Thánh lễ Tạ ơn mừng tân quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tịnh

Thánh lễ Tạ ơn mừng tân quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tịnh

Thánh lễ Tạ ơn mừng tân quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tịnh

TGPSG -- “Xin anh chị em giáo dân cộng tác với cha quản nhiệm cách nhiệt tình, chung tay xây dựng giáo xứ và cùng nhau loan báo Tin Mừng”.

Linh mục (Lm) Giuse Maria Ngô Văn Tỵ đã nhắn nhủ cộng đoàn giáo xứ Thánh Tịnh như trên khi giảng trong Thánh lễ tạ ơn, mừng Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Châu, tân quản nhiệm giáo xứ Thánh Tịnh, vào lúc 17giờ30 thứ Hai 01-09-2025 tại nhà thờ Thánh Tịnh.

Thánh lễ đồng tế do Lm Giuse Mai Thanh Tùng - Hạt trưởng giáo hạt Gia Định, Lm Giuse Nguyễn Lê Hoàng Triều - Hạt trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì và các Lm trong và ngoài hai giáo hạt.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa của hai giáo xứ Ninh Phát và Thánh Tịnh.

Trước khi dâng Thánh lễ, Lm Hạt trưởng Gia Định đã công bố Ủy nhiệm thư do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng ký, bổ nhiệm Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Châu làm Quản nhiệm giáo xứ Thánh Tịnh.

Mở đầu bài giảng, Lm Giuse Maria chia sẻ: “Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta nhớ đến máu của các ngài đã làm nảy sinh nhiều tín hữu Kitô. Trong bức thư viết năm 1641, cha Đắc Lộ xác nhận Chân Phước Anrê Phú Yên  được cha rửa tội lúc 16 tuổi, vào hội thầy giảng lúc 17 tuổi và tử đạo lúc 19 tuổi.

Khi bị bắt và được nhận bản án tử hình, thầy rất vui mừng. Thầy lặp lại nhiều lần: “Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống”. Cha Đắc Lộ kể lại máu các thánh tử đạo đổ ra nhiều người lấy vải thấm lấy vì rất quý giá và gợi hứng cho các vị tử đạo khác.

Thánh Phêrô Lê Bảo Tịnh bị ở trong lao tù đằng đẳng hơn bảy năm. Bị giam lâu ngày, thương nhớ Chủng viện Kẻ Vĩnh, Thầy Bảo Tịnh gửi thư cho các cha và chủng sinh: “Tôi, Phaolô, đang bị xiềng xích vì Chúa Kitô, từ chốn lao tù xin gửi lời kính thăm anh em. Nguyện xin Cha nhân ái và Chúa giàu lòng khích lệ đến an ủi anh em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chớ gì phép lành của Chúa sẽ là sương sa thấm gội và vun trồng việc học hành, gia tăng mức tiến cả về tu đức, cả về kiến văn, để anh em mau đạt tới chỗ hoàn hảo, thành tài. Có như thế qua anh em, người bên lương sẽ được chúc phúc và họ sẽ được bảo toàn hương thơm tốt lành của anh em.”

Lm Giuse Maria đúc kết: “Chúa Giêsu đã nói ai chịu mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ giữ được mạng sống.” Máu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã làm nảy sinh nhiều tín hữu Kitô. Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu đã có hơn 12 năm linh mục, nếu sau thời gian làm mục vụ ngài có xanh xao hao mòn là vì hao tâm tốn sức lo cho đàn chiên. Xin anh chị em giáo dân cộng tác với ngài cách nhiệt tình, chung tay xây dựng giáo xứ và cùng nhau loan báo Tin Mừng.Thánh Tịnh đã nói: “Ai cũng có thể tử đạo trong sự hy sinh, nghèo khó, chịu sỉ nhục… Cầu xin cho cộng đoàn Thánh Tịnh sẵn sàng chịu tử đạo như thánh bổn mạng của mình.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn cảm ơn Lm Phêrô đã vui lòng đến giúp giáo xứ. Ông cũng không quên cảm ơn hai Lm Hạt trưởng và các linh mục đồng tế.

Lm Phêrô chân thành cảm ơn hai cha quản hạt, cha giảng và các linh mục đồng tế. Cảm ơn Hội đồng Mục vụ giáo xứ và các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn giáo dân đã hiện diện trong Thánh lễ. Ngài cũng cầu nguyện cho các vị tiền nhiệm đã qua đời. Sau cùng, ngài mong hoàn thành tốt đẹp các công việc được trao phó.

Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ. Ông bà cố, các cha đồng tế, thân nhân, đại diện các tu sĩ và các hội đoàn đã cùng chụp hình lưu niệm với cha Phêrô.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top