Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Giáo xứ Tân Đông

Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Giáo xứ Tân Đông

TGPSG -- Với tâm tình thương nhớ Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita, vị Cha chung của Tổng Giáo phận Sài Gòn, vào lúc 17g30 ngày 24/03/2026, Giáo xứ Tân Đông đã cử hành Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Trần Viết Thái chủ tế; đồng tế với ngài có Lm Phó xứ Giuse Trần Bình Long và Lm Phó xứ Giuse Phạm Văn Nam, cùng sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế cử hành nghi thức phát tang và mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita, người đã dành trọn cuộc đời để loan báo Tin Mừng, dạy dỗ, hướng dẫn và chăm sóc đời sống thiêng liêng cho đoàn chiên. Xin Chúa sớm đưa linh hồn ngài về hưởng hạnh phúc bên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong phần chia sẻ Lời Chúa (Ga 8,21-30), Lm Phó Giuse Phạm Văn Nam nhấn mạnh: “Khi các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai…”. Lời Chúa đã minh chứng cho dân Do Thái cũng như cho mỗi người chúng ta rằng: chính khi Chúa Giêsu chịu treo trên Thập Giá là lúc Ngài được tôn vinh, để những ai chiêm ngắm Thập Giá nhận biết Ngài là Thiên Chúa và là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.

Việc Chúa Giêsu chịu treo trên Thập Giá đã được báo trước. Ngài đến thế gian để thực hiện ý định cứu độ của Thiên Chúa Cha, được mạc khải từ muôn đời. “Ta không tự mình làm điều gì. Điều Ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta luôn ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn làm đẹp lòng Ngài”. Vì thế, khi tin nhận Đức Giêsu, chúng ta cũng tin nhận Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến trần gian để cứu chuộc nhân loại.

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn đặc biệt cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita. Nhìn lại hành trình 92 năm cuộc đời ngài, chúng ta nhận ra hồng ân tuyển chọn của Thiên Chúa và sự đáp trả quảng đại của ngài qua tiếng “xin vâng”. Trong ơn gọi Linh mục, Giám mục và Hồng y, ngài đã nhiệt thành phục vụ Giáo Hội, chu toàn sứ vụ của một vị mục tử nhân lành. Sau khi hoàn tất hành trình dương thế tốt đẹp, nay Chúa đã gọi ngài về hưởng hạnh phúc bên Ngài. Khi cầu nguyện cho ngài, chúng ta cũng cầu xin cho mỗi người biết can đảm thưa “xin vâng”, để Chúa tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp trong cuộc đời chúng ta như Ngài đã thực hiện nơi Đức cố Hồng Y.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Lm Chánh xứ Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn: Đức cố Hồng Y là người cha luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc đoàn chiên. Năm 2005, trước nhu cầu mục vụ của địa phương, Đức Hồng Y Gioan Baotixita đã chính thức nâng Họ đạo Tân Đông lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm Lm Giuse Phạm Quốc Tuấn làm chánh xứ tiên khởi.

Với tâm tình biết ơn của những người con, mỗi cá nhân, gia đình và đoàn thể trong giáo xứ được mời gọi gia tăng lời cầu nguyện cho ngài, xin Chúa sớm đưa ngài về hưởng nhan thánh Chúa.

Bài & Ảnh: MVTTGX Tân Đông (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top