Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quan thầy giáo xứ Bùi Môn

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quan thầy giáo xứ Bùi Môn

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quan thầy giáo xứ Bùi Môn

TGPSG -- “Đức Maria là mẫu gương trung thành, luôn sống cho Chúa và vì Chúa."

Đó lời chia sẻ trong bài giảng của linh mục (Lm) Gioan Baotixita Trần Văn Trí, chánh xứ Bùi Môn trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng giáo xứ Bùi Môn, cử hành lúc 17giờ 30 ngày 27/06/2025, tại nhà thờ Bùi Môn, do ngài chủ tế.

Đồng tế có hai linh mục phó xứ Phanxicô Xavier Lê Tuấn Anh, và Vinh Sơn Mai Minh Tuấn cùng các linh mục quê hương Bùi Môn

Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố và giáo dân trong giáo xứ.      

      Trước thánh lễ các linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân cung nghinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chung quanh thánh đường rất trang trọng.

Giảng lễ, Lm Chánh xứ Gioan Baotixita chia sẻ:

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của Đức Maria không chỉ hiệp thông với Chúa Giêsu trên bước đường cứu độ mà còn hiện diện hiệp thông cầu nguyện với các môn đệ, cộng đoàn tiên khởi.

Đối với mỗi người Công giáo, như chúng ta hôm nay cùng thông phần với Đức Maria trong ngày lễ mừng bổn mạng, chúng ta học ở nơi Đức Maria: quyết chí trung thành với Thiên Chúa và thực thi thánh ý Thiên Chúa là điều mà Chúa Giêsu luôn mời gọi.

Quả thật, khi nói đến tình yêu của mỗi người công giáo đối với Đức Maria thì có thể biểu lộ bằng nhiều cách: bằng giờ cầu nguyện, kinh Mân Côi, những giờ dâng hoa… hoặc như cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Maria hôm nay, mặc dù thời tiết không được tốt lắm… Mỗi người chúng ta cảm nghiệm được, Đức Maria là mẫu gương của sự trung thành, sống cho Chúa và vì Chúa.

Khi sứ thần truyền tin cho Đức Maria, thoạt đầu thì Đức Maria chưa hiểu, nhưng khi hiểu những gì sứ thần nói, thì Đức Maria đã thưa với sứ thần: “Xin Chúa thực hiện cho tôi như những lời mà sứ thần vừa nói”, nghĩa là Đức Maria đón nhận thánh ý của Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình.

Trong cuộc thương khó, Đức Maria theo chân Chúa Giêsu đến đồi Golgotha, trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá, đón nhận lời trối của Đức Giêsu, cho chúng ta thấy Đức Maria trung thành thi hành thánh ý của Thiên Chúa và là mẫu gương của sự trung thành.

Chúng ta quy tụ, hiệp ý với cộng đoàn bằng những lời kinh nguyện, nơi đó có Đức Maria hiện diện, lúc đó không chỉ là cầu nguyện mà còn liên đới với nhau trong sự hiệp nhất.

Kết thúc bài chia sẻ, Lm Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn cùng học nơi Đức Maria, theo bước chân của Mẹ đến đồi Golgotha, nơi mà Chúa đã thể hiện tình yêu trọn hảo. Mặc dù trong cuộc sống của mỗi người có những lúc gặp khó khăn, thử thách, chúng ta noi gương Mẹ vẫn luôn phó thác và cậy trông vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ vào lúc 18giờ 30, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ có đôi lời chúc mừng.

Sau cùng, đoàn đồng tế và cộng đoàn giáo xứ đã chụp hình chung làm kỷ niệm.

Bài & Ảnh: BTTGX Bùi Môn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top