Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Nguyễn Duy Hoàng

Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Nguyễn Duy Hoàng

Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Nguyễn Duy Hoàng

TGPSG -- “Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135), là châm ngôn của tân linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Duy Hoàng, để ghi khắc mãi tình thương Thiên Chúa trong cuộc đời đầy nhiệm mầu của ngài nhờ tình thương của Chúa.

Vào lúc 9giờ30 ngày 28-6-2025, tân linh mục Giuse Nguyễn Duy Hoàng, đã trở về giáo xứ (GX) Tân Phú, nơi được sinh ra và lớn lên, sinh hoạt và đươc đào luyện, dìu dắt trong đời sống đức tin bởi nhiều vị mục tử và vòng tay ấm áp của cộng đoàn GX Tân Phú; để được cùng với cộng đoàn dâng Thánh lễ tạ ơn long trọng, sau khi được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn vào sáng ngày 27-6-2025.

Đoàn đồng tế đã được rước từ Nhà Sinh hoạt Mục vụ GX trong hân hoan tiến vào thánh đường.

Thánh lễ do tân Lm Giuse Nguyễn Duy Hoàng chủ sự. Đồng tế có các linh mục: chánh xứ Giuse Lê Hoàng, các linh mục phó xứ và Lm nghĩa phụ GB Phạm Minh Đức, chánh xứ Thái Bình, cùng với các linh mục huynh đệ nghĩa tình.

Hiệp dâng Thánh lễ có gia đình linh tông, huyết tộc, tu sĩ nam nữ, đại diện của Hội Đồng Mục vụ GX Tân Phú, GX Mẫu Tâm, các đoàn hội, thân nhân, ân nhân và đông cộng đoàn tham dự.

Lời giới thiệu của Lm chánh xứ Tân Phú

Lm chánh xứ Tân Phú đã có lời chào đón các linh mục và cộng đoàn tham dự Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa của tân Lm Giuse. Đây niềm vui không chi của huyết tộc, của giáo xứ, mà còn là niềm vui của toàn Giáo hội. Tham dự Thánh lễ hôm nay, chúng ta được lãnh nhận ơn Toàn xá với điều kiện Giáo hội quy định.

Mở đầu Thánh lễ, tân Lm Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã chọn ngài trong Thánh chức ; linh mục, để trao ban cho cộng đoàn, vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (hôm qua) và hôm nay được tạ ơn Chúa trong ngày kính Trái Tim Đức Trinh nữ Maria. Xin cộng đoàn hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa; cầu nguyện cho linh hồn các cha cố của GX Tân Phú, các nữ tu, là những người đã giúp đỡ Tân Lm Giuse trên con đường tu tập; cầu nguyện cho ông bà và các ân nhân.

Khởi đầu bài giảng, Lm GB Phạm Minh Đức nhắc lại một câu của thầy chủng sinh Giuse Duy Hoàng viết trong cuốn kỷ yếu của Khóa 20 ĐCV Thánh Giuse cách đây một năm, với tựa đề: “Mầu nhiệm tôi”. Dựa vào bài Tin Mừng Matthêu (Mt 9, 9-13), Lm GB quảng diễn đó là mầu nhiệm được Chúa thương xót và được tuyển chọn.

Trong bài đọc I (Gr 33,10-11), lúc bấy giờ đất nước Do Thái bị các đế quốc xâm lược, tàn phá hoang tàn, không còn dân cư, không còn súc vật, thế nhưng tại nơi này vẫn còn nghe thấy tiếng reo mừng hỷ hoan… tiếng của những kẻ mang lễ vật lên Nhà Đức Chúa mà nói:“Hãy tạ ơn Chúa Đức Chúa các đạo binh, vì Chúa nhân lành, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!” - Vì dân Do Thái tin rằng giao ước Chúa lập ra muôn đời Chúa nhớ mãi; Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Tình thương Chúa còn được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô - Con Thiên Chúa làm người cứu độ nhân loại.

