó, tình yêu của Chúa luôn gắn kết trong tâm trí và hành động để làm nhân chứng cho Chúa qua Tin Mừng

Sau Thánh lễ cùng các giáo khu, đoàn thể, nhóm luân phiên chầu Thánh Thể cho đến 23h30 kết thúc.

                      Bài: Maria Phạm Thị Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Phêrô Huy Hoàng

 

                    

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top