Thánh lễ Tạ ơn của tân linh mục Giuse Ngô Bá Thành, Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh lễ Tạ ơn của tân linh mục Giuse Ngô Bá Thành, Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh lễ Tạ ơn của tân linh mục Giuse Ngô Bá Thành, Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả

TGPSG -- “Ơn gọi linh mục không phát xuất từ công trạng hay tài năng riêng của con người, nhưng hoàn toàn là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa.”

Đó là tâm tình nhắn nhủ của linh mục Giuse Trần Ngọc Hồng Kiệt, CSJB, khi ngài giảng trong Thánh lễ Tạ ơn của tân linh mục Giuse Ngô Bá Thành. Thánh lễ được cử hành vào lúc 9g30, ngày 17.01.2026, tại giáo xứ Sông Xoài, giáo phận Mỹ Tho, do tân linh mục Giuse Ngô Bá Thành chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Sông Xoài Phêrô Ký Ngọc Tuấn, linh mục nghĩa phụ Stêphanô Ngô Văn Tú, linh mục Giuse Trần Ngọc Hồng Kiệt, CSJB, cùng các tân linh mục cùng khóa và các linh mục trong và ngoài giáo phận.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của ông bà cố, thân nhân, bạn bè của tân linh mục, các tu sĩ nam nữ, quý khách mời và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo phận.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước đồng tế tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, tân linh mục Giuse đã gửi lời chào thân ái đến quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hiện diện. Ngài bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được trở về giáo xứ quê hương để dâng Thánh lễ Tạ ơn, cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cao quý: Ngài đã yêu thương tuyển chọn và gọi ngài vào hàng tư tế của Chúa.

Trong bài giảng, linh mục Giuse Trần Ngọc Hồng Kiệt đã chia sẻ về ý nghĩa ơn gọi linh mục, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 5,1–11), thuật lại phép lạ mẻ cá và việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên bên bờ hồ Ghennêsarét.

Ngài gợi lên hình ảnh thánh Phêrô và các bạn chài đã vất vả suốt đêm nhưng không bắt được con cá nào, như biểu tượng cho những giới hạn và sự bất lực của con người khi chỉ cậy dựa vào sức riêng mình. Tuy nhiên, trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã khiêm tốn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không được gì, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Chính sự tín thác vào Lời Chúa đã mang lại một mẻ cá lạ lùng, đến nỗi lưới gần rách và phải gọi thuyền bạn đến giúp.

Linh mục Giuse nhấn mạnh rằng ơn gọi linh mục không phát xuất từ công trạng hay tài năng riêng của con người, nhưng hoàn toàn là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”, ngài cho thấy Thiên Chúa thường chọn gọi những con người mỏng giòn, yếu đuối để thực hiện công trình của Ngài. Như thánh Phêrô, khi đứng trước phép lạ đã ý thức sự bất xứng của mình và thưa lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi.” Chỉ khi con người nhận ra sự nhỏ bé của bản thân và để cho Thiên Chúa làm chủ, họ mới có thể cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài.

Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn suy tư về căn tính và sứ vụ của người linh mục trong thế giới hôm nay: người được Chúa mời gọi trở thành “người chài lưới người”, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa và trở nên chứng nhân sống động cho Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài. Linh mục được thánh hiến không nhằm tìm kiếm vinh quang cá nhân hay thực hiện ý riêng, nhưng để hiến trọn cuộc đời cho sứ mạng phục vụ, trở thành nhịp cầu nối kết giữa Thiên Chúa và con người, đem lại niềm tin, sự chữa lành và hy vọng cho mọi người.

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn không chỉ chung vui trong ngày hồng ân, mà còn tiếp tục cầu nguyện cho tân linh mục Giuse Ngô Bá Thành luôn trung thành với ơn gọi, can đảm vượt qua những thử thách và trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước. Đồng thời, ngài khẳng định rằng việc một giáo xứ có tân linh mục là dấu chỉ tình thương đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho gia đình, quê hương và toàn thể Giáo Hội.

Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, các tân linh mục tiến lên và quỳ trước bàn thờ để cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên các ngài, giúp các tân linh mục luôn trung thành với sứ vụ đã lãnh nhận và trở nên những mục tử theo như lòng Chúa mong ước.

Sau đó, tân linh mục Giuse đã gửi lời tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý Bề trên, cha xứ và quý cha, quý tu sĩ đã yêu thương, hướng dẫn và hiệp thông với ngài. Đồng thời, ngài cũng cảm ơn ông bà cố, gia đình, cộng đoàn giáo xứ Sông Xoài và các ân nhân đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện và nâng đỡ ngài trong suốt hành trình ơn gọi.

Trong tâm tình biết ơn, tân linh mục Giuse đã kính dâng những bó hoa tươi thắm đến cha nghĩa phụ, cha Bề trên và ông bà cố, như dấu chỉ lòng tri ân và hiếu thảo.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 cùng ngày. Sau đó, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm với tân linh mục Giuse trước thềm cung thánh trong bầu khí hân hoan và hiệp thông.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top