Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi & 50 năm linh mục Cha Sở Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn – Ban bí tích Khai tâm Kitô giáo

Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi & 50 năm linh mục Cha Sở Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn – Ban bí tích Khai tâm Kitô giáo

Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi & 50 năm linh mục Cha Sở Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn – Ban bí tích Khai tâm Kitô giáo

TGPSG -- 17g00 ngày 14 - 6 - 2025, tại Nhà thờ Chính toà Đức Bà Sài Gòn - ngôi thánh đường 145 năm tuổi linh thiêng giữa lòng thành phố Sài Gòn - cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ đông đảo tham dự Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Ba Ngôi và hiệp ý dâng lời tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của Cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân, chánh xứ Nhà thờ Chính toà. Trong Thánh lễ, ngài đã cử hành nghi thức ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 23 anh chị em dự tòng, chính thức gia nhập gia đình Hội Thánh.

Đồng tế có sự hiện diện của Linh mục Anton Nguyễn Văn Nên và các cha phó Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Ca nguyện tạ ơn

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau bước vào phần ca nguyện thánh thiêng do Linh mục Phêrô Đỗ Duy Khánh, phó xứ Chính toà, hướng dẫn. Với những lời nguyện sốt sắng và những giai điệu trầm lắng, phần ca nguyện đã giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng để bước vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, và tri ân Chúa với 50 năm linh mục của cha  sở.  Các bài thánh ca được trình bày bởi ca đoàn Đồng Tâm, với phần thể hiện công phu và tập luyện kỹ lưỡng, đã góp phần nâng tâm hồn cộng đoàn lên cùng Thiên Chúa trong lời ca, tiếng hát.

Thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức ban các bí tích Khai tâm Kitô

Mở đầu Thánh lễ, Cha sở Ignatiô bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống, ơn gọi tu trì và hành trình 50 năm linh mục trải qua nhiều thử thách nhưng đầy ân sủng. Ngài cũng xúc động chia sẻ lại kỷ niệm ngày lãnh nhận chức linh mục trong bối cảnh đặc biệt vào lúc 3g30 sáng sớm ngày 15.6.1975 - một buổi lễ diễn ra trong âm thầm và bóng tối tại nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Giuse.

Trong bài giảng, Cha Inhaxiô nhấn mạnh: “Thiên Chúa là Tình Yêu” - một tình yêu sáng tạo, cứu độ, thánh hóa và tha thứ:

  • Thiên Chúa là Tình Yêu Sáng Tạo - tạo dựng vũ trụ, trái đất để phục vụ con người, mời gọi chúng ta cộng tác bảo vệ ngôi nhà chung.
  • Thiên Chúa là Tình Yêu Cứu Độ - nơi Đức Giêsu Kitô tự hiến trên thập giá để chuộc lại phẩm giá làm nghĩa tử cho chúng ta.
  • Thiên Chúa là Tình Yêu Thánh Hóa - qua Chúa Thánh Thần, hướng dẫn đời sống đức tin.
  • Và sau cùng, Thiên Chúa là Tình Yêu Tha Thứ - luôn sẵn sàng đón nhận tội nhân trở về.

Khi chia sẻ về cuộc đời linh mục, ngài xúc động bộc bạch tâm tình qua châm ngôn mà ngài đã lựa chọn, một hành trình âm thầm phục vụ bằng cả trái tim yêu thương:
“Nếu tôi gục ngã trong công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà – sứ mạng cuối đời của mình – tôi cũng thấy mãn nguyện vì đã trọn vẹn sống trong bổn phận của một linh mục. Xin mọi người hãy cầu nguyện để tôi luôn giữ vững lòng trung tín.”

Kết thúc bài giảng ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng các tân tòng, ý thức mình là chi thể trong đại gia đình Hội Thánh, sống đức tin và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng đời sống cụ thể, bảo vệ môi trường sống và yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương.

Tiếp nối Thánh lễ là nghi thức ban Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể – những bí tích khai tâm giúp các anh chị em dự tòng được tái sinh, nhận lãnh Thánh Thần, trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức trở thành thành viên trong Hội Thánh.

Linh mục Ignatio cử hành Bí tích Rửa tội

Linh mục Ignatio trao áo trắng

Linh mục Ignatio trao nến sáng

Linh mục Ignatio cử hành Bí tích Thêm Sức với lời nguyện ban ơn Chúa Thánh Thần

 Linh mục Ignatio xức dầu Thánh S.C. ghi hình Thánh Giá trên trán người chịu phép Bí tích Thêm Sức

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Linh mục Phê-rô Đỗ Duy Khánh trao Mình Thánh Chúa cho Tân Tòng

Cuối Thánh lễ, một đại diện tân tòng xúc động dâng lời tri ân cha sở và quý cha, quý tu sĩ, các giáo lý viên và cộng đoàn đã đồng hành, cầu nguyện trong hành trình đức tin của họ. Anh chị em tân tòng cũng chúc mừng cha sở nhân dịp 50 năm linh mục và cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi – qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria – tiếp tục gìn giữ và nâng đỡ ngài trong sứ mạng phục vụ, đặc biệt là công cuộc đại trùng tu Nhà thờ Chính toà Đức Bà Sài Gòn mà ngài đang đảm trách.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy hy vọng. Hình ảnh những tân tòng tay cầm nến sáng – ánh sáng Đức Kitô – cùng lời chúc mừng đầy yêu thương dành cho cha sở, như gợi nhắc mỗi người rằng: Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn mời gọi, luôn sống động và không bao giờ ngơi nghỉ trong đời sống Giáo Hội và từng người tín hữu.

Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Bảo Phạm & Đắc Quyền

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top