Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cường - chánh xứ Long Bình

Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cường - chánh xứ Long Bình

Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cường - chánh xứ Long Bình

TGPSG - “Linh mục là hình bóng Thiên Chúa giữa trần gian: nơi linh mục, Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, nuôi dưỡng và dẫn dắt đoàn dân Người.”

Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - Hạt trưởng Giáo hạt Thủ Thiêm - đã khẳng định như trên khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn mừng 25 năm linh mục của cha Phêrô Nguyễn Văn Cường, chánh xứ Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm. 

Thánh lễ được cử hành vào lúc 10g00 sáng thứ Bảy, ngày 28.06.2025, do linh mục chánh xứ Phêrô chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Rôcô Nguyễn Duy, các linh mục trong Giáo hạt Thủ Thiêm và các linh mục khách.

Hiện diện trong Thánh lễ còn có thân nhân của linh mục chánh xứ Phêrô, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn, Hội Các Bà Mẹ Công giáo, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. 

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sân nhà xứ tiến vào thánh đường trong tiếng hát nhập lễ trầm hùng.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phêrô chia sẻ:

“Vì tình thương Chúa mà con được tham dự vào đời sống mục tử. 25 năm đã qua, tất cả đều là hồng ân. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho con, cho quý cha và cho toàn thể quý vị được luôn sống trong niềm hạnh phúc của ân sủng Thiên Chúa.”

Trong bài giảng, linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng đã nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình ơn gọi của linh mục Phêrô. Ngài nhấn mạnh:

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt - có 20 tân linh mục dâng lễ tạ ơn, và nhiều linh mục mừng Ngân khánh, Kim khánh. Và chính tại nơi đây, chúng ta cùng hiệp thông với cha Phêrô - chánh xứ của chúng ta - trong dịp kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục.

25 năm trước, cha Phêrô cũng được Chúa tuyển chọn và hân hoan bước lên bàn thánh. Niềm vui hôm nay thêm trọn vẹn khi có sự hiện diện của hai người bạn linh mục cùng chịu chức năm ấy: cha Rôcô Nguyễn Duy và cha Giacôbê Mai Thành Đạt - những người đã cùng cha bước vào hành trình tận hiến cách đây một phần tư thế kỷ.”

Ngài khẳng định:

“Linh mục là hình bóng của Thiên Chúa trong kiếp người, là ánh sáng giữa trần gian. Qua linh mục, Thiên Chúa tiếp tục hiện diện và hành động - để yêu thương, tha thứ, nuôi dưỡng và dẫn dắt đoàn dân Người.

Ơn gọi linh mục là một hồng ân cao quý. Không chỉ là một chức vụ, mà là cả một đời sống hiến thân - để phục vụ, để yêu thương, để trở nên khí cụ của lòng thương xót giữa thế giới còn nhiều tổn thương.”

Ngài tạ ơn Chúa vì cha Phêrô - chánh xứ Long Bình - đã sống trung tín với ơn gọi ấy. Ngài cầu chúc cha và các linh mục luôn là những mục tử nhân lành, như lòng Giáo hội và đoàn chiên mong ước.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn chúc mừng linh mục chánh xứ trong ngày trọng đại này, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì những hy sinh, gắn bó và đồng hành của ngài với giáo xứ trong suốt những năm qua.

Vị đại diện cũng gửi lời tri ân chân thành đến các linh mục, các tu sĩ nam nữ, thân nhân, các hội đoàn, các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ.

Đặc biệt, giáo xứ cũng trao tặng vòng nguyệt quế để chúc mừng hai linh mục cùng mừng Ngân khánh với linh mục chánh xứ hôm nay là:

  • Linh mục Rôcô Nguyễn Duy
  • Linh mục Giacôbê Mai Phát Đạt

Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục chánh xứ Phêrô chia sẻ đôi dòng cảm nghiệm đời linh mục và gửi lời chúc mừng đến các linh mục cùng bổn mạng Phêrô, Phaolô. Ngài xúc động nói:

“Con đã được Chúa gọi, và con đã đáp lại lời mời gọi ấy. 25 năm qua, con đã được Chúa dùng - vẽ nên đời con qua những đường nét gồ ghề, có khi là những nếp cong khúc khuỷu.
Đã có lúc con thất vọng, đã có khi không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ sự nâng đỡ của thân nhân và cộng đoàn, con đã có thể vững bước trên con đường ơn gọi mà Chúa đã trao.

Trước đây, con từng ước mong được an táng cạnh ông bà cố ở Bình Giã sau khi qua đời. Nhưng giờ đây, con đã thay đổi quyết định. Con muốn được an nghỉ tại Long Bình - nơi con đã gắn bó và yêu mến. Con ao ước mỗi sáng, các sơ đến đọc kinh, cộng đoàn đến thăm viếng và dâng lời cầu nguyện. Vì vậy, nếu Chúa gọi về, con mong được ở lại nơi này - giữa lòng cộng đoàn thân thương.”

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân nhau, Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục hôm nay khép lại lúc 11g00 cùng ngày. Ân sủng và niềm vui vẫn lan tỏa trong từng tâm hồn tham dự.

25 năm linh mục - một hành trình dấn thân và tín trung - không chỉ là quãng thời gian, mà là cả một đời hiến dâng cho Thiên Chúa và Hội Thánh. Cộng đoàn cùng cha Phêrô ngước nhìn về Đấng đã khởi sự nơi ngài hành trình yêu thương ấy, và khẩn xin Ngài tiếp tục hoàn tất - bằng ân sủng, bằng sức mạnh, và bằng một trái tim mục tử luôn cháy lửa mến yêu cho đến cùng.

Bài: Têrêsa Phan Hương - Ảnh: Hoàng Dương & TNTT Gx. Long Bình (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top