Trong bài Tin Mừng (Mt 9, 9-13), nói về Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthêu đang khi ông ngồi thu thuế (được cho là người tội lỗi), ông đứng dậy đi theo Chúa, trở thành thánh sử, môn đệ của Chúa. Chúa nói:“Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Vậy “Mầu nhiệm tôi” được hiểu là được thương xót và được tuyển chọn. Cảm nghiệm được điều này, các tông đồ đã trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, người làm chứng cho Tin Mừng và chết cho Tin Mừng. Tân Lm Giuse cũng muốn trở nên hiện thân lòng thương xót của Chúa, để nhiều người đón nhận vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!”

Sống sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhân ngày Thế giới Truyền thông 2025, ngài mời gọi mọi Kitô hữu với khẩu hiệu: "Những Nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa Muôn Dân." nhắc nhở mỗi Kitô hữu và toàn thể Hội Thánh bước theo Chúa Kitô, trở thành sứ giả và người kiến tạo hy vọng, để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và khai mở "Năm Hồng Ân của Chúa" cho toàn thể nhân loại. Qua sự tiếp xúc cá nhân, chúng ta cũng sẽ truyền tải tình yêu từ trái tim đầy xót thương của Chúa. Chúng ta sẽ nhận ra rằng "trái tim của Chúa Kitô… chính là trung tâm của việc loan báo Tin Mừng ban đầu", "Chúng ta đã được sai đi để tiếp tục sứ vụ này: trở thành dấu chỉ của Trái Tim Chúa Kitô và tình yêu của Chúa Cha, ôm trọn lấy toàn thế giới.

Trong tâm tình với tân Lm Giuse, Lm Gioan Baotixita nhắn nhủ rằng: Hãy trung thành với đời sống cầu nguyện; kinh sách thiêng liêng phải gắn liền với đời sống linh mục; đem lại niềm hy vọng, những điều tích cực đến những người chúng ta gặp gỡ. với tâm niệm: “Quyết tâm noi gương Chúa Kitô quên mình để nghĩ đến người khác, bằng cách nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho anh em.”

Kết thúc bài giảng, Lm GB xin Chúa ban ơn để chúng ta trở thành họa ảnh của Chúa, để vinh quang của Thiên Chúa, lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa đến với mọi ngươi.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cầu nguyện cho tân Lm Giuse

Sau phần rước lễ, Tân Lm Giuse quỳ trước bàn thờ, cộng đoàn đọc kinh cầu cho linh mục.

Những lời chúc mừng và tri ân

- Cuối lễ, ông Chủ tịch HĐMV/GX đại diện cộng đoàn giáo xứ gởi lời chúc mừng tân Lm Giuse và gia đình ông bà cố Đaminh Nguyễn Khắc Kính và Têrêsa Trần Thị Huệ Thu; tri ân các linh mục, tu sĩ nam nữ. Ông cũng xin Chúa ban ơn lành cho mọi người. Sau đó, đại diện giáo xứ gởi đến tân Lm Giuse vòng hoa và món quà chúc mừng.

- Tân Lm Giuse dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha, tri ân Lm nghĩa phụ Gioan Baotixita, Lm Giuse Lê Hoàng - chánh xứ Tân Phú, Lm Giuse chánh xứ Mẫu Tâm, Lm Giuse quản lý ĐCV Cần Thơ, các linh mục, tu sĩ nam nữ, những thầy cô dạy học các cấp, cảm ơn bà ngoại và họ hàng. Sau cùng, tân Lm Giuse xúc động cảm ơn Ba Mẹ về tất cả tình yêu đã dành cho ngài.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, với phúc lành ban trọng thể đầu tiên của tân Lm Giuse và tiếng hát của ca đoàn GX Tân Phú trong tâm tình “Biết lấy gì cảm mến”.

Sau đó, tân Lm Giuse lần lượt chụp hình kỷ niệm với mọi người.

Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh: Tiến Hương & Tuấn Nguyễn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top