Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Chợ Quán - Tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Chợ Quán - Tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Chợ Quán - Tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG --“Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (x. Lc 15,7)

Tối ngày Thứ Sáu, 27.6.2025, cộng đoàn giáo xứ Chợ Quán đã long trọng mừng lễ tôn vinh Thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng giáo xứ, cũng là dịp mừng lễ bổn mạng của hai hội đoàn: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) và ca đoàn Thánh Tâm.

Rước kiệu Thánh Tâm - Truyền thống sống động của lòng đạo đức

Theo truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng các linh mục cử hành cuộc rước kiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách long trọng và trang nghiêm. Đông đảo giáo dân hiện diện từ rất sớm, trong tâm tình sùng kính và yêu mến, cùng hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ mừng lễ Thánh Tâm - biểu tượng của tình yêu cứu độ và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Hiệp lễ tạ ơn - Gắn kết truyền thống và đức tin

Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 tại nhà thờ Chợ Quán. Chủ tế Thánh lễ là linh mục chánh xứ Gabriel Trịnh Công Chánh. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa; linh mục Antôn Lương Thủ Hơn - nguyên phó xứ Chợ Quán; và linh mục Antôn Mai Xuân Vinh - đặc trách lớp Chủng sinh Dự bị Tổng Giáo phận.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục nhân dịp kỷ niệm ngày thụ phong: linh mụ Phêrô tròn 3 năm (24/6) và linh mục Gabriel tròn 26 năm linh mục (30/6). Đây là dịp thiêng liêng để cộng đoàn tri ân các mục tử đã và đang hết lòng phục vụ đoàn chiên Chúa.

Dụ ngôn con chiên lạc - Tình yêu đi bước trước

Trong bài giảng, linh mục Gabriel đã chia sẻ sâu sắc về hình ảnh người mục tử trong dụ ngôn “Con chiên lạc” - một trong những trang Tin Mừng tiêu biểu cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh: Thiên Chúa không chỉ là Đấng toàn năng, nhưng còn là người Cha đầy lòng nhân hậu, luôn chủ động đi tìm kiếm từng con chiên lạc với tình yêu kiên trì và tha thiết. Hình ảnh “vác lên vai và mừng rỡ trở về” diễn tả sự đón nhận vô điều kiện và niềm vui tràn ngập khi một người tội lỗi hoán cải trở về.

Ngài mời gọi mỗi người tín hữu hãy cảm nhận tình yêu riêng tư ấy của Thiên Chúa dành cho mình - một tình yêu không dựa trên thành tích hay sự xứng đáng, mà xuất phát từ trái tim đầy lòng xót thương và bao dung.

Lời chúc mừng và kết thúc trong niềm hân hoan

Trước khi Thánh lễ kết thúc, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời chúc mừng hai cha trong ngày kỷ niệm thụ phong linh mục - như một dấu mốc ân sủng và lòng trung tín trong hành trình phục vụ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các linh mục cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, GĐPTTTCG, ca đoàn Thánh Tâm và các hội đoàn đã cùng nhau chụp hình lưu niệm, lưu giữ một khoảnh khắc trọn vẹn của tình hiệp thông và niềm vui mục vụ.

Niềm vui được tiếp nối - Triển lãm nghệ thuật đức tin

Trong dịp này, giáo xứ Chợ Quán trân trọng kính mời cộng đoàn ghé thăm “Triển lãm nhiếp ảnh & họa ảnh Nhà thờ Chợ Quán” - nơi trưng bày 30 tác phẩm nhiếp ảnh và 20 tranh ký họa do các nghệ sĩ tài năng thực hiện. Những tác phẩm này kể lại hành trình đức tin sống động, phản ánh vẻ đẹp thiêng liêng của một trong những họ đạo lâu đời nhất Sài Gòn, nơi ghi dấu biết bao thế hệ tín hữu sống niềm tin và hy vọng giữa lòng đô thị.

Cộng đoàn ra về trong tâm tình tạ ơn, cảm nhận được dòng suối ân sủng tuôn đổ dồi dào từ Thánh Tâm Chúa, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng mà Hội Thánh Việt Nam đang sống.

Bài viết: Tê Phan & Ảnh: Thái Nguyên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top