Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân

Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân

Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân

TGPSG -- 50 năm linh mục - một hành trình âm thầm phục vụ trong yêu thương

Thánh lễ Tạ ơn nhân dịp Kim Khánh Linh mục (1975-2025) của cha Ignatio Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn - đã được cử hành vào lúc 9g30 thứ Tư 18/6/2025, tại nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ này. Đồng tế trong Thánh lễ có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, 24 Giám mục, cùng đông đảo linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ, thân nhân, ân nhân và rất nhiều tín hữu thân quen xa gần của linh mục Ignatio.

Trước Thánh lễ, Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh - cha phó Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn - đã dẫn lễ, trích lại lời Thánh vịnh 39 để gợi lên tâm tình cảm tạ, mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lòng tạ ơn Chúa vì hồng ân 50 năm linh mục của người được Chúa tuyển chọn.

Lời mời gọi tạ ơn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Trong phần mở đầu phụng vụ, Đức Tổng Giuse đã trang trọng mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với Cha Ignatio:

“50 năm linh mục của ngài là 50 năm âm thầm phục vụ Hội Thánh, vượt qua bao thử thách, xây dựng nhiều công trình lớn lao, nhưng luôn với tâm hồn khiêm tốn và tinh thần yêu mến Chúa.”

Ngài cũng tha thiết kêu gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha Tổng Đại diện trong hành trình tiếp nối.

Một hành trình 50 năm qua lời tạ ơn

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Ignatio đã nhìn lại hành trình 78 năm làm con Chúa và 50 năm linh mục với ba giai đoạn chính:

  • Tuổi thơ giữa chiến tranh,
  • 16 năm tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse,
  • Và 50 năm trong sứ vụ linh mục, phục vụ cho Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng như cho Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Bài giảng như một bản hồi ký linh mục thấm đẫm ơn Chúa và đầy xúc cảm. Ngài kể lại những lần được Chúa “giật khỏi tay tử thần” từ thuở mới sinh, cơn bạo bệnh năm 1960, và khoảnh khắc lãnh nhận chức linh mục giữa bối cảnh tháng 6 năm 1975 đầy biến động.

Chọn châm ngôn “Âm thầm phục vụ trong yêu thương”, Cha Ignatio đã xác định cho mình một hướng đi - kiên vững trong cầu nguyện, bền bỉ trong hành động và khiêm nhu trong phục vụ.

Qua dòng hồi tưởng mộc mạc mà sâu sắc, Cha đưa cộng đoàn bước qua những trang sử sống động:

  • Lễ truyền chức diễn ra giữa đêm khuya không ánh sáng, không thân nhân;
  • Những nhiệm vụ được trao phó: 29 năm làm cha phó, 12 năm cha sở Gia Định, 9 năm cha sở Chính tòa Đức Bà;
  • 25 năm phục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Các công trình nổi bật do ngài đảm trách:

  • Nhà hưu dưỡng Chí Hòa
  • Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn
  • Nhà Hành hương Bãi Dâu
  • Văn phòng HĐGMVN
  • Trung tâm Mục vụ TGP
  • Và đặc biệt là đại trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Cha không quên tri ân những người đã âm thầm nâng đỡ và đồng hành cùng ngài trong sứ mạng, đặc biệt là trong công trình trùng tu - một hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn đầy phép lạ.

Phụng vụ Thánh Thể - Cao điểm của lời tạ ơn

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể sốt sắng và trang nghiêm, diễn tả đỉnh cao của lời tạ ơn trong bí tích hiệp thông.

Sau lời nguyện kết lễ, Đức Tổng Giuse đã thay mặt Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Sứ thần Tòa Thánh tại Việt Nam - trao tặng món quà chúc mừng Cha Tổng Đại diện - là phép lành Tòa Thánh.

Cha Giuse Đỗ Xuân Vinh - Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse - công bố phép lành Tòa Thánh do Đức Thánh Cha Lêô XIV ban nhân dịp Kim Khánh linh mục của Cha Ignatio.

Lời chúc mừng & Món quà đặc biệt: tiếng chuông Năm Thánh

Trong bầu khí tràn đầy niềm vui, Đức Tổng Giuse thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng Cha Tổng nhân dịp trọng đại này. Ngài tóm lược hành trình linh mục đáng quý của Cha Ignatio với những dấu ấn nổi bật:

  • Thực hiện 7-8 công trình lớn cho Giáo hội,
  • 29 năm làm cha phó với lòng nhiệt thành không ngơi nghỉ,
  • Biên soạn sách giáo lý, thần học, phụng vụ, Kinh Thánh,
  • Gần đây dốc sức hoàn thiện bộ sách “Bài giảng Chúa nhật” làm quà tặng cho các Giám mục và linh mục,
  • Giảng dạy Kinh Thánh online với hơn 100 bài trong 2 năm gần đây.

Đặc biệt, ngài trao tặng quả chuông Năm Thánh 2025 từ Rôma - một món quà ý nghĩa tượng trưng cho tiếng chuông đời linh mục Cha Ignatio - vang vọng lời tạ ơn, lời mời gọi cộng đoàn và niềm hy vọng.

“Cha như một tiếng chuông sống động: ca tụng Thiên Chúa, quy tụ cộng đoàn, sẻ chia niềm vui và nỗi buồn.”

Lời tri ân sâu đậm từ trái tim linh mục

Trong phần cuối Thánh lễ, Cha Ignatio đã dâng lời cảm tạ:

  • Tri ân Đức Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha đã hiệp dâng và cầu nguyện cho ngài,
  • Cách riêng, cha cảm ơn Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã viết lời giới thiệu cho bộ sách “Bài giảng Chúa Nhật”. Ngài cũng tri ân Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã đặt tựa đề ý nghĩa cho sách giảng lễ “Manna cho người lữ hành”  và hồi ký “một trình trong hy vọng”.

  • Tri ân đặc biệt các cha sở các cha phó thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn trong nhiều năm qua đã vận động anh chị em giáo dân quảng đại đóng góp về việc trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn một công trình thế kỷ, và xin các cha thương tiếp tục nâng đỡ trong công việc quá khó khăn này.
  •  Tri ân Cha Giám đốc và cha quản lý Đại chủng viện, ban tổ chức, ca đoàn, các nữ tu anh em thiện nguyện và các ân nhân xa gần đã quảng đại nâng đỡ ngài trong hành trình mục vụ.

Ngài kết lời:

“Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi luôn sống đẹp lòng Chúa, và tiếp tục phục vụ Hội Thánh và mọi người trong yêu thương.”

Khép lại - Mở ra một hành trình mới trong hy vọng

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng và cảm động. 50 năm linh mục - không chỉ là một dấu mốc để nhìn lại - mà còn là khởi đầu cho một “hành trình trong hy vọng”, như chính tựa đề hồi ký Cha Ignatio đã xuất bản.


Bài: Sơn Nữ, SPC (TGPSG)
Ảnh: Bảo Phạm & Đắc Quyền
Video: Media TGPSG

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top