Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 50 Năm Cộng Đoàn và Ca Đoàn Saint Paul tại Nguyện đường Dòng Thánh Phaolô – Sài Gòn (1975-2025)
Suốt 50 năm, cộng đoàn và ca đoàn Saint Paul đã trở thành điểm dừng chân thiêng liêng cho bao tâm hồn tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa lòng đô thị. Nơi đây, thập giá không chỉ là biểu tượng hy sinh, mà còn là hành trình đức tin đầy hy vọng, nơi mọi người được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, Thánh Thể và tình hiệp thông.
Khởi đầu Thánh lễ
8g sáng ngày 14-8-2025, trong bầu khí trang nghiêm của Năm Thánh Hy Vọng, cộng đoàn tín hữu đã hân hoan quy tụ tại ngôi nguyện đường cổ kính của Dòng Thánh Phaolô tỉnh Dòng Sài Gòn để cử hành Thánh lễ Tạ ơn nhân kỷ niệm 50 năm hiện diện và phục vụ của cộng đoàn cùng ca đoàn Saint Paul.
Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, chủ sự. Đồng tế có các linh mục đã từng gắn bó với cộng đoàn trong những giai đoạn trước đây và hiện tại. Hiện diện trong Thánh lễ còn có các nữ tu, ân nhân, thân nhân, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa khắp nơi.
Trong lời mở đầu, Cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại.MI, đã thay mặt cộng đoàn chào mừng Đức Cha Phêrô trở lại ngôi nguyện đường này để chủ sự Thánh lễ, đồng thời nhắc lại mối thân tình gắn bó mục tử của ngài với cộng đoàn suốt nhiều năm trước khi ngài làm Giám mục.
Lời Chúa và Bài giảng
Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Luca: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp” (Lc13,24), Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn suy niệm về thập giá, biểu tượng căn bản của đức tin Kitô giáo. Ngài chia sẻ:“Thập giá là hình ảnh của hy sinh và chiến đấu. Nhưng chúng ta không bước đi một mình: chính Chúa đồng hành, và cộng đoàn nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin.”
Đức Cha cũng gợi lại 50 năm hiện diện của cộng đoàn và ca đoàn Saint Paul như một chứng tá sống động của đức tin. Suốt nửa thế kỷ qua, nhờ sự trung thành trong phụng vụ, ngôi nguyện đường này đã trở thành không gian thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống đức tin cho nhiều thế hệ. Đặc biệt, ca đoàn Saint Paul với 50 năm kiên trì dâng hiến tiếng hát đã không chỉ làm cho phụng vụ thêm sốt sắng, mà còn nâng tâm hồn cộng đoàn đến gần Chúa hơn.
Ngài cũng gợi lên hình ảnh nguyện đường Dòng Thánh Phaolô như một “ốc đảo bình an giữa lòng đô thị”, nơi tín hữu tìm được sự tĩnh lặng, lắng nghe Lời Chúa, được chạm đến bởi những khúc thánh ca, và gặp gỡ nhau trong tình hiệp thông. Đức Cha nhắn nhủ“Tạ ơn không chỉ là nhìn về quá khứ, nhưng còn là hướng tới tương lai. Chính cộng đoàn và ngôi thánh đường này sẽ tiếp tục là điểm dừng chân thiêng liêng, để mỗi người kín múc sức mạnh cho hành trình đức tin và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng.”
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện Giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể
Lời tri ân
Cuối Thánh lễ, trong tâm tình trang trọng, Nữ tu Maria Thu Huyền - Cố vấn Tỉnh Dòng Phaolô Sài Gòn đã thay mặt Hội Dòng bày tỏ lòng biết ơn:“Chúng con tri ân Đức Cha đã hiện diện, chủ sự và ban những lời dạy dỗ đầy tâm huyết cho cộng đoàn trong ngày hồng phúc này. Chúng con cũng cảm ơn ca đoàn Saint Paul – suốt 50 năm hy sinh, kiên trì và tận tụy để làm cho phụng vụ thêm phần sốt sắng. Xin Chúa tiếp tục chúc lành để mỗi người nơi đây luôn sống tinh thần hiệp thông và phục vụ.”
Đại diện giáo dân cũng xúc động chia sẻ:
“Chúng con cảm tạ Chúa vì bao ân huệ Ngài ban, cảm ơn Đức Cha và quý cha đã đồng hành, và đặc biệt tri ân các soeur đã mở rộng không gian tu viện cho cộng đoàn tín hữu quy tụ mỗi Chúa nhật. Chúng con xin hứa tiếp tục gìn giữ và phát triển di sản đức tin này cho các thế hệ mai sau.”
Huấn từ của Đức Cha
Đáp lại những lời tri ân, Đức Cha Phêrô bày tỏ lòng cảm kích và gửi gắm huấn từ:
“Tôi xin cảm ơn sự thương mến và những lời cầu nguyện của cộng đoàn. 50 năm là chặng đường dài, là ân sủng nhưng cũng là trách nhiệm. Xin anh chị em hãy tiếp tục giữ cho ngôi thánh đường này mãi là điểm dừng chân thiêng liêng, nơi mỗi người tìm được sự bình an và sức mạnh trong Lời Chúa, Thánh Thể và cộng đoàn hiệp thông. Như thế, niềm hy vọng chúng ta cử hành hôm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng cho thế hệ mai sau.”
Kết thúc
9g15, Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 50 năm cộng đoàn và ca đoàn Saint Paul đã khép lại trong bầu khí linh thiêng và thấm đượm niềm vui. Cộng đoàn ra về mang theo tâm tình biết ơn sâu xa và khát vọng canh tân đời sống đức tin, để tiếp tục bước đi trên hành trình hy vọng, trở thành chứng nhân Tin Mừng giữa lòng đời hôm nay.
Được biết 19g ngày 16-8-2025, Ca đoàn Saint Paul và Cộng đoàn đã có 1 buổi cầu nguyện với Thánh ca với chủ đề “Vì một tình yêu”
bài liên quan mới nhất

- Nội san Lửa Mến tháng 09 năm 2025
-
Nghi thức Tận Hiến và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Tận Hiến hạt Gò Vấp -2025 -
Gia đình Tận Hiến miền Tân Sơn Nhì: Hành hương và lễ gia nhập Hội -
Khí Cụ Bình An: Cùng Đức Mẹ gieo hạt giống hòa bình giữa thế giới chia rẽ -
Thiếu Nhi Thánh Thể Hiệp Đoàn Laurenso - Hạt Bình An mừng Bổn mạng -
Huynh đệ đoàn Phan Sinh Tại Thế mừng bổn mạng Thánh Clara -
Thánh lễ Tạ ơn của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Gia Định -
Ngày Thánh Thể Tháng 8: Thánh Tâm Chúa Giêsu: nhịp đập chung của gia đình nhân loại -
Hiển Dung và Hy vọng: Chặng hành hương thứ 5 tại Nhà thờ Thanh Đa -
Giới Doanh nhân Công giáo Hành hương: "Bước đi trong Hy vọng"
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023