Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái

Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái

TGPSG -- “Các con hãy cảm tạ Chúa, tri ân cha mẹ và những người đã yêu thương, dạy dỗ các con - không chỉ bằng lời nói, mà bằng đời sống đạo tốt lành và biết trân quý từng giây phút tuổi trẻ.”

Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, phó xứ Nam Thái, trong Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi, cử hành lúc 7g00 sáng Chúa nhật, ngày 06.07.2025 tại Giáo xứ Nam Thái.

Thánh lễ do Linh mục Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế, đồng tế có Linh mục Phó xứ Vinh Sơn và Tân linh mục Giuse Công Trung Chiến, với sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi, phụ huynh và cộng đoàn.

Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước trang nghiêm từ hội trường giáo xứ tiến vào cung thánh.

Rước lễ lần đầu – Ân ban đặc biệt của Thiên Chúa

Trong bài giảng, Linh mục Vinh Sơn nhấn mạnh: Rước lễ lần đầu không chỉ là kết quả của vài năm học giáo lý, mà là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Các em cần ý thức lòng biết ơn sâu sắc đối với hồng ân cao quý này.

Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Mình và Máu Thánh Chúa không phải là phần thưởng cho các thánh, nhưng là lương thực dành cho các tội nhân.”

Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng Chúa vẫn yêu thương và ban chính Thịt Máu Ngài để nuôi dưỡng chúng ta.

Lòng biết ơn cần được sống mỗi ngày

Lòng biết ơn không chỉ là lời nói hôm nay, mà phải trở thành hành động trong suốt cuộc đời. Các em hãy tri ân cha mẹ, các linh mục, và các nữ tu, các anh chị giáo lý viên - những người đã hy sinh dạy dỗ và đồng hành với các em.

Ngài kể câu chuyện về một em nhỏ ngập ngừng khi được hỏi: “Con có thương cha mẹ không?” để nhấn mạnh: Lòng biết ơn phải được học, được nhớ và được thực hành mỗi ngày.

Đừng lãng phí tuổi trẻ

Linh mục Vinh Sơn nhắc nhở: Ngày nay, nhiều bạn trẻ dễ mất niềm tin khi gặp khó khăn, dẫn đến buông xuôi, bỏ học, lãng phí tuổi trẻ.

Ngài mời gọi các em trân trọng công sức cha mẹ, sống tốt, học chăm và siêng năng tham dự Thánh lễ để không phụ lòng gia đình, thầy cô và những người yêu thương mình.

Ngài nhấn mạnh:

“Đừng hỏi cha mẹ, thầy cô, cha xứ đã làm gì cho mình, mà hãy tự hỏi: Con đã làm gì cho giáo xứ, cho gia đình và cho chính mình?”

Ước mơ của cha mẹ - Nền tảng cho thành công của con

Gửi lời đến các bậc phụ huynh, ngài khuyến khích: Hãy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho con cái thành tài và sống đạo tốt lành. Dù không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực, nhưng thành công nào cũng bắt đầu từ ước mơ.

Linh mục Vinh Sơn kết lại:

“Các con hãy siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm học, sống ngoan, sống đạo tốt lành để đáp đền công ơn cha mẹ và những người đã yêu thương các con. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng các con sắp rước vào lòng - luôn đồng hành và ban ơn cho các con trên hành trình đức tin.”

Những cảm nhận đầu tiên

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

19 em thiếu nhi lần lượt tiến lên rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời. Một em đại diện đã xúc động chia sẻ:

“Con rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu vào lòng. Con nguyện xin Chúa luôn ở trong con và giúp con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.”

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện đã dâng những bó hoa tươi thắm lên các linh mục, như dấu chỉ lòng biết ơn chân thành.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g30 cùng ngày, niềm vui được lưu giữ qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh, để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn các em, phụ huynh và cộng đoàn tham dự.  

Ước mong rằng từ giây phút thiêng liêng này, các em sẽ luôn giữ mãi Chúa Giêsu trong lòng, tiếp tục lớn lên trong đức tin và tình yêu, trở thành những người con ngoan của gia đình và của Giáo hội.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top