Thánh lễ tạ ơn 25 năm hồng ân linh mục của cha Giacôbê Mai Phát Đạt
TGPSG -- “Lạy Cha, con xin chúc tụng và tạ ơn Cha vì đã ban cho con thật nhiều người con yêu mến trong hành trình linh mục này.”
Đó là lời tạ ơn của linh mục Giacôbê Mai Phát Đạt dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của ngài, được cử hành vào sáng ngày 30/6/2025, tại nhà thờ Thánh Phaolô (Quận 10, TP.HCM), do ngài chủ tế.
Đồng tế với ngài có sự hiện diện của Lm Rôcô Nguyễn Duy, Lm Phêrô Nguyễn Văn Cường (chánh xứ Long Bình), Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng (Hạt trưởng Phú Thọ), các linh mục trong Giáo hạt Phú Thọ và các linh mục thân hữu.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và ấm cúng với sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, thân nhân cha Giacôbê, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn, đại diện các giáo xứ cha từng phục vụ như Xóm Chiếu, Bình Hưng, Thủ Đức, và đông đảo giáo dân cùng quy tụ trong Thánh lễ tạ ơn mừng ngân khánh Linh mục của cha Giacôbê, - một mục tử luôn sống âm thầm, tận tụy, gieo vãi niềm tin và hy vọng nơi những cộng đoàn mà ngài đã đi qua.
Trước khi vào Thánh lễ, linh mục chủ tế giới thiệu các linh mục cùng chịu chức linh mục 25 năm cũng vào năm 2000. Ngài tâm tình: “Khi nghĩ đến hồng ân Linh mục, con nhớ đến một bài hát rất hay “Hồng ân Thiên Chúa bao la - Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người.” Con dâng lên Chúa những lời ca ngợi với tấm lòng biết ơn và cũng xin góp vào đó những giọt nước mắt của lòng ăn năn, thống hối vì chưa chu toàn những ý Chúa muốn. Với tâm tình đó cùng với cộng đoàn và quý cha dâng Thánh lễ hôm nay, tạ ơn Chúa và xin Chúa luôn luôn gìn giữ chúng con vì ơn Chúa là quý giá nhưng chúng con đều là thân phận rất dễ vỡ, xin cho chúng con không dễ vỡ cho đến khi chúng con được Chúa gọi về, điều đó là ước mơ của chúng con.”
Phần Phụng vụ Lời Chúa, các bài đọc được công bố bởi đại diện giáo xứ.
Tình yêu đổ tràn từ trái tim Chúa
Sau bài Tin Mừng, Lm Thomas Martin Nguyễn Diệp Lê đã chia sẻ những tâm tình sâu lắng, khởi đi từ niềm tin vào một Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại cuộc sống: nếu ta thật sự xác tín Thiên Chúa là Cha, thì có lẽ đời sống gia đình, xã hội, cá nhân ta đã khác đi rất nhiều. Những mệt mỏi, chán nản, buông xuôi có lẽ chỉ là kết quả của một đức tin chưa trọn vẹn vào Con của Ngài - Đức Giêsu Kitô.
Hình ảnh người lính đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, khiến máu và nước chảy ra, được cha khai triển như một dấu chỉ mạnh mẽ: xét theo y khoa, một người đã chết thì tim không còn máu chảy. Thế mà trái tim của Chúa lại tuôn trào những giọt máu cuối cùng - bằng chứng của một tình yêu đến tận cùng. Nếu Chúa đã cho đi tất cả, thì Ngài đâu tiếc gì với ta? Nhưng đáng tiếc là nhiều khi ta sống như thể mọi thành quả là do sức mình, và nghĩ rằng mình đang cô đơn giữa bao thử thách của cuộc đời.
Lm Thomas Martin nhấn mạnh rằng: có những điều ta không nhìn thấy, nhưng không vì thế mà chúng không hiện hữu. Tình thương của Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm nâng đỡ, đồng hành, gìn giữ ta từng giây phút. Nếu Ngài rút lại bàn tay yêu thương, có lẽ ta đã không thể đứng vững đến hôm nay.
Nhìn lại cuộc đời ông Môsê - một con người không có khả năng, nhưng đã dẫn dắt dân Israel vượt qua Ai Cập. Ông không làm được điều đó nhờ sức mình, mà nhờ lòng tin vào lời hứa của Thiên Chúa: “Ta ở với ngươi.” Chính đức tin đã làm nên một đời sống phi thường.
Lm giảng lễ cũng kể lại câu chuyện xúc động trong một cuộc thi điền kinh năm 1992 tại Tây Ban Nha. Một vận động viên người Anh gục xuống vì chấn thương khi chưa đến đích. Trong lúc mọi người bàng hoàng, một người đàn ông từ khán đài đã băng qua các hàng rào, lao đến đỡ anh - đó là cha của vận động viên. Người cha ấy không để con mình một mình trên đường đua. Dù không giành được giải, nhưng anh đã có một ký ức vô giá: có một người cha đã dìu anh đi hết chặng đường còn dang dở. Cha Thomas Diệp Lê xúc động nói: “Tình cha trần thế đã thế, huống gì tình Chúa dành cho ta.”
