Thánh lễ mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Tổng Giáo Phận Sàigon
TGPSG -- “Ước gì chúng ta được nung nấu để qua đời sống mình, biết bắt chước gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong công tác tông đồ của chúng ta.”
Chiều thứ Sáu, ngày 10/10/2025, lúc 17giờ30, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, cộng đoàn Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng quy tụ về giáo xứ Lộc Hưng để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - vị Thánh bổn mạng của mình, người đã sống trọn vẹn tinh thần “Tình yêu chiến thắng mọi sự” và trở nên chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay.
Thánh lễ do Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng, Hạt trưởng hạt Phú Thọ - chủ tế. Đồng tế với ngài có:
- Lm. Giuse Phạm Thanh Bình, Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn;
- Lm. Phêrô Nguyễn Đình Đạm, O.P., Phó Giám đốc Caritas TGP;
- Lm. Giuse Phạm Quốc Tuấn, Chánh xứ Thị Nghè - Phó Hạt trưởng hạt Gia Định, Cố vấn Caritas TGP;
- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hành, Chánh xứ Lộc Hưng;
- Lm. Gioan Trần Lưu Minh Thiện, Phó xứ Lộc Hưng.
Hiện diện trong Thánh lễ có các nữ tu, Ban Điều hành Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, đại diện Caritas của năm giáo hạt cùng đông đảo anh chị em thiện nguyện viên và cộng đoàn dân Chúa.
Trước khi Thánh lễ được cử hành, vào lúc 17giờ00, các thành viên Caritas cùng giáo dân sốt sắng hiệp thông trong giờ kinh nguyện chung và suy niệm 14 chặng Đàng Thánh Giá.
Sau đó, đoàn rước long trọng được hình thành từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, gồm Thánh giá nến cao, các thành viên Caritas, các em lễ sinh và các linh mục đồng tế. Khi đoàn rước tiến đến trước cung thánh, Lm chủ tế Gioan B. cùng các cha đồng tế đã thắp hương kính viếng tượng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị Thánh mà toàn thể gia đình Caritas tôn kính và noi gương.
Sống ơn gọi yêu thương và phục vụ
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế gửi lời chào và chia sẻ:
“Caritas Tổng Giáo phận chúng ta đã nhận Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II làm bổn mạng, và hôm nay, chúng ta cùng hân hoan quy tụ nơi đây - các giáo hạt Tân Định, Gia Định, Phú Thọ, Phú Nhuận và Chí Hòa - để mừng kính Thánh bổn mạng. Ước gì qua Thánh lễ này, mỗi người chúng ta được nung nấu trong đời sống tông đồ, biết noi gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.”
Cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân phục vụ mà mỗi thành viên Caritas đã lãnh nhận, đồng thời cầu xin ơn soi sáng và sức mạnh để biết noi gương vị Thánh bổn mạng - vị Giáo hoàng của tình yêu, của sự sống và của hy vọng.
Sống ơn gọi môn đệ - Trở nên Muối và Ánh sáng cho đời
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm. Giuse Phạm Quốc Tuấn đã hướng cộng đoàn đến một dấu mốc quan trọng của Hội Thánh Việt Nam: Ngày hôm nay cũng là ngày bế mạc khóa họp thứ 16 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nơi các vị chủ chăn đã xác định định hướng mục vụ cho ba năm 2025 - 2028.
Theo đó, Hội đồng Giám mục kêu gọi toàn thể dân Chúa cùng bước đi trong ba chặng hành trình truyền giáo:
- Năm thứ nhất (2025 - 2026): “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Đức Kitô.”
- Năm thứ hai (2026 - 2027): “Mỗi Kitô hữu là một cộng đoàn môn đệ thừa sai của Đức Kitô.”
- Năm thứ ba (2027 – 2028): “Hội Thánh Công giáo Việt Nam lên đường truyền giáo, làm cho muôn dân trở thành ánh sáng trần gian.”
Lm Giuse chia sẻ rằng, trong Thánh lễ hôm nay, ngài muốn cùng cộng đoàn suy niệm về chủ đề của năm đầu tiên, được soi sáng qua bài Tin Mừng theo thánh Matthêu: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.”
Hiện hữu tích cực - sống vì tha nhân
Từ hình ảnh muối và ánh sáng, cha Giuse giúp cộng đoàn nhận ra ý nghĩa sâu xa của đời sống người Kitô hữu. Muối và ánh sáng không tồn tại cho chính mình, nhưng hiện hữu để phục vụ và mang lại ích lợi cho người khác.
“Muối ướp cho đời khỏi hư thối, ánh sáng chiếu soi để con người khỏi lầm lạc. Cũng vậy, người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi hiện hữu cách tích cực, sống vì tha nhân và vì thế giới chung quanh,” - ngài nhấn mạnh.
Muối mang lại hương vị, tẩy trừ điều xấu và gìn giữ điều tốt; ánh sáng xua tan bóng tối, mở lối cho niềm tin và hy vọng. Cả hai cùng diễn tả sứ mạng sống động của người môn đệ Chúa Kitô - trở nên dấu chỉ yêu thương và ơn cứu độ giữa trần gian.
Từ những suy niệm ấy, cha Giuse hướng ánh nhìn của cộng đoàn về chính sứ mạng của Caritas hôm nay.
Người môn đệ Caritas
Ngài đặc biệt nhắc đến người môn đệ Caritas, những người đang âm thầm thực thi bác ái giữa đời thường. Khi đến với tha nhân, giúp đỡ người nghèo, an ủi kẻ khốn khổ, họ chính là muối men ướp mặn tình người, ánh sáng soi chiếu niềm hy vọng.
Lm Giuse mời gọi cộng đoàn thay vì tự hỏi “Con được gì khi phục vụ?”, hãy tự vấn:
“Lạy Chúa, để trở thành muối và ánh sáng, con phải làm gì cho anh em, cho tha nhân?”
Câu chuyện về một người Caritas
Cha kể câu chuyện cảm động về một thanh niên Caritas đi thăm những trẻ em nhặt rác ở bãi rác vùng ven. Trước cảnh nghèo khổ, anh đau lòng hỏi Chúa: “Chúa có thấy những đứa bé tội nghiệp này không? Chúa ở đâu?”
Và anh nghe tiếng Chúa đáp: “Chính vì có những người nghèo khó như vậy nên Ta mới dựng nên con.”
Câu chuyện giúp mỗi người nhận ra: sự hiện hữu của chúng ta chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành khí cụ của lòng nhân ái và bác ái của Thiên Chúa.
Làm việc bác ái với trái tim Chúa Giêsu
Lm Giuse nhắc lại tâm tình của thánh Vinh Sơn Phaolô - vị thánh quan thầy của các hoạt động bác ái: “Khi tôi làm việc bác ái, tôi luôn thấy hình ảnh Chúa Giêsu nơi người nghèo.”
Ngài cũng chia sẻ lời khuyên của Đức Tổng Giám mục:
“Khi đi làm bác ái hay truyền giáo, có những lúc ta sẽ mệt mỏi, giảm nghị lực; hãy trở về với Chúa để Ngài ‘sạc pin’ cho mình.”
Để minh họa, cha kể câu chuyện người mù cầm đèn: dù anh không nhìn thấy ánh sáng, nhưng cầm đèn để người khác khỏi va phải mình. Thế nhưng, ngọn đèn bị tắt mà anh không hay và chính đó là hình ảnh cho tâm hồn nguội lạnh trong đức tin - khi ta vẫn đi lễ, vẫn làm việc tốt, nhưng không còn ngọn lửa yêu thương thật sự.
Lời mời gọi sống sứ mạng môn đệ
Kết thúc bài giảng, Lm giảng lễ hướng cộng đoàn trở về với chủ đề định hướng mục vụ năm 2025 - 2026, mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì còn được sống, còn trái tim để yêu thương và phục vụ.
Ngài chia sẻ lời nguyện mà ngài vẫn cầu mỗi sáng:
“Tạ ơn Chúa đã ban thêm cho con một ngày để biết yêu thương nhau.”
Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, sống gắn bó với Chúa và trở nên muối - ánh sáng giữa đời, đặc biệt trong tinh thần phục vụ và bác ái Kitô giáo.
“Xin Chúa luôn hiện diện và ban muôn ơn chúc lành cho hạt của chúng ta, để mỗi người chúng ta thật sự trở nên muối và ánh sáng cho trần gian,” - Lm Giuse kết lời.
Cuối Thánh lễ, vị đại diện Caritas của năm giáo hạt thuộc Tổng Giáo phận đã thay mặt toàn thể cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cha đồng tế đã hiện diện và dâng Thánh lễ, cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, ca đoàn, ban âm thanh, ban trật tự, các sơ, các em lễ sinh, ân nhân, khách mời và toàn thể các thành viên Caritas.
Những món quà nhỏ mang đậm nghĩa tình được đại diện cộng đoàn trân trọng dâng lên quý cha, như dấu chỉ của lòng tri ân chân thành.
Tiếp lời, Lm Giuse Giám đốc Caritas, đại diện Caritas TGP Sài Gòn, đã bày tỏ niềm vui và tâm tình cảm tạ trong lần đầu tiên Caritas tổ chức mừng lễ tại giáo xứ Lộc Hưng. Ngài gửi lời cảm ơn chân thành đến cha sở vì sự tiếp đón nồng hậu, thân tình như người bạn gần gũi; cảm ơn cha hạt trưởng đã luôn đồng hành và quan tâm đặc biệt đến sứ vụ Caritas; và cha chánh xứ Thị Nghè, vị cố vấn đã cùng đồng hành, chia sẻ và hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.
Trong bầu khí hiệp thông ấy, các thành viên Caritas từ nhiều giáo hạt cùng quy tụ để mừng lễ bổn mạng, nhìn lại hành trình phục vụ của mình như một bổn phận và sứ mạng của người Kitô hữu. Họ đã sống tinh thần quảng đại qua nhiều hoạt động thiết thực:
- Giáo dục: mở các lớp tình thương, hỗ trợ giáo viên và học bổng cho học sinh.
- Y tế: tổ chức khám mắt, chữa răng, chăm sóc các bệnh nhân, các em khuyết tật, duy trì các mái ấm tình thương.
- Bác ái xã hội: chương trình Hạt gạo tình thương cùng nhiều công tác sẻ chia khác.
Cha Giám đôc Giuse cũng tri ân đại gia đình Caritas vì tinh thần cộng tác và dấn thân phục vụ người nghèo. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha trong sứ điệp mới:
“Hãy đến với người nghèo. Khi chúng ta đến với người nghèo, chúng ta nhận ra khuôn mặt đích thực của Đức Kitô; và khi ấy, chúng ta đang sống trọn vẹn đức tin của mình.”
Ngài mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác với Caritas, để những người nghèo, những phận đời khó khăn được đón nhận tình thương và ơn lành của Chúa, hầu làm rạng danh Thiên Chúa giữa trần gian.
Thánh lễ khép lại lúc 18giờ45 cùng ngày trong niềm hân hoan và cảm tạ nhưng tinh thần “sống yêu thương và phục vụ” vẫn tiếp tục lan tỏa, để mỗi thành viên Caritas trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa đời thường. Mọi người cùng lưu giữ những khoảnh khắc thân tình qua những bức ảnh lưu niệm và chia sẻ bữa tiệc huynh đệ ấm áp, thắt chặt thêm tình hiệp nhất trong đại gia đình Caritas Tổng Giáo phận.
Thánh Gioan Phaolô II – Vị Mục tử của lòng thương xót
Đức Gioan Phaolô II (Karol Wojtyla) sinh ngày 18.5.1920 tại Ba Lan, được bầu làm Giáo hoàng ngày 16.10.1978 và phục vụ suốt 27 năm (19782005). Ngài qua đời ngày 02.4.2005 và được tôn phong Hiển Thánh ngày 22.10.2014 - ngày kỷ niệm khai mạc triều đại của ngài.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gọi ngài là “một vị Mục tử kiên cường và nhân hậu, mạnh mẽ và đầy lòng vị tha.” Chính Đức Gioan Phaolô II từng nói với các bệnh nhân:
“Giáo Hội chia sẻ nỗi đau khổ của anh chị em… để anh chị em được sống trong ánh sáng Cứu độ của Chúa.”
Lời ấy phản ánh linh đạo Caritas - linh đạo của tình yêu và phục vụ, mời gọi người Kitô hữu sống bác ái, sẻ chia và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời. Noi gương Thánh nhân, mỗi thành viên Caritas được mời gọi trở nên chứng nhân của Thiên Chúa Tình Yêu hôm nay.
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Gioan B. Trần Hoàng
bài liên quan mới nhất

- Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 tại giáo xứ Thánh Phaolô
-
Linh mục đoàn giáo hạt Gia Định tĩnh tâm tháng 10 - 2025 -
Tu viện Phanxicô Đakao lần đầu tiên tổ chức nghi thức chúc lành cho động vật -
Chương trình Khánh nhật truyền giáo 2025 tại giáo xứ An Thới Đông -
Thông báo về cử hành phụng vụ vào chiều 01/11 và 02/11/2025 -
Liên giáo hạt Thủ Thiêm - Thủ Đức: Mừng bổn mạng Caritas với lòng nhiệt thành phục vụ -
Tĩnh tâm linh mục Hạt Phú Thọ, tháng 10.2025 -
Giáo lý viên Tổng Giáo Phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn -
Giáo hạt Tân Định: Lễ trao Học bổng năm học 2025-2026 -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì thường huấn lần 3 năm 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023