Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Thánh Martinô - Tôn vinh lòng nhân ái

Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Thánh Martinô - Tôn vinh lòng nhân ái

TGPSG -- “Nếu phải tóm gọn cuộc đời Thánh Martinô trong một từ, thì từ đó chính là bác ái. Ngài không chỉ giúp đỡ người nghèo, mà còn yêu họ như anh em ruột thịt.”

Đức Viện phụ M. Gregorio Nguyễn Xuân Hoàng, Viện phụ Đan viện Xitô Thánh Mẫu An Phước, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Thánh Martinô lúc 17g30 ngày 03.11.2025, tại nhà thờ Thánh Martinô, Hạt Tân Sơn Nhì. 

Đồng tế với Đức Viện phụ có các linh mục thuộc các dòng: Hội Thừa Sai Việt Nam, Ngôi Lời, Máu Châu Báu, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Tận Hiến, Thánh Tâm Huế, cùng các linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Chuẩn bị tâm hồn mừng lễ

Trước ngày lễ, để chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng, linh mục chánh xứ Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc cùng cộng đoàn đã tổ chức tuần cửu nhật kính Thánh Martinô, khuyến khích các tín hữu xưng tội, rước lễ và tham dự các buổi tĩnh tâm. Những việc đạo đức này giúp khơi dậy tinh thần phục vụ và lòng bác ái nơi mỗi người con trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ bên ngoài khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh.

Ba nhân đức sáng ngời nơi Thánh Martinô

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ tước hiệu “Martinô Bác Ái”, Đức Viện phụ mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm ba gương sáng lớn nơi vị thánh bổn mạng: khiêm nhường - bác ái - cầu nguyện.

Ngài chia sẻ:

“Trong một thế giới đề cao địa vị và danh vọng, Thánh Martinô dạy rằng: khiêm nhường không làm ta nhỏ đi, nhưng làm Chúa hiện diện rõ hơn trong ta.”

Tiếp đến, Đức Viện phụ dẫn cộng đoàn chiêm ngắm lòng bác ái - trái tim của Tin Mừng. Thánh Martinô không chỉ chia sẻ vật chất, mà còn nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi người nghèo.

Ngài nhấn mạnh:

“Nếu phải tóm gọn cuộc đời Thánh Martinô trong một từ, thì từ đó chính là bác ái. Ngài không chỉ giúp đỡ người nghèo mà còn yêu họ như anh em ruột thịt.

Tình yêu của Thánh Martinô là tình yêu của Kitô giáo đích thực - một tình yêu nhận ra Chúa trong người cùng khổ.

Tình yêu ấy vượt qua mọi biên giới của màu da, giai cấp, ngôn ngữ - một thông điệp vẫn còn vang vọng mạnh mẽ hôm nay, khi thế giới vẫn còn chia rẽ vì thành kiến và ích kỷ.”

Cuối cùng, Đức Viện phụ nói về đời sống cầu nguyện sâu thẳm của vị thánh:

“Thánh Martinô dành nhiều giờ quỳ bên Thánh Thể, kín múc sức mạnh để yêu Chúa và yêu người. Không có cầu nguyện, việc bác ái dễ trở thành hoạt động xã hội; nhưng khi kết hợp với Chúa, dù việc nhỏ nhất cũng trở nên biểu hiện của tình yêu.”

Từ đời sống của Thánh nhân, Đức Viện phụ mời gọi mỗi người noi gương Thánh Martinô, sống khiêm nhường trong phục vụ, bác ái trong tương quan và trung thành trong cầu nguyện.

Niềm vui hiệp thông

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí trang nghiêm, thắm đượm tình hiệp thông.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chia sẻ bữa tiệc huynh đệ, tràn ngập niềm vui và lòng tri ân, cảm tạ Chúa và Thánh Martinô - vị bổn mạng hiền lành và bác ái - đã luôn đồng hành, che chở và hướng dẫn cộng đoàn trên hành trình đức tin.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ Thánh Martinô (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top