Một lần nữa, lưỡi giáo đâm vào cạnh sườn Chúa lại hiện lên như lời nhắc nhở: nơi trái tim Chúa Giêsu, Ngài đã yêu ta đến mức cho đi cả máu cuối cùng. Ngài không đứng bên lề cuộc đời ta, nhưng vẫn đang âm thầm đỡ nâng, đồng hành, dìu ta bước tiếp đoạn đường còn lại.
Trong tâm tình đó, ngài mời gọi cộng đoàn hướng về dịp mừng 25 năm linh mục của Lm Giacôbê - cha sở Giáo xứ Phaolô - như một hồng ân đặc biệt. Nhờ các linh mục mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong các Bí tích, chăm sóc và yêu thương đoàn chiên của Ngài. Qua các mục tử, Chúa tiếp tục nuôi dưỡng đức tin của ta mỗi ngày.
Kết thúc bài giảng, cha Thomas mời gọi cộng đoàn hãy luôn nhìn lên Thánh Giá để nhớ rằng: có một Đấng đã thực sự đổ máu vì ta, và vẫn đang đồng hành với ta qua từng khoảnh khắc đời thường.
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau phần hiệp lễ, đại diện cộng đòan giáo xứ đã chúc mừng linh mục chánh xứ trong ngày mừng 25 năm Thánh chức, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì những hy sinh, gắn bó và đồng hành của ngài với giáo xứ trong suốt những năm qua và một bó hoa tươi thắm kính dâng lên cha chánh xứ.
Đặc biệt, giáo xứ cũng trao tặng bó hoa tươi chúc mừng hai linh mục cùng mừng Ngân khánh hôm nay là Lm Rôcô Nguyễn Duy và Lm Phêrô Nguyễn Văn Cường.
Lời tri ân của Lm Giacôbê
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Giacôbê bày tỏ niềm vui và xúc động, ngài tâm tình: “Từ ước muốn ban đầu trở thành linh mục Thừa sai, được khơi nguồn qua tác phẩm "Một cuộc đời" của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cha đã theo đuổi con đường ấy hơn 20 năm. Dù sau đó không thể tiếp tục sứ vụ Thừa sai, Thiên Chúa vẫn gìn giữ và dẫn ngài đến thiên chức linh mục vào ngày 30.06.2000. Cha luôn ghi khắc lời Mẹ Maria: “Ngài bảo gì, hãy làm theo” như kim chỉ nam trong đời sống mục tử.
Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, thánh Giuse, thánh Giacôbê - bổn mạng - và tri ân các cha giáo, đặc biệt Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ngài cũng cảm ơn các giáo xứ đã từng phục vụ: Xóm Chiếu, Bình Thái, Bình Hưng, Thủ Đức và đặc biệt là giáo xứ Thánh Phaolô - nơi ngài đang nhận được sự yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cách chân thành.
Ngài không quên tri ân quý chức, hội đoàn, ca đoàn, những người đã âm thầm phục vụ và tổ chức Thánh lễ tạ ơn hôm nay thật chu đáo; cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ mục vụ trong thời gian qua. Cuối cùng, ngài dâng tất cả lên Thiên Chúa với tâm tình yêu mến và biết ơn: “Lạy Cha, con xin chúc tụng và tạ ơn Cha vì đã ban cho con thật nhiều người con yêu mến trong hành trình linh mục này.”
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân nhau, Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục khép lại lúc 11g00 cùng ngày. Ân sủng và niềm vui vẫn lan tỏa trong từng hình anh lưu niệm trước cung thánh và buổi tiệc ấm áp, kết tình huynh đệ.
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG) Ảnh Joshep Huy
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở
-
Tân Linh mục Giuse Trần Lê Anh Hoàng dâng Thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Hạnh Thông Tây -
Giáo xứ Thạch Đà: Ca đoàn Cêcilia hành hương Năm Thánh 2025 tại Giáo phận Bà Rịa -
Tân Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân dâng lễ tạ ơn 28/6/2025 -
Giáo xứ Phú Hòa mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô -
Hãy bước theo Thầy - Giáo xứ Bắc Dũng 29-6-2025 -
Giáo khu 3 giáo xứ Nhân Hòa mừng bổn mạng Thánh Phêrô - 2025 -
Giáo xứ Phát Diệm: Hân hoan mừng Ngân khánh linh mục nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy -
Giáo xứ Tân Chí Linh: 33 em thiếu nhi đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Hội Kinh Thánh Cầu Nguyện 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa