Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức Chánh xứ Nhân Hòa

Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức Chánh xứ Nhân Hòa

Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức Chánh xứ Nhân Hòa

TGPSG -- “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20) là châm ngôn sống của Linh mục Giuse Hồ Thứ, tân Chánh xứ Nhân Hòa.

Trong niềm vui, lòng biết ơn và sự hiệp thông sâu xa của cộng đoàn Dân Chúa, vào lúc 17giờ30, thứ Hai, ngày 11-8-2025, tại nhà thờ Nhân Hòa, hạt Tân Sơn Nhì, đã cử hành Nghi thức nhậm chức Linh mục Chánh xứ của Cha Giuse Hồ Thứ, do Linh mục (Lm) Hạt trưởng Giuse Lê Hoàng, được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng uỷ quyền chủ sự, cùng với Thánh lễ Tạ ơn trang nghiêm và sốt sắng ngay sau đó.

Buổi lễ có sự hiện diện của Lm Đaminh, nguyên Chánh xứ Nhân Hòa, hai linh mục Phó xứ, và 26 linh mục khách từ Hội Linh mục Xuân Bích và các dòng tu cộng tác với giáo xứ nhiều năm nay. Bên cạnh đó cũng có sự hiệp thông của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các Ban ngành đoàn thể, cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đến cầu nguyện và chào đón Tân Chánh xứ.

Nghi thức nhậm chức - Một sứ vụ được trao ban

Trước khi bước vào Thánh lễ, Lm Hạt trưởng Giuse đã long trọng công bố Văn thư bổ nhiệm Lm Giuse Hồ Thứ đảm nhận chức vụ Chánh xứ Nhân Hòa, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng ký.

Tiếp theo, Cha Hạt Trưởng hướng dẫn Cha Tân Chánh xứ Giuse thực hiện một số nghi thức diễn nghĩa:

- Tân chánh xứ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội trong sứ vụ được trao phó.

- Tân Chánh xứ nhận chìa khóa Nhà Tạm do Linh mục Hạt trưởng trao.

- Tân Chánh xứ được mời ngồi ghế chủ tọa trong nhà thờ: diễn tả nhiệm vụ chủ tọa cộng đoàn giáo xứ và điều hành các nghi thức phụng vụ tại giáo xứ Nhân Hòa.

- Tân Chánh xứ đến mở cửa Nhà Tạm, nơi phát sinh nguồn sức sống của cộng đoàn giáo xứ qua Bí Tích Thánh Thể.

- Tân Chánh xứ đến giếng rửa tội; diễn tả nơi sẽ cử hành và trao ban Bí tích Thánh Tẩy cho các trẻ em và các người dự tòng.

- Tân Chánh xứ đến ngồi ghế ở Tòa Giải tội: diễn tả nơi Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của Người, và thông ban ơn hòa giải cho mọi hối nhân qua vị linh mục.

Thánh lễ tạ ơn

Sau các nghi thức diễn nghĩa, Cha chủ tế xướng Kinh Vinh Danh, tiếp tục thánh lễ kính Thánh Phaolo Tông đồ trở lại, Bổn mạng của giáo xứ. Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trong bầu khí linh thiêng, trang trọng và sốt sắng.

Phụng vụ Lời Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm Hạt trưởng Giuse đã nhấn mạnh vai trò của vị mục tử giữa đoàn chiên: là người “sống giữa chiên, vì chiên và cho chiên”. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện, nâng đỡ và cộng tác với Cha Tân Chánh xứ, để giáo xứ Nhân Hòa luôn là một cộng đoàn hiệp nhất, sống đạo trưởng thành, truyền giáo nhiệt thành và đong đầy yêu thương.

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ông chủ tịch HĐMVGX đã dâng lời tri ân Cha Đaminh nguyên Chánh xứ, Cha Hạt Trưởng, các linh mục đồng tế, các cha phó, quý chức, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa. Đại diện giáo xứ dâng lên Cha Hạt Trưởng, Cha Đaminh nguyên Chánh xứ, Cha Giuse Tân Chánh xứ và Cha Đại diện Hội Linh mục Xuân Bích tại Việt Nam những bó hoa tươi thắm.

Lm Tân Chánh xứ Giuse đáp lời trong tâm tình tri ân, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse vì sự tín nhiệm, cảm ơn Cha Hạt trưởng, Cha nguyên Chánh xứ Đaminh, quý Cha Hội Linh mục Xuân Bích, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ Nam Nữ, HĐMV và toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Đặc biệt, ngài bày tỏ lòng cảm kích trước sự hiện diện đông đảo và thân tình của giáo dân như là nguồn khích lệ quý giá trên hành trình mục vụ đầy thách đố nhưng chan chứa niềm hy vọng phía trước.

Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ00 trong niềm hân hoan. Mọi người cùng ở lại chúc mừng Lm Tân Chánh xứ, chia sẻ niềm vui và chụp hình lưu niệm. Nụ cười và ánh mắt rạng rỡ hiện diện khắp nơi như minh chứng cho một khởi đầu tốt đẹp trong hành trình mới của Cha Giuse Hồ Thứ tại giáo xứ Nhân Hòa.

Nguyện xin Chúa Kitô Mục Tử nhân lành luôn là nguồn sức mạnh và soi sáng cho Cha Tân Chánh xứ Giuse trên sứ vụ mới. Nguyện xin cộng đoàn giáo xứ Nhân Hòa luôn hiệp nhất, vâng phục và yêu thương vị chủ chăn của mình, để tất cả cùng nhau “xây dựng giáo xứ trở thành mái nhà đức tin sống động và tràn đầy hy vọng.”

Bài: Micae Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Đình Thiên & Tuấn Anh

 

Top