Thánh lễ mừng Bổn mạng và 20 năm thành lập giáo xứ Gò Mây

Thánh lễ mừng Bổn mạng và 20 năm thành lập giáo xứ Gò Mây

Thánh lễ mừng Bổn mạng và 20 năm thành lập giáo xứ Gò Mây

TGPSG -- “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20)

Đây là câu khẳng định của Thánh Phaolô mà linh mục (Lm) chánh xứ Matthêu Phạm Trần Thanh đã dùng làm lời mở đầu đầy ý nghĩa trong Thánh lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại - Bổn mạng giáo xứ Gò Mây, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập giáo xứ, do ngài làm chủ tế.

Thánh lễ được cử hành lúc 18g00, thứ Hai ngày 26/01/2026, tại nhà thờ Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đồng tế có Lm Giuse Nguyễn Đức Tiến - phó xứ Gò Mây, Lm Giuse Trần Quang Định, cùng 3 linh mục thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam và 1 linh mục thuộc Tu hội Vinh Sơn Lazarit.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các ban ngành, các đoàn thể trong giáo xứ, đông đảo dân Chúa, cách riêng là các thành viên tân và cựu Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX).

Trong tiếng kèn vang rộn ràng, cộng đoàn long trọng rước kiệu thánh Phaolô tiến vào thánh đường, hòa cùng tiếng hát ca nhập lễ trang nghiêm, sốt sắng, mở đầu cho ngày lễ trọng đại của giáo xứ.

Trong bài giảng, Lm chủ tế Matthêu chia sẻ: chúng ta vừa kết thúc Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại. Đây là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin của chính mình.

Cuộc trở lại của thánh Phaolô qua biến cố ngã ngựa đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Phaolô. Những gì trước kia Phaolô cho là tà đạo, nay phải xem là chính đạo. Phaolô đã trở nên khí cụ đắc lực của Chúa.

Từ gương sống ấy, Lm Matthêu mời gọi mọi người nhìn lại chính mình: mỗi người đều được mời gọi “trở lại” mỗi ngày trong đời sống đức tin. Người chồng, người vợ cần trở lại khi chưa sống trọn lời thề hứa trong Bí tích Hôn phối; cha mẹ cần trở lại khi chưa chu toàn bổn phận giáo dục con cái theo luật Chúa và Giáo Hội; con cái cần trở lại khi chưa vâng lời cha mẹ, thiếu hiếu kính ông bà, chưa sống hòa thuận với nhau.

Ngài mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nhau, cho Giáo Hội và cho giáo xứ, để mỗi người biết sống tinh thần trở lại của thánh Phaolô: khiêm tốn nhận ra những sai lầm, khuyết điểm, và can đảm bắt đầu một đời sống mới trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện, làm chứng cho Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch HĐMVGX đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân các cha đồng tế, các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày lễ trọng đại này.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g15. Sau đó, các linh mục, HĐMV, cùng cộng đoàn chụp hình lưu niệm và dùng bữa cơm thân mật, khép lại một ngày lễ đầy hồng ân và ý nghĩa.

Bài: Huỳnh Thanh